1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi LaDieuBong, 10/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LaDieuBong

    LaDieuBong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Muốn
    Em muốn anh yêu em
    Như đã từng yêu.
    Em muốn điều không thể.
    Lọt qua kẽ tay
    Rồi rơi mất
    Em biết tìm ở đâu
    Mùa thu của chúng mình?
    Nỗi nhớ
    Cứa vào tim em
    Đau nhói.
    Em biết làm sao?
    Đứng bên lề cuộc đời anh.
    Em khóc
  2. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Ngày anh sinh, thu vẫn tràn qua phố
    Gió nghiêng mình khẽ thở, nắng cười xinh
    Một ngày bình thường, một đứa trẻ vừa sinh
    Anh bé bỏng rung mình trong tiếng khóc
    Anh đi qua những tháng năm khó nhọc
  3. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
  4. boot_rom2003

    boot_rom2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Anh không muốn yêu em lần nữa
    Sợ làm em khổ
    Khi chúng mình không thể có nhau
    Tình yêu đầu
    Em nhận lại từ anh bằng nước mắt
    Chảy qua kẽ tay
    Cũng như anh sẽ có ngày
    Chụm bàn tay thử đong đầy nước mắt
    Nỗi nhớ anh, em ví như dao sắc
    Cứa vào tim
    Còn anh, tựa 1 trái mìn
    Anh lại đi gom từng mảnh tim vỡ
    Khi chợt nhớ đến em
    Nếu một ngày anh có thể quên
    Em đứng lề cuộc đời anh
    em khóc....

Chia sẻ trang này