1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cogaikieuky, 03/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi phải nói hơi thô, đọc bài của Cô bé kiêu kỳ, tớ có nhận xét :
    1. Không tin đây là câu chuyện có thật
    2. Nếu đây là câu chuyện có thật thì cô bé này dưới 19 tuổi, có đời sống tình cảm không bình thường, không có sự suy nghĩ tối thiểu cần thiết với người đã có vợ
    3. Đánh giá con người qua cái vẻ hào nhoáng vô cùng nông cạn, hời hợt. Chỉ vì anh ta đẹp trai( hào nhoáng bề ngoài), chỉ vì anh ta có tiền, có công việc ổn định mà kết luận anh ta là người không bị dụ dỗ bởi cái đẹp, là người tử tế. Cô bé này còn trẻ con quá hay sao mà nhận xét hời hợt thế nhỉ. Khó có thể đánh giá được ai nếu không hiểu rõ về người đó, nếu không tiếp xức với họ ở nhiều hoàn cảnh, khía cạnh khác nhau.
    4. Và hãy hiểu đơn giản một điều: Anh ta đã có vợ đàng hoàng nghiêm chình, vậy thì việc duy nhất cần làm của 1 người tử tế là: Hãy XÊ RA và để anh ta và vợ anh ta được yên
    5. Cô bé này thật ngớ ngẩn khi nhận xét một người con gái khác, làm sao dám nhận xét khi mới tiếp xúc, có quyền gì, có vai trò gì để làm bà mẹ chồng của cô ta như vậy. Cô có biết như vậy thiên hạ sẽ nói cô là người vô duyên, can thiệp vào chuyên gia đình người khác không.
    6. Nếu đã lớn hơn 19 tuổi mà viết những dòng này thì tốt nhất nên mua 1 quyển sách cơ bản về ứng xử với người khác giới, đặc biệt là người đã có gia đình về để học lại.
    Nói tóm lại nếu đây là câu chuyên có thật thì nên đổi nick thành: Cô bé nông nổi và kiêu ngạo thì đúng hơn. Chứ kiêu kỳ gì cái loại con gái thấy người ta có vợ rồi lại còn sán đến, chê bai vợ người ta rồi nhăm nhe chiếm đoạt chồng người khác vậy?
  2. yourman

    yourman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện đến đây đã hết chưa? Hay còn nhiều tình tiết nữa?
  3. maiminh@

    maiminh@ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Biết đâu đấy, đôi khi phải tin vào bản năng của mình. Phải biết hy vọng, và cố gắng làm hết nhũng gì có thể để biến cái hy vọng đó thành hiện thực. Trong cuộc sống, quả là có rất nhiều điều phức tạp, và không có một lý thuyết hay một con đường khuôn mẫu nào cả. Không phải cứ có êm ấm là đồng nghĩa với hạnh phúc, và biết đâu, ''hạnh phúc'' trong mỗi người lại khác nhau. Tôi khuyên bạn, cứ nuôi cái tình cảm đó của mình, và có thể, một lúc nào đấy, anh lại thấy bạn thực sự là mảnh ghép thật của đời mình.
  4. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bạn Thornbird và bạn amie2701, tớ vote mỗi bạn 5* đấy hì hì hì, cô nàng này nên đổi tên là cô bé dở hơi với cô bé có vấn đề.
    Tớ thì ko hiểu cô bé này như thế nào, nhưng mà mong cô bé nên ngồi ngẫm nghĩ lại bản thân mình xem mình sai, mình chuối ra sao. Nếu cô bé dưới 15 tuổi thì còn gọi là trẻ con chấp nhân tạm được, chứ nếu trên 15 tuổi mà cư xử kỳ quặc như vậy thì đúng là ko thể nào chấp nhận được.
    Mà mình nói cái này, nếu có sai thì mong cô bé bỏ qua. Ko hiểu cô bé từ bé đến giờ được giáo dục ntn nữa? Nếu mama cô bé cũng ủng hộ chuyện và cũng có vẻ đồng tình với cô bé thì có lẽ người đáng trách ở đây là mama cô bé. Làm cha làm mẹ thì cần phải hướng dẫn con mình cư xử sao cho tốt. Cha mẹ mà vậy, nói gì con? Ko hiểu cô bé có đi học ko hay chỉ đi bưng phở thôi? Nếu ko đi học mà chỉ bưng phở thôi thì thật sự là chả trách mà thế.
    Cô bé nên đọc kỹ lại 2 bài của amie2701 và Thornbird đi rồi tự rút ra kinh nghiệm cho bản thân mình.
    Nếu bài viết của mình có gì xúc phạm đến cô bé, mong bạn thông cảm nhé.

Chia sẻ trang này