1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh zai đi học xa, tớ ở nhà buồn quá!!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi vivunhumay_28, 13/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vivunhumay_28

    vivunhumay_28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Anh zai đi học xa, tớ ở nhà buồn quá!!!!

    Thế là anh zai đi học được 3 tháng rồi. Lúc anh đi trời Hà nội nóng ơi là nóng nên tớ thấy vắng chồng cũng ko có j` phải phiền muộn lắm, hi`hi``!!! Thậm chí nhiều lúc tớ lại thấy sướng vì " Tự do muôn năm!". Này nhé, ở office hay lúc go out đều ko có người kiểm tra, vặn vẹo. Thỉnh thoảng hứng chí lại theo đuôi lũ bạn còn single đi mua sắm, chè chén. Có hôm hết h tớ tự cho phép mình và babies, alê, Kentucky, ko phải vội vã về nhà nấu nướng, ặc, ặc!!!! Thêm một vài mối quan hệ mới, cũng thú vị ra phết, tớ công nhận!
    Nhưng bây h, mùa đông về rùi, sao mà lạnh thế! Mấy mẹ con tớ chán Kentucky roài. Mua sắm mãi cũng tốn tiền, tiếc lắm. Mấy anh vo ve xung quanh tự nhiên thấy nhạt hoét, chẳng thấy dí dỏm bằng "đại nhân" nhà mình! Túm lại, tớ thấy nhớ anh zai quá, các bác ạ. Đêm qua, ko ngủ được, tớ lên mạng với anh zai, chat chit tý cho đỡ nhớ. Tớ thấy hình như tớ hơi bi luỵ thì phải. Vì chàng có vẻ phởn phơ lắm, chẳng tỏ ra buồn hay nhớ vợ và các con lắm, toàn thấy ba hoa " trường Tây nó thế này, luật Tây nó thế kia, món ăn Tây nó nhiều caloiries lắm...". Tớ và các con tớ quan tâm qué j` đến những cái ý, hix, hix!!!!
    Noel sắp đến rùi, con zai tớ đang chuẩn bị viết thư gửi ông già Noel để mong nhận được quà như ý. Còn tớ, tớ chỉ mong đêm Noel được ngồi sau xe anh, nép vào tấm lưng kềnh càng để tránh đi cái rét vô tình này. Khiếp, hôm nay mình bị hâm rùi, bán than nhiều quá!!!!Hì hi`!!!!
  2. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông vắng nhà, đàn bà mọc đuôi
  3. isabell

    isabell Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0

    xa zai thì bùn khỏi nói rùi , hiu quạnh , rồi thành cô quạnh , nhìn thiên hạ người ta đi chơi tưng bừng , còn mình thì dài cổ chờ đợi , chỉ được ngắm zai wa cam , mà ko được ôm , hic hic. buồn càng buồn hơn
  4. unisom

    unisom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Nhất là mỗi lần đi ngoài đường thấy người ta chở nhau đi chơi í, lại càng nhớ chồng. Nhiều khi cứ ngẩn ngơ cho xe chạy theo sau cặp tình nhân đang ôm eo phía trước. Hic, nhớ chồng khủng khiếp
  5. Leilani

    Leilani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhớ nhỉ Nhà tớ xa nhau 2 năm rồi, về cưới xong lại đi thêm vài năm nữa, huhu
  6. huongsunrise

    huongsunrise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Phải chấp nhận thôi, vì tương lai Anh xã mà. Thời gian ở bên nhau thì lâu chứ xa nhau thì mấy. Vất vả tý có đứa con bên cạnh cũng thấy đỡ rùi. Thỉnh thoảng làm quả vé anh về hoặc em đến, tình cảm càng thêm mặn nồng
  7. tarzan_hp

    tarzan_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Các chị em ở hậu phương cứ yên tâm, các anh giai VN qua Tây ngoan lém.... các anh giai VN qua Tây có muốn hư cũng kô được (thường tự ''hư'' một mình bằng tay là cùng) vì 2 lí do sau:
    1. Các chị Tây kô thích men VN & Asian vì cậu nhỏ của các bác quá nhỏ so với các chị Tây, các chị ý chả thèm hehe...
    2. Các a VN muốn đi **** thì càng kô thể vì nhà thổ bên Tây đắt kinh hồn - rẻ nhất cũng cỡ $200 / shot trong 1h - ít anh giai HS-SV diện đi theo học bổng CP từ VN chịu nổi giá này.... May ra có gom góp cần kiệm làm thêm thì cũng chỉ dám 1 shot / tháng thôi.... Nhưng chắc ít anh nào dám nhịn ăn để ''ấy'' cả...
    Thế nhé, chị em có chồng Du học cứ yên tâm nhé...
  8. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì chưa đc đi du học, xa vợ lâu thì cũng chưa.
    Nhưng thấy ông anh vợ (single) đi du học, Gái nó bám ghê lắm, Gái cũng du học ấy.

  9. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Bác này ný nuận khá đúng mỗi cái là thiếu cái này:
    Chị em VN bên ấy cũng khá đông... Mà chị em xa chồng và một vài em con nhà khá giả đú cũng rất nhìu ... Chết ở cái ấy
    Tớ có mấy thằng bạn ở nhà ngỗng ỉa... đi học Tây về khóc huhu... bị các chị, các em gái đú nó lấy ... mất rùi ... Đặc bịt là ở Anh + Pháp ... Trời... gái đú rất nhìu
  10. tarzan_hp

    tarzan_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Ồh thía à, nước mô rứa ???

Chia sẻ trang này