1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 2661986, 29/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2661986

    2661986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn đến dù trời gió mưa giăng khắp lối
    Dù trong những lúc giá rét ru đêm mùa đông lạnh lùng

    Anh đến với ánh mắt bao tình yêu nồng nàn ​

    Nụ cười trên môi xoá hết âu lo


    Anh mang đến cuộc đời những phút giây ấm áp
    Tựa đầu bên nhau dưới ánh sáng muôn vì sao diệu kỳ


    Như thắp ánh sáng cho tình yêu đôi mình
    Hoà nhịp đôi tim ngàn lời yêu thương Là đôi cánh chim nâng em bay cùng cuộc đời

    Là nơi ấm êm em tìm trong cơn bão tố ​


    Anh dang cánh tay đón lấy em vào lòng
    Đặt ngàn yêu thương lên chiếc hôn ngọt ngào
    Em lắng nghe tim mình hạnh phúc ngất ngây trào dâng

    Nguyện đi với anh suốt con đường đời
    Dù cho khó khăn vẫn chờ ta phía trước
    Thì em hãy tin khi có anh dẫn đường

    Đặt vào tay anh con tim em cùng cuộc đời
    Để anh đưa cho con thuyền mình đến bến bờ yêu thương​
    ======================================================================​
  2. 2661986

    2661986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Anh - Đêm nay em ngồi nghe bài "Anh " ... Tự nhiên thấy mình hạnh phúc quá thể anh ạh Bài hát này như 1 minh chứng giữa anh và em ... Bài hát này là 1 điều gì đó em mong ước ở anh ... Và chả hiểu sao nghe bài hát chuối nải này, em thấy êm ấm và nghĩ đến anh ... Như cái lúc lúc đầu tiên anh đến bên em é ... Nhẹ nhàng và đơn giản quá thể đáng Yêu quá đi mất ... Tự nhiên thấy yêu anh 1 cách lạ lùng ... Yêu 1 cách lạ lùng ... Lạ lùng lắm ý
    Hihi chắc chẳng bao giờ anh đọc những gì em viết ở đây ...Dù thực sự em với anh quen nhau ở trên cái mạng ảo này ... Có rất nhiều điều tình cờ mà gắn kết con người ta với nhau ... Em tin vào hạnh phúc ở phía trước anh ạh ... Tin lắm chứ ...Có anh mà Biết đâu 1 ngày nào đó ... Những lời yêu thương, giận hờn của em sẽ đến bên anh , như 1 món quà ... Hoặc có thể nó đến bên anh vào ngày ta xa nhau ... Đời mà Chẳng biết đâu mà lần , anh nhở??mà em thì là đứa chúa nghĩ nhiều ... mà nghĩ nhiều thì em hay đặt ra đủ mọi trường hợp nếu chúng ta có xa nhau ... Nhg ko sao đâu ...Dù thế nào em vẫn đứng vững Tuy bên anh, em yếu đuối như thế thôi ... Em khóc như mưa thế thôi ... Nhg em biết 1 điều rất thật rằng ... Nếu 1 ngày bắt buộc ta xa nhau ... Em vẫn cười, dù lòng dậy sóng ... Nếu anh mà biết em nghĩ thế này thế nào cũng nói " àh ừh, thích thử àh, tôi cho cô biết tay " Hihi Anh cứ luôn nói bỏ em, bỏ em, chia tay ... Nhg chưa bao giờ anh rời xa em được ...Em thấy mình là người hạnh phúcEm yêu anh, yêu anh lắm ý !!!

    Được 2661986 sửa chữa / chuyển vào 02:54 ngày 29/05/2007
  3. 2661986

    2661986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Anh - Đêm nay em ngồi nghe bài "Anh " ... Tự nhiên thấy mình hạnh phúc quá thể anh ạh Bài hát này như 1 minh chứng giữa anh và em ... Bài hát này là 1 điều gì đó em mong ước ở anh ... Và chả hiểu sao nghe bài hát chuối nải này, em thấy êm ấm và nghĩ đến anh ... Như cái lúc lúc đầu tiên anh đến bên em é ... Nhẹ nhàng và đơn giản quá thể đáng Yêu quá đi mất ... Tự nhiên thấy yêu anh 1 cách lạ lùng ... Yêu 1 cách lạ lùng ... Lạ lùng lắm ý
    Hihi chắc chẳng bao giờ anh đọc những gì em viết ở đây ...Dù thực sự em với anh quen nhau ở trên cái mạng ảo này ... Có rất nhiều điều tình cờ mà gắn kết con người ta với nhau ... Em tin vào hạnh phúc ở phía trước anh ạh ... Tin lắm chứ ...Có anh mà Biết đâu 1 ngày nào đó ... Những lời yêu thương, giận hờn của em sẽ đến bên anh , như 1 món quà ... Hoặc có thể nó đến bên anh vào ngày ta xa nhau ... Đời mà Chẳng biết đâu mà lần , anh nhở??mà em thì là đứa chúa nghĩ nhiều ... mà nghĩ nhiều thì em hay đặt ra đủ mọi trường hợp nếu chúng ta có xa nhau ... Nhg ko sao đâu ...Dù thế nào em vẫn đứng vững Tuy bên anh, em yếu đuối như thế thôi ... Em khóc như mưa thế thôi ... Nhg em biết 1 điều rất thật rằng ... Nếu 1 ngày bắt buộc ta xa nhau ... Em vẫn cười, dù lòng dậy sóng ... Nếu anh mà biết em nghĩ thế này thế nào cũng nói " àh ừh, thích thử àh, tôi cho cô biết tay " Hihi Anh cứ luôn nói bỏ em, bỏ em, chia tay ... Nhg chưa bao giờ anh rời xa em được ...Em thấy mình là người hạnh phúcEm yêu anh, yêu anh lắm ý !!!

    Được 2661986 sửa chữa / chuyển vào 02:54 ngày 29/05/2007
  4. 2661986

    2661986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay vừa nhắn tin với anh xong, em là đứa ích kỉ và bướng bỉnh ...Em nhắn tin mà 1 tẹo sau hok thấy anh trả lời thì thể nào em cũng nháy máy ầm ĩ ... Nháy đến bao giờ anh phải trả lời thì thôi Em quá quắt ...Có những lúc anh nhắn tin " ị cũng ko xong với em " Em là đứa quá quắt ...Đừng bao giờ em nhắn tin mà anh ko trả lời, thể nào em cũng càu nhàu ...Em gọi điện mà hok nghe hay tắt máy thì cứ gọi là chết với em Anh cũng bướng lắm cơ ...Chẳng chịu chiều em cứ cãi với em bằng được Cơ mà trước sau gì thì cũng cứ phải chịu thua em Mừh có lúc thì em bị anh bắt nạt đến ghê đi được ...Anh nhất quyết nói "mình chia tay đi, anh mệt mỏi lắm rồi " rồi đủ thứ muốn gạt bỏ em ra khỏi cuộc sống của anh Những lúc như thế em sợ lắm ... Em biết rằng anh sẽ ko làm thế đâu ... Nhg em vẫn sợ chứ, sợ biết đâu em quá quắt quá,anh ko chịu đựng được nên bỏ em lại một mình ... Em sợ một mìnhEm quen có anh mất rùi ... Em quen được nâng niu chiều chuộng rồi ... Nếu thiếu anh, em lại mất thời gian để thích nghi, lại cô đơn, rồi lại bắt đầu lại từ đầu ... Và vì nhiều rất nhiều lý do ...Em muốn ở bên anh, mãi mãi Nhiều lý do anh nhở, em suốt ngày nói chuyện cái kiểu này, cái kiểu nghĩ trước, chuẩn bị tinh thần trước và lúc nào cũng cái giọng ko vấn đề gì cả ... Nhiều lúc anh bảo "nếu xa anh ko sao thì chia tay lun đi " Hờ hờ anh cũng bướng lắm cơ
    Em biết em quá đáng lắm chứ, em biết em ko tin anh, luôn làm anh phải mệt mỏi, luôn quá quắt bắt nạt, chành chọe anh ...Cơ mà anh cũng chẳng vừa anh nhở??? Anh làm em què quoặt, có lúc nước mắt rơi như mưa ... Khóc cả 1 ngày trời với anh mà anh vẫn nhơn nhơn cái mặt ... Nhg thực sự anh thương em ... Thương lắm ý .... Anh chẳng tình cảm được như người khác ... Ngồi với bạn bè thì anh ngồi xa tít mù tắp , chẳng quàng lấy vai em, chẳng nắm lấy tay em, chẳng tỏ chút nào là anh là người yêu em cả ...Lắm lúc em thấy ức, ức lắm ý ... Nhưng lúc nào em buồn, em khóc, anh lại vội vàng chạy ngay đến với em ... Lúc nào em buồn, anh sẵn sàng mặc em mắng chửi...Anh nhận hết tội về mình ...Em biết em ko tin anh là sai Là em tự đào mồ chôn hạnh phúc của mình ... Nhg từ bây giờ em sẽ cố gắng khắc phục ...Em thử viết ra những điều mình nghĩ xem sao??Biết đâu em sẽ tốt hơn trong việc tin tưởng anh ... Em đã từng bị tổn thương, bị phản bội ...Nên em chả hiểu sao em sợ chả dám tin ai ... Mà anh cũng lắm cái bí mật quá cơ ...Anh làm em thấy sợ ...Sợ bị bỏ rơi lần nữa ...Em cũng chẳng hiểu mình có đủ sức để đứng lên nữa ko??Nhg em thực sự mong điều đó đừng có bao giờ xảy ra Nghĩ đến thôi đã thấy sợ ...Em to mồm thôi...Chứ em cũng sợ lắm
    Cầu mong từ bây giờ tình yêu của chúng ta ko còn nước mắtChỉ còn niềm vui và những nụ cườiEm sẽ yêu anh, sẽ tin anh ...Chúng mình sẽ hạnh phúc ​
  5. 2661986

    2661986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay vừa nhắn tin với anh xong, em là đứa ích kỉ và bướng bỉnh ...Em nhắn tin mà 1 tẹo sau hok thấy anh trả lời thì thể nào em cũng nháy máy ầm ĩ ... Nháy đến bao giờ anh phải trả lời thì thôi Em quá quắt ...Có những lúc anh nhắn tin " ị cũng ko xong với em " Em là đứa quá quắt ...Đừng bao giờ em nhắn tin mà anh ko trả lời, thể nào em cũng càu nhàu ...Em gọi điện mà hok nghe hay tắt máy thì cứ gọi là chết với em Anh cũng bướng lắm cơ ...Chẳng chịu chiều em cứ cãi với em bằng được Cơ mà trước sau gì thì cũng cứ phải chịu thua em Mừh có lúc thì em bị anh bắt nạt đến ghê đi được ...Anh nhất quyết nói "mình chia tay đi, anh mệt mỏi lắm rồi " rồi đủ thứ muốn gạt bỏ em ra khỏi cuộc sống của anh Những lúc như thế em sợ lắm ... Em biết rằng anh sẽ ko làm thế đâu ... Nhg em vẫn sợ chứ, sợ biết đâu em quá quắt quá,anh ko chịu đựng được nên bỏ em lại một mình ... Em sợ một mìnhEm quen có anh mất rùi ... Em quen được nâng niu chiều chuộng rồi ... Nếu thiếu anh, em lại mất thời gian để thích nghi, lại cô đơn, rồi lại bắt đầu lại từ đầu ... Và vì nhiều rất nhiều lý do ...Em muốn ở bên anh, mãi mãi Nhiều lý do anh nhở, em suốt ngày nói chuyện cái kiểu này, cái kiểu nghĩ trước, chuẩn bị tinh thần trước và lúc nào cũng cái giọng ko vấn đề gì cả ... Nhiều lúc anh bảo "nếu xa anh ko sao thì chia tay lun đi " Hờ hờ anh cũng bướng lắm cơ
    Em biết em quá đáng lắm chứ, em biết em ko tin anh, luôn làm anh phải mệt mỏi, luôn quá quắt bắt nạt, chành chọe anh ...Cơ mà anh cũng chẳng vừa anh nhở??? Anh làm em què quoặt, có lúc nước mắt rơi như mưa ... Khóc cả 1 ngày trời với anh mà anh vẫn nhơn nhơn cái mặt ... Nhg thực sự anh thương em ... Thương lắm ý .... Anh chẳng tình cảm được như người khác ... Ngồi với bạn bè thì anh ngồi xa tít mù tắp , chẳng quàng lấy vai em, chẳng nắm lấy tay em, chẳng tỏ chút nào là anh là người yêu em cả ...Lắm lúc em thấy ức, ức lắm ý ... Nhưng lúc nào em buồn, em khóc, anh lại vội vàng chạy ngay đến với em ... Lúc nào em buồn, anh sẵn sàng mặc em mắng chửi...Anh nhận hết tội về mình ...Em biết em ko tin anh là sai Là em tự đào mồ chôn hạnh phúc của mình ... Nhg từ bây giờ em sẽ cố gắng khắc phục ...Em thử viết ra những điều mình nghĩ xem sao??Biết đâu em sẽ tốt hơn trong việc tin tưởng anh ... Em đã từng bị tổn thương, bị phản bội ...Nên em chả hiểu sao em sợ chả dám tin ai ... Mà anh cũng lắm cái bí mật quá cơ ...Anh làm em thấy sợ ...Sợ bị bỏ rơi lần nữa ...Em cũng chẳng hiểu mình có đủ sức để đứng lên nữa ko??Nhg em thực sự mong điều đó đừng có bao giờ xảy ra Nghĩ đến thôi đã thấy sợ ...Em to mồm thôi...Chứ em cũng sợ lắm
    Cầu mong từ bây giờ tình yêu của chúng ta ko còn nước mắtChỉ còn niềm vui và những nụ cườiEm sẽ yêu anh, sẽ tin anh ...Chúng mình sẽ hạnh phúc ​
  6. 2661986

    2661986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên hum nay em lại muốn viết cho anh, viết nhiều thật nhiều như thế này Em cứ như con dở hơi ý anh nhỉ???Hứng chí lên thì thích làm gì thì làm, mặc xác thiên hạ nói giè ...Em lắm lúc cứ liên tha liên thiên cái điều gì ko đâu lun ý , dù anh rất là mệt mỏi nhá
    Anh dặn em ngủ sớm,anh bảo em ko được như hum qua, hok được thức đến 4.5h sáng ... Nhg mà anh ơi ...Hum nay em vui lắm anh ạh Tự nhiên em thấy mình ấm áp ... ấm áp thật sự như cái ngày đầu ở bên anh ý ... Như cái lúc em nằm dài trên bãi cát , yên ấm vì từ giờ có anh bên cạnh ... Tự nhiên em thấy lòng mình nhẹ nhàng, thấy tin anh và yêu anh Em cũng dở hơi nhở???Chả biết ngày mai cái điều dở hơi này có biến mất cùng với tính khí thất thường mưa nắng của em ko anh nhỉ??? Vậy mà bây giờ đã gần 4h sáng rồi đấy anh ạh ... Hihi vậy mà em vẫn thức ... Mai lại mệt với câu gặng hỏi của anh "đêm qua mấy giờ em ngủ?" Hihi mà em thì chả bao giờ biết nói dối anh ...Rồi thì lại được thấy anh dỗi "anh chả là gì của em chứ gì " rồi nói liên thiên cái gì đó làm em cực kỳ bực mình ... Nhg giờ em hiểu, chỉ đơn giản vì anh thương em thôi mà ...Anh nhở?? Giờ em hiểu anh roài đấy nhaAnh có thấy vui ko???
    Lúc nãy em vào 1 topic, em tư vấn cho 1 chị hihi chị em có nhiều cái giống em lắm anh ạh ... Nhg chị ý thì nhận là yêu anh kia, rất yêu, còn em thì chả bao giờ thấy yêu anh cả hihi Chỉ có những lúc điên điên thế này thì em nhận là em yêu anh thoai, còn bình thường hí hí em cũng chả biết được nữaEm đúng là con dở hơi chính hiệu haha Cơ mà kệ em chứ, em cứ thế đấy ...Chỉ biết trong lòng em chẳng còn có ai ngoài anh nữa là được, anh nhở???Bao giờ có thêm thì em hok biết àh nha...Lúc đó tính sau hihi
    Em thấy cực ấm lòng mỗi khi em điên điên, dồ dồ, đôi khi chỉ tự nhiên thấy chán, tự nhiên thấy mệt mỏi, tự nhiên chẳng biết làm gì, và em làm phiền anh ...Bắt anh thức với em đến sáng hihi vậy mà chả hiểu sao anh vẫn làm ...Có những lúc em bướng bỉnh ... Nhận được tin nhắn cuối cùng của anh, anh chỉ thêm vào câu "AYE" đơn giản có 3 kí tự này khi anh thấy em đang bơ vơ, đang lạc lõng, đang chẳng hiểu mình muốn gì và cần gì ...Và tự nhiên lúc đó em thấy ấm áp lại ...Và nhắm mắt ngủ ngon lành hihi Nhiều lúc, nhất là lúc này, em thấy mình như 1 đứa trẻ con ... Cần 1 vòng tay ấm áp ... Em thấy mình bé nhỏ, cần sự bao bọc, cần tình yêu thương của anh ... Lần đầu tiên em thấy mình bé nhỏ lại trước tình cảm yêu thương của 1 người, sự quan tâm chắm sóc của 1 người ... Em thấy em cũng yếu đuối bé nhỏ như ai !!!Em yêu anh lắm anh ạh ^^ Giờ thì em phải nghe lời anh, ko được thức như hum qua ... Hum qua 5h em ngủ ... Hum nay 4h đi ngủ nháNgoan quá còn giè ...ANh nhở...EYA
  7. 2661986

    2661986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên hum nay em lại muốn viết cho anh, viết nhiều thật nhiều như thế này Em cứ như con dở hơi ý anh nhỉ???Hứng chí lên thì thích làm gì thì làm, mặc xác thiên hạ nói giè ...Em lắm lúc cứ liên tha liên thiên cái điều gì ko đâu lun ý , dù anh rất là mệt mỏi nhá
    Anh dặn em ngủ sớm,anh bảo em ko được như hum qua, hok được thức đến 4.5h sáng ... Nhg mà anh ơi ...Hum nay em vui lắm anh ạh Tự nhiên em thấy mình ấm áp ... ấm áp thật sự như cái ngày đầu ở bên anh ý ... Như cái lúc em nằm dài trên bãi cát , yên ấm vì từ giờ có anh bên cạnh ... Tự nhiên em thấy lòng mình nhẹ nhàng, thấy tin anh và yêu anh Em cũng dở hơi nhở???Chả biết ngày mai cái điều dở hơi này có biến mất cùng với tính khí thất thường mưa nắng của em ko anh nhỉ??? Vậy mà bây giờ đã gần 4h sáng rồi đấy anh ạh ... Hihi vậy mà em vẫn thức ... Mai lại mệt với câu gặng hỏi của anh "đêm qua mấy giờ em ngủ?" Hihi mà em thì chả bao giờ biết nói dối anh ...Rồi thì lại được thấy anh dỗi "anh chả là gì của em chứ gì " rồi nói liên thiên cái gì đó làm em cực kỳ bực mình ... Nhg giờ em hiểu, chỉ đơn giản vì anh thương em thôi mà ...Anh nhở?? Giờ em hiểu anh roài đấy nhaAnh có thấy vui ko???
    Lúc nãy em vào 1 topic, em tư vấn cho 1 chị hihi chị em có nhiều cái giống em lắm anh ạh ... Nhg chị ý thì nhận là yêu anh kia, rất yêu, còn em thì chả bao giờ thấy yêu anh cả hihi Chỉ có những lúc điên điên thế này thì em nhận là em yêu anh thoai, còn bình thường hí hí em cũng chả biết được nữaEm đúng là con dở hơi chính hiệu haha Cơ mà kệ em chứ, em cứ thế đấy ...Chỉ biết trong lòng em chẳng còn có ai ngoài anh nữa là được, anh nhở???Bao giờ có thêm thì em hok biết àh nha...Lúc đó tính sau hihi
    Em thấy cực ấm lòng mỗi khi em điên điên, dồ dồ, đôi khi chỉ tự nhiên thấy chán, tự nhiên thấy mệt mỏi, tự nhiên chẳng biết làm gì, và em làm phiền anh ...Bắt anh thức với em đến sáng hihi vậy mà chả hiểu sao anh vẫn làm ...Có những lúc em bướng bỉnh ... Nhận được tin nhắn cuối cùng của anh, anh chỉ thêm vào câu "AYE" đơn giản có 3 kí tự này khi anh thấy em đang bơ vơ, đang lạc lõng, đang chẳng hiểu mình muốn gì và cần gì ...Và tự nhiên lúc đó em thấy ấm áp lại ...Và nhắm mắt ngủ ngon lành hihi Nhiều lúc, nhất là lúc này, em thấy mình như 1 đứa trẻ con ... Cần 1 vòng tay ấm áp ... Em thấy mình bé nhỏ, cần sự bao bọc, cần tình yêu thương của anh ... Lần đầu tiên em thấy mình bé nhỏ lại trước tình cảm yêu thương của 1 người, sự quan tâm chắm sóc của 1 người ... Em thấy em cũng yếu đuối bé nhỏ như ai !!!Em yêu anh lắm anh ạh ^^ Giờ thì em phải nghe lời anh, ko được thức như hum qua ... Hum qua 5h em ngủ ... Hum nay 4h đi ngủ nháNgoan quá còn giè ...ANh nhở...EYA
  8. 2661986

    2661986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Anh !!!
    Vậy là thêm 1 ngày nữa em vẫn có anh bên mình Chả hiểu còn đến bao giờ nữa nhở??? Đêm qua nghe lời anh nên em cố gắng chợp mắt ngủ sớm dù chẳng bùn ngủ mấy Sáng ra mở mắt dậy thì nghe bố chửi ... Bố em và em em rủ nhau đổi phòng, rồi dọn dẹp gì đó, lại thêm đói và mệt nên bố em chửi ỏm tỏi cả lên ... gần 12h mở mắt dậy ... Cơ mà chả hiểu sao cả nhà dọn dẹp thế mà chả ai thèm gọi em nháCó lẽ là cảm thấy gọi em dậy cũng chẳng được tích sự gì nên chẳng ai thèm gọi hà hà ... Đến lúc em dậy,thấy có tin nhắn của anh " Mở cửa ra cho nắng sớm vào nhà !! Là lá la !!! Em thấy bùn cười ...Chắc anh đang chứng tỏ cho em thấy anh yêu em nhiều thế nào hờ hờ ... Em vội vã kêu ca ngay rằng bố em cáu ... Anh lại vội vnàg bảo em "đừng bực mà, bình tĩnh " Lúc nào anh cũng dở hơi theo với em như vậy ... Có lẽ trời sinh ra mình 2 đứa điên rồ với nhau thì phải
    Roìa em cũng bon chen ra phơi đống quần áo mà em bấm máy giặt đêm qua Phơi xong thì vào ăn cơm ^^ Nhắn tin qua lại với anh ...Anh bảo anh qua nhà LA cài phần mền gì cho LA đó đó , cũng chẳng biết được nữa Cơ mà bây giờ em sẽ tin anh, sẽ ko càu nhàu và ko khó chịu khi anh làm điều em ko thích nữa ...Em sẽ cố gắng dung hòa với anh mà ...Anh nhở ...Em cố gắng để ko còn cảm giác bất lực khi nói rằng "chẳng thể nào dung hòa được đâu mà" Nhiều lúc em biết em hay làm anh phải day dứt ...Cố gắng anh nhá ...Cùng cố gắng nhá ^^
    Anh àh !! Lúc nãy em vừa bò sang nhà cái Thơ lấy tài liệu hixhix Mai em thi roài anh àh , thế mừh giờ em chưa học được chữ gì, mấy ngày nằm ở nhà chỉ toàn là ăn chơi Chỉ có ngủ và ngủ, lên thêm vài kg nữa chứ chẳng đùa đâu Hờ hờ 1h trưa phi sang nhà nó lấy tài liệu , nắng dã man là nắng ý ... Rồi tranh thủ vòng qua nhà cái Lan, ngồi ba hoa bốc phét, ngồi kể về anh, kể rằng em đang hạnh phúc ... Nó cũng công nhận anh đáng ghét, cái mặt cứ nhơn nhơn, câng câng lên hờ hờ ...Đúng đó .. Cái mặt anh xấu xa như vậy đóCơ mà cũng có cái anh đáng iu anh nhở??? Cố mà sửa những cái xấu xa đi nghe chưa?Ko em lại bắt nạt anh tiếp đó
    Về đến nhà Thấy anh onl, lại rủ rê em vào chơi game, chả hiểu sao đi làm mà có lúc thì cắm đầu mà làm, chẳng thấy mặt đâu, cơ mà có lúc thì thấy anh cứ onl, cứ chat chit...Nhiều lúc em chẳng thể hiểu được công việc của anh ... Em chỉ biết kệ anh, anh tự biết giải quyết công việc gì mà ... Cơ mà chưa kịp chơi thì anh đã huhu lại bảo bận ...Đợi anh hihi Ko sao, em đợi được mà, lại tranh thủ vào viết nhăng nhít thoai hihi Anh iu của em
  9. 2661986

    2661986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Anh !!!
    Vậy là thêm 1 ngày nữa em vẫn có anh bên mình Chả hiểu còn đến bao giờ nữa nhở??? Đêm qua nghe lời anh nên em cố gắng chợp mắt ngủ sớm dù chẳng bùn ngủ mấy Sáng ra mở mắt dậy thì nghe bố chửi ... Bố em và em em rủ nhau đổi phòng, rồi dọn dẹp gì đó, lại thêm đói và mệt nên bố em chửi ỏm tỏi cả lên ... gần 12h mở mắt dậy ... Cơ mà chả hiểu sao cả nhà dọn dẹp thế mà chả ai thèm gọi em nháCó lẽ là cảm thấy gọi em dậy cũng chẳng được tích sự gì nên chẳng ai thèm gọi hà hà ... Đến lúc em dậy,thấy có tin nhắn của anh " Mở cửa ra cho nắng sớm vào nhà !! Là lá la !!! Em thấy bùn cười ...Chắc anh đang chứng tỏ cho em thấy anh yêu em nhiều thế nào hờ hờ ... Em vội vã kêu ca ngay rằng bố em cáu ... Anh lại vội vnàg bảo em "đừng bực mà, bình tĩnh " Lúc nào anh cũng dở hơi theo với em như vậy ... Có lẽ trời sinh ra mình 2 đứa điên rồ với nhau thì phải
    Roìa em cũng bon chen ra phơi đống quần áo mà em bấm máy giặt đêm qua Phơi xong thì vào ăn cơm ^^ Nhắn tin qua lại với anh ...Anh bảo anh qua nhà LA cài phần mền gì cho LA đó đó , cũng chẳng biết được nữa Cơ mà bây giờ em sẽ tin anh, sẽ ko càu nhàu và ko khó chịu khi anh làm điều em ko thích nữa ...Em sẽ cố gắng dung hòa với anh mà ...Anh nhở ...Em cố gắng để ko còn cảm giác bất lực khi nói rằng "chẳng thể nào dung hòa được đâu mà" Nhiều lúc em biết em hay làm anh phải day dứt ...Cố gắng anh nhá ...Cùng cố gắng nhá ^^
    Anh àh !! Lúc nãy em vừa bò sang nhà cái Thơ lấy tài liệu hixhix Mai em thi roài anh àh , thế mừh giờ em chưa học được chữ gì, mấy ngày nằm ở nhà chỉ toàn là ăn chơi Chỉ có ngủ và ngủ, lên thêm vài kg nữa chứ chẳng đùa đâu Hờ hờ 1h trưa phi sang nhà nó lấy tài liệu , nắng dã man là nắng ý ... Rồi tranh thủ vòng qua nhà cái Lan, ngồi ba hoa bốc phét, ngồi kể về anh, kể rằng em đang hạnh phúc ... Nó cũng công nhận anh đáng ghét, cái mặt cứ nhơn nhơn, câng câng lên hờ hờ ...Đúng đó .. Cái mặt anh xấu xa như vậy đóCơ mà cũng có cái anh đáng iu anh nhở??? Cố mà sửa những cái xấu xa đi nghe chưa?Ko em lại bắt nạt anh tiếp đó
    Về đến nhà Thấy anh onl, lại rủ rê em vào chơi game, chả hiểu sao đi làm mà có lúc thì cắm đầu mà làm, chẳng thấy mặt đâu, cơ mà có lúc thì thấy anh cứ onl, cứ chat chit...Nhiều lúc em chẳng thể hiểu được công việc của anh ... Em chỉ biết kệ anh, anh tự biết giải quyết công việc gì mà ... Cơ mà chưa kịp chơi thì anh đã huhu lại bảo bận ...Đợi anh hihi Ko sao, em đợi được mà, lại tranh thủ vào viết nhăng nhít thoai hihi Anh iu của em
  10. denell_tran

    denell_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại cái bài hát này làm mình nhớ đến những kỷ niệm một thời. "Cơ mà" chẳng còn thấy chút cảm giác quái nào. Ngày xưa mình và cô ta đến với nhau, vui lắm, đi ngoài đường cũng hát mối đứa một câu, hệt như Bằng Kiều và Vân Quỳnh. Đi hát Karaoke cũng hát bài này trước... Chẳng hiểu lúc đó cô ta có nghĩ mơ mộng như em này ko... Chỉ biết đùng một cái, lừa lúc mình quay mông lại, cô ta cho một phát... Thôi, cái thằng tôi bay tuột ra ngoài đg...
    Lúc đấy thì đau lắm, nhưng bây giờ thì hết đau rồi, kệ... Hè hè... Con người ta thay đổi là chuyện chẳng có gì lạ lắm... Biết ra sao ngày sau... Cứ mơ mộng tiếp đi em gái. Chúc hai bạn có một kết quả đẹp...
    Xin lỗi vì vào chọc ngoáy vô duyên... Chỉ vì thấy có ng giống mình ngày xưa....
    ..................................................... đi tiếp chặng đường http://www9.ttvnol.com/forum/f_233/922790.ttvn

Chia sẻ trang này