1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 2661986, 29/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. denell_tran

    denell_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại cái bài hát này làm mình nhớ đến những kỷ niệm một thời. "Cơ mà" chẳng còn thấy chút cảm giác quái nào. Ngày xưa mình và cô ta đến với nhau, vui lắm, đi ngoài đường cũng hát mối đứa một câu, hệt như Bằng Kiều và Vân Quỳnh. Đi hát Karaoke cũng hát bài này trước... Chẳng hiểu lúc đó cô ta có nghĩ mơ mộng như em này ko... Chỉ biết đùng một cái, lừa lúc mình quay mông lại, cô ta cho một phát... Thôi, cái thằng tôi bay tuột ra ngoài đg...
    Lúc đấy thì đau lắm, nhưng bây giờ thì hết đau rồi, kệ... Hè hè... Con người ta thay đổi là chuyện chẳng có gì lạ lắm... Biết ra sao ngày sau... Cứ mơ mộng tiếp đi em gái. Chúc hai bạn có một kết quả đẹp...
    Xin lỗi vì vào chọc ngoáy vô duyên... Chỉ vì thấy có ng giống mình ngày xưa....
    ..................................................... đi tiếp chặng đường http://www9.ttvnol.com/forum/f_233/922790.ttvn
  2. 2661986

    2661986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Hehe em lại ngồi vào máy và trò chuyện với anh ... Ngày hum nay anh lại làm em khóc, lại làm nước mắt em rơi lã chã ... Thật sự trên đời này em chẳng thấy ai vô lối như anh ...trên đời này em chẳng thấy ai đối xử quá đáng với em như anh ... Nhg mà trên đời này em chẳng thấy ai ngốc nghếch như anh ... Anh như dở hơi ý ...Tối nay anh hẹn với em đi mua quần áo ... Em thì chẳng thích mua quần áo lắm đâu ..Cơ mà anh nói thế rồi, em hí hửng đi mua quần áo ... Được có quần áo mới, lại chẳng phải tiền của mình bỏ ra, đứa nào chẳng sướngEm bẩn tính nhở ... Anh vẫn nói em như vậy mà Nhg mà anh thì tự nhiên nổi hứng "đi xem phim đi " Anh lại còn có ý định, mua áo xong đi xem phim nữa chứ ...Mà chả hiểu sao em lại ko hứng thú xem phim lắm ... Anh thì phi thẳng ra rạp dân chủ, mặc kệ em nghĩ gì ...Đến rạp đó có "người nhện 3 " Em ỏng eo "em ko thích xem phim này đâu, em thích xem phim hài cơ" Anh lại chạy sang tháng 8, chả có phim gì em thích Có cái gì đó "nguy hiểm " toàn phim hành động ... Thực ra em xem thì cũng chẳng sao đâuCơ mà em chẳng có hứng thú xme phim. em chỉ định lượn lờ xem quần áo roài thì đi ăn uống với anh ...Em đói Đằng này đến lúc ở rạp tháng 8 em ko xem, ko cho anh mua vé thì anh cũng ko mua nữa ...Cơ mà anh đùng đùng giận hờn vô lý ...Chẳng thèm nói câu gì ...Rồi còn bảo em "cái gì em cũng ko thích ko thích " Rồi thì cứ im lặng ... Cái kiểu giận hờn ... Em rất ghét cái cảm giác đó nhá ... Em bảo anh đừng như thế nữa ...Cãi nhau ỏm tỏi ..Anh bảo từ giờ anh ko hẹn nữa ...Em thích đi gì, đi đâu thì ới anh 1 câu, anh đi, anh chỉ có nhiệm vụ có và ko thôi ... ức ơi là ức, ức cái kiểu giận dỗi của anh ... ức cái thái độ của anh ... Rồi thì anh nói "đi về đi, anh mệt quá rồi " Điên ko thể tả được ... Mà chả sao cái lúc đấy em ấm ức đến phát khóc, vậy mà đến giờ, về ngồi viết những dòng này em lại chẳng cảm thấy điều đó có gì đáng tức đến nỗi phát khóc nhởHay là do em ăn vạ anh quen roàiHơi tí là khóc, hở tí là khóc Nhg mà thực sự lúc đó,ở bên anh, em ức chế lắm ...Em cảm thấy mình chẳng là cái gì cả với anh ý Thế là em cứ khóc, còn anh thì cứ nói "em thấy mệt thế thì chia tay đi " Lúc nào anh cũng nói như thế...Anh luôn khiến em day dứt và mệt mỏi!!!
    Anh đèo em về nhà , em ko về, nhảy xuống xe, anh hỏi "thế bây giờ em thích đi 1 mình chứ gì ?" Rồi anh quay xe đi thẳng , mặc cho em gọi "Anh " Anh quay đầu xe lại, nhg biến mất tiêu luôn, em chỉ biết em ra đến đấy thì anh đi đâu mất rùi ý Em sợ lắm, em sợ bị bỏ rơi, sợ cái lúc em gọi mà anh cứ đi, cứ đi mặc xác nước mắt em rơi Em đi tìm 1 hàng đt gọi điện cho anh, đt hỏng, anh cầm roài còn đâuEm bảo "anh quay lại đi, đừng bỏ em kiểu như thế?" Anh bảo "kệ em, đấy là việc của em, anh mệt lắm, anh ko quay lại đâu " Nhg mà chốt lại vẫn hỏi em "quay lại đâu?" Em bảo "chỗ mọi khi " Em vẫn biết anh chẳng bao giờ bỏ em, anh sẽ ko rời xa em trước khi em hoàn toàn bình thường ... Vậy mà vào gặp em anh vẫn ngang bướng, anh vẫn tỏ vẻ ko cần em ...Cái kiểu của anh làm em tức lắm, cứ phải ngang ngang cãi em bằng được, rồi đùng đùng tức giận bỏ đi, nhg em gọi cái thì ở lại ngay, mà em ko gọi thì anh đi thẳng, nhg vòng đường khác quay về bên em, với lý do "em phải về nhà anh mới yên tâm " Đến lúc nhìn em khóc nấc lên lại vội vàng ôm em vào lòng ... Nhg mà rồi lại quát em, lại to tiếng, lại nói linh tinh, lại độc đoán, lại muốn em luôn làm theo ý anh ... Em lại khóc ...Anh lại điên điên ... Nhg mà em biết 1 điều, anh ko bao giờ từ bỏ em
    2 đứa cãi nhau chán chê, nước mắt rơi lã chã hixhix rùi thì làm lành, anh cũng biết cách chọc em, nói đùa 1 câu là em đang khóc lại lăn ra cười ...Anh vẫn bảo em "con mụ hàng lươn " Vì em khóc xong cái, cười ngay được, chửi đấy rồi dịu dàng ngay được Em cũng chả biết em là người thế nào ... 2 đứa lại hí hửng đi ăn đi uốngNhiều lúc em thấy mình như trẻ con, làm tổn thương nhau đấy, khóc đấy, roài lại cười tươi như hoa ... Anh lúc nào cũng ngang, cũng to mồm, cũng độc đoán bắt nạt em ...Còn em cũng chả vừa ...hok chịu thua nhau cái giè luôn ...Có lúc cãi nhau nổ trời ...Cơ mà hình như em đều nhịn anh thì phải...Anh nhở?? Em mà chấp nhặt với anh, chấp nhặt với trẻ con...Chắc mình bỏ nhau lâu roài anh nhở??Mình còn ở bên nhau như thế này là công của em anh nhởhihi đúng roài, công của em mà
    Dắt nhau đi ăn phở cuốn,tự nhiên ăn chán ơi là chán ...Rùi anh dẫn em đi ăn nem chua rán ... Nói chung là ngoài lúc cãi nhau ra thì mình rất chi là hạnh phúc ...Cơ mà hum nay đi với em anh tắt máy ...Lúc em mượn máy anh gọi điện cho Ngân chúc nó mai thi tốt thì em mới biết ...Và có 5 cuộc gọi nhỡ từ cùng 1 số trong lúc anh tắt máy ...Em chẳng thích càu nhàu gì anh ... Ko muốn chứng tỏ là mình ko tin anh ... nhg anh đừng làm gì lừa dối em ... Như thế tự anh đánh mất danh dự của mình ... Đánh mất đi tình cảm của mình và cả hạnh phúc của mình ... Vậy thì anh mất nhiều hơn được khi lừa dối em đúng ko anh???Thế nên anh thích và anh giỏi thì cứ lừa dối em đê ^^ Anh nhở ...Em phải tự tin vào chính mình chứ
    Về nhà nằm xem phim và nhắn tin với a, vui lắm ý, xem phim thì rõ là hài ...Sách vở vứt bên cạnh mà cóc học được ... Ngày mai em thi roài vậy mà học từ nãy đến giờ mới được có 4 câu, còn 11 câu nữa ..Anh bảo em ngoan,ngủ sớm , sáng mai anh gọi em dậy học bài sớm...Cơ mà bây giờ, chữ nghĩa trong đầu em nó bay đi đâu sớm roài ý .. Hum nay anh ngoan thế, em bảo anh "trước 12h phải ăn uống tắm rửa xong thì anh làm đúng như thế, ngoan ơi là ngoan Mừh em vừa xin được mua máy tính mới hihi từ giờ sẽ ko phải chung chạ với ai nữa, 1 mình em 1 giang sơn hihi Mỗi tội từ giờ tiền điện ở nhà chắc là phải tăng cao lắm đây hihi Cơ mà kệ, sướng trước cái đã ... Mừh hum nay em vui nên để anh ngủ sớm ...1h đã cho anh ngủ roài ... Thương anh dã man ...Sáng ra 8h đi làm mà ngày nào cũng bị em cò kè đến 2.3h sáng ...Sáng còn phải dậy 6h gọi em dậy đi học ...Đúng là số anh khổ hơn cả con bò
    Thoai, em ra ngoài học đây, nhồi được chữ nào thì nhồi, hok thì đọc truyện hoặc đi ngủ, bô lô ba la với anh nhiều quá
    Ngủ ngon anh iu của em Mơ về em
    Được 2661986 sửa chữa / chuyển vào 01:54 ngày 30/05/2007
  3. 2661986

    2661986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Hehe em lại ngồi vào máy và trò chuyện với anh ... Ngày hum nay anh lại làm em khóc, lại làm nước mắt em rơi lã chã ... Thật sự trên đời này em chẳng thấy ai vô lối như anh ...trên đời này em chẳng thấy ai đối xử quá đáng với em như anh ... Nhg mà trên đời này em chẳng thấy ai ngốc nghếch như anh ... Anh như dở hơi ý ...Tối nay anh hẹn với em đi mua quần áo ... Em thì chẳng thích mua quần áo lắm đâu ..Cơ mà anh nói thế rồi, em hí hửng đi mua quần áo ... Được có quần áo mới, lại chẳng phải tiền của mình bỏ ra, đứa nào chẳng sướngEm bẩn tính nhở ... Anh vẫn nói em như vậy mà Nhg mà anh thì tự nhiên nổi hứng "đi xem phim đi " Anh lại còn có ý định, mua áo xong đi xem phim nữa chứ ...Mà chả hiểu sao em lại ko hứng thú xem phim lắm ... Anh thì phi thẳng ra rạp dân chủ, mặc kệ em nghĩ gì ...Đến rạp đó có "người nhện 3 " Em ỏng eo "em ko thích xem phim này đâu, em thích xem phim hài cơ" Anh lại chạy sang tháng 8, chả có phim gì em thích Có cái gì đó "nguy hiểm " toàn phim hành động ... Thực ra em xem thì cũng chẳng sao đâuCơ mà em chẳng có hứng thú xme phim. em chỉ định lượn lờ xem quần áo roài thì đi ăn uống với anh ...Em đói Đằng này đến lúc ở rạp tháng 8 em ko xem, ko cho anh mua vé thì anh cũng ko mua nữa ...Cơ mà anh đùng đùng giận hờn vô lý ...Chẳng thèm nói câu gì ...Rồi còn bảo em "cái gì em cũng ko thích ko thích " Rồi thì cứ im lặng ... Cái kiểu giận hờn ... Em rất ghét cái cảm giác đó nhá ... Em bảo anh đừng như thế nữa ...Cãi nhau ỏm tỏi ..Anh bảo từ giờ anh ko hẹn nữa ...Em thích đi gì, đi đâu thì ới anh 1 câu, anh đi, anh chỉ có nhiệm vụ có và ko thôi ... ức ơi là ức, ức cái kiểu giận dỗi của anh ... ức cái thái độ của anh ... Rồi thì anh nói "đi về đi, anh mệt quá rồi " Điên ko thể tả được ... Mà chả sao cái lúc đấy em ấm ức đến phát khóc, vậy mà đến giờ, về ngồi viết những dòng này em lại chẳng cảm thấy điều đó có gì đáng tức đến nỗi phát khóc nhởHay là do em ăn vạ anh quen roàiHơi tí là khóc, hở tí là khóc Nhg mà thực sự lúc đó,ở bên anh, em ức chế lắm ...Em cảm thấy mình chẳng là cái gì cả với anh ý Thế là em cứ khóc, còn anh thì cứ nói "em thấy mệt thế thì chia tay đi " Lúc nào anh cũng nói như thế...Anh luôn khiến em day dứt và mệt mỏi!!!
    Anh đèo em về nhà , em ko về, nhảy xuống xe, anh hỏi "thế bây giờ em thích đi 1 mình chứ gì ?" Rồi anh quay xe đi thẳng , mặc cho em gọi "Anh " Anh quay đầu xe lại, nhg biến mất tiêu luôn, em chỉ biết em ra đến đấy thì anh đi đâu mất rùi ý Em sợ lắm, em sợ bị bỏ rơi, sợ cái lúc em gọi mà anh cứ đi, cứ đi mặc xác nước mắt em rơi Em đi tìm 1 hàng đt gọi điện cho anh, đt hỏng, anh cầm roài còn đâuEm bảo "anh quay lại đi, đừng bỏ em kiểu như thế?" Anh bảo "kệ em, đấy là việc của em, anh mệt lắm, anh ko quay lại đâu " Nhg mà chốt lại vẫn hỏi em "quay lại đâu?" Em bảo "chỗ mọi khi " Em vẫn biết anh chẳng bao giờ bỏ em, anh sẽ ko rời xa em trước khi em hoàn toàn bình thường ... Vậy mà vào gặp em anh vẫn ngang bướng, anh vẫn tỏ vẻ ko cần em ...Cái kiểu của anh làm em tức lắm, cứ phải ngang ngang cãi em bằng được, rồi đùng đùng tức giận bỏ đi, nhg em gọi cái thì ở lại ngay, mà em ko gọi thì anh đi thẳng, nhg vòng đường khác quay về bên em, với lý do "em phải về nhà anh mới yên tâm " Đến lúc nhìn em khóc nấc lên lại vội vàng ôm em vào lòng ... Nhg mà rồi lại quát em, lại to tiếng, lại nói linh tinh, lại độc đoán, lại muốn em luôn làm theo ý anh ... Em lại khóc ...Anh lại điên điên ... Nhg mà em biết 1 điều, anh ko bao giờ từ bỏ em
    2 đứa cãi nhau chán chê, nước mắt rơi lã chã hixhix rùi thì làm lành, anh cũng biết cách chọc em, nói đùa 1 câu là em đang khóc lại lăn ra cười ...Anh vẫn bảo em "con mụ hàng lươn " Vì em khóc xong cái, cười ngay được, chửi đấy rồi dịu dàng ngay được Em cũng chả biết em là người thế nào ... 2 đứa lại hí hửng đi ăn đi uốngNhiều lúc em thấy mình như trẻ con, làm tổn thương nhau đấy, khóc đấy, roài lại cười tươi như hoa ... Anh lúc nào cũng ngang, cũng to mồm, cũng độc đoán bắt nạt em ...Còn em cũng chả vừa ...hok chịu thua nhau cái giè luôn ...Có lúc cãi nhau nổ trời ...Cơ mà hình như em đều nhịn anh thì phải...Anh nhở?? Em mà chấp nhặt với anh, chấp nhặt với trẻ con...Chắc mình bỏ nhau lâu roài anh nhở??Mình còn ở bên nhau như thế này là công của em anh nhởhihi đúng roài, công của em mà
    Dắt nhau đi ăn phở cuốn,tự nhiên ăn chán ơi là chán ...Rùi anh dẫn em đi ăn nem chua rán ... Nói chung là ngoài lúc cãi nhau ra thì mình rất chi là hạnh phúc ...Cơ mà hum nay đi với em anh tắt máy ...Lúc em mượn máy anh gọi điện cho Ngân chúc nó mai thi tốt thì em mới biết ...Và có 5 cuộc gọi nhỡ từ cùng 1 số trong lúc anh tắt máy ...Em chẳng thích càu nhàu gì anh ... Ko muốn chứng tỏ là mình ko tin anh ... nhg anh đừng làm gì lừa dối em ... Như thế tự anh đánh mất danh dự của mình ... Đánh mất đi tình cảm của mình và cả hạnh phúc của mình ... Vậy thì anh mất nhiều hơn được khi lừa dối em đúng ko anh???Thế nên anh thích và anh giỏi thì cứ lừa dối em đê ^^ Anh nhở ...Em phải tự tin vào chính mình chứ
    Về nhà nằm xem phim và nhắn tin với a, vui lắm ý, xem phim thì rõ là hài ...Sách vở vứt bên cạnh mà cóc học được ... Ngày mai em thi roài vậy mà học từ nãy đến giờ mới được có 4 câu, còn 11 câu nữa ..Anh bảo em ngoan,ngủ sớm , sáng mai anh gọi em dậy học bài sớm...Cơ mà bây giờ, chữ nghĩa trong đầu em nó bay đi đâu sớm roài ý .. Hum nay anh ngoan thế, em bảo anh "trước 12h phải ăn uống tắm rửa xong thì anh làm đúng như thế, ngoan ơi là ngoan Mừh em vừa xin được mua máy tính mới hihi từ giờ sẽ ko phải chung chạ với ai nữa, 1 mình em 1 giang sơn hihi Mỗi tội từ giờ tiền điện ở nhà chắc là phải tăng cao lắm đây hihi Cơ mà kệ, sướng trước cái đã ... Mừh hum nay em vui nên để anh ngủ sớm ...1h đã cho anh ngủ roài ... Thương anh dã man ...Sáng ra 8h đi làm mà ngày nào cũng bị em cò kè đến 2.3h sáng ...Sáng còn phải dậy 6h gọi em dậy đi học ...Đúng là số anh khổ hơn cả con bò
    Thoai, em ra ngoài học đây, nhồi được chữ nào thì nhồi, hok thì đọc truyện hoặc đi ngủ, bô lô ba la với anh nhiều quá
    Ngủ ngon anh iu của em Mơ về em
    Được 2661986 sửa chữa / chuyển vào 01:54 ngày 30/05/2007
  4. 2661986

    2661986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    à mà quên, em chưa nói với anh về bài viết này ... Chúng ta vẫn đang hạnh phúc và chúng ta vẫn đang yêu nhau anh nhỉ???Đó là hiện tại ...Còn tương lai ...Ai mà biết trước được ...Nó nằm ở phía trước, em chưa cảm nhận được, chưa sờ nắn được ... nhg hiện giờ thì sao??Em có anh ở bên, em được ôm anh, được anh ôm vào lòng, em thấy hạnh phúc , thế là đủ anh nhở??? Còn chia tay???Ai trong chúng ta là người chia tay trước thì điều đó liệu có còn quan trọng ... ở bên cạnh nhau ko hạnh phúc thì lỗi thuộc về ai đâu còn là điều quan trọng ...Khi 1 người đã thay lòng đổi dạ thì hạnh phúc đâu còn nghĩa lý gì ...Anh nhở??Em là đứa hay nghĩ thế đấy ... Nếu 1 ngày anh nói chia tay, chia tay thực sự ý, thì em biết mình sẽ ko khóc, sẽ để anh đi vì dẫn đến tình trạng để chúng ta phải chia tay thì ko phải chỉ có lỗi của anh ... Nếu anh yêu 1 người khác mà ko còn yêu em, thì lỗi của em là đã ko làm cho anh hạnh phúc, tình cảm của em đã ko còn giữ chân nổi anh nữa ... Thế thì giữ anh làm gì ...Vô ích ... Sợi dây vô hình buộc chúng ta vào nhau cơ mà Anh nhở?? Em cần tin anh, và tin vào tình cảm chúng ta ...Nhg chắc chắn ngày chúng ta chia tay em vẫn sẽ cười vì em biết sẽ có 1 người khác đến và làm em hạnh phúc ...Giống như anh đã đến và làm em hạnh phúc ... Anh đến lúc em đau khổ cơ mà, anh đến lúc em bối rối ko biết làm gì cơ mà ...Em sẽ vững tin ...Em sẽ vững tin là em sẽ hạnh phúc anh nhỉ??Em là người tốt màNếu anh lừa dối em, anh là kẻ có tội, anh sẽ bị lừa dối lại ...Cứ nhớ thế,và chắc chắn sẽ là thế ... Nhiều lúc em thấy mình giống rắn độc quá
    Thôi, hok lan man nữa, em đi ngủ đây Mặc kệ người khác nói gì anh nhở ...Ta vẫn hạnh phúc
  5. 2661986

    2661986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    à mà quên, em chưa nói với anh về bài viết này ... Chúng ta vẫn đang hạnh phúc và chúng ta vẫn đang yêu nhau anh nhỉ???Đó là hiện tại ...Còn tương lai ...Ai mà biết trước được ...Nó nằm ở phía trước, em chưa cảm nhận được, chưa sờ nắn được ... nhg hiện giờ thì sao??Em có anh ở bên, em được ôm anh, được anh ôm vào lòng, em thấy hạnh phúc , thế là đủ anh nhở??? Còn chia tay???Ai trong chúng ta là người chia tay trước thì điều đó liệu có còn quan trọng ... ở bên cạnh nhau ko hạnh phúc thì lỗi thuộc về ai đâu còn là điều quan trọng ...Khi 1 người đã thay lòng đổi dạ thì hạnh phúc đâu còn nghĩa lý gì ...Anh nhở??Em là đứa hay nghĩ thế đấy ... Nếu 1 ngày anh nói chia tay, chia tay thực sự ý, thì em biết mình sẽ ko khóc, sẽ để anh đi vì dẫn đến tình trạng để chúng ta phải chia tay thì ko phải chỉ có lỗi của anh ... Nếu anh yêu 1 người khác mà ko còn yêu em, thì lỗi của em là đã ko làm cho anh hạnh phúc, tình cảm của em đã ko còn giữ chân nổi anh nữa ... Thế thì giữ anh làm gì ...Vô ích ... Sợi dây vô hình buộc chúng ta vào nhau cơ mà Anh nhở?? Em cần tin anh, và tin vào tình cảm chúng ta ...Nhg chắc chắn ngày chúng ta chia tay em vẫn sẽ cười vì em biết sẽ có 1 người khác đến và làm em hạnh phúc ...Giống như anh đã đến và làm em hạnh phúc ... Anh đến lúc em đau khổ cơ mà, anh đến lúc em bối rối ko biết làm gì cơ mà ...Em sẽ vững tin ...Em sẽ vững tin là em sẽ hạnh phúc anh nhỉ??Em là người tốt màNếu anh lừa dối em, anh là kẻ có tội, anh sẽ bị lừa dối lại ...Cứ nhớ thế,và chắc chắn sẽ là thế ... Nhiều lúc em thấy mình giống rắn độc quá
    Thôi, hok lan man nữa, em đi ngủ đây Mặc kệ người khác nói gì anh nhở ...Ta vẫn hạnh phúc
  6. 2661986

    2661986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0

    Hơ, định viết gì đó, cơ mà hixhix ngủ sớm nhở??Mai còn phải đi học sớm chứ anh nhở??? Chỉ biết anh ngày nào cũng làm em khócHum nay em ăn vạ có vài giọt nước mắt lúc anh đưa em cái áo ...Cả chiều chả làm sao, nhìn thấy cái mẹt anh thì khóc ngay được, em thành siêu ăn vạ, cái giè cứ nhìn thấy cái mẹt anh, thì nước mắt ở đâu chảy ra Thaoi, ngủ đã, à nhầm ^^ Chat chit đã , chốc ngủ sau, có khi đêm nay hok ngủ, lí do gì thì mai tính sau
  7. 2661986

    2661986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0

    Hơ, định viết gì đó, cơ mà hixhix ngủ sớm nhở??Mai còn phải đi học sớm chứ anh nhở??? Chỉ biết anh ngày nào cũng làm em khócHum nay em ăn vạ có vài giọt nước mắt lúc anh đưa em cái áo ...Cả chiều chả làm sao, nhìn thấy cái mẹt anh thì khóc ngay được, em thành siêu ăn vạ, cái giè cứ nhìn thấy cái mẹt anh, thì nước mắt ở đâu chảy ra Thaoi, ngủ đã, à nhầm ^^ Chat chit đã , chốc ngủ sau, có khi đêm nay hok ngủ, lí do gì thì mai tính sau
  8. 2661986

    2661986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi, em xin lỗi, em mệt mỏi quá, em ko thể lý tưởng hóa tình yêu này lên mãi được ...Em cố dặn lòng, dặn lòng là anh chỉ là đứa trẻ con ngốc nghếch, cần em là người lớn bao dung ... Nhg em cũng ích kỷ ngang ngửa anh ... Em cũng đòi hỏi quá nhiều ... Thế nên chúng ta ko thể hiểu nhau ...Em cũng tự dặn mình bỏ qua hết những lần anh nói liên thiên, giận dỗi ... Giờ thì em mệt mỏi quá rồi,em ko thể tiếp tục được nữa ... Anh vẫn nói đúng "ko có anh thì em vẫn đứng vững, em chỉ cần anh như cần 1 chỗ dựa " Đúng là như thế ... Nhưng sự hẫng hụt thì vẫn là có ...Em ko còn là 1 con bé con để sống chết vì tình yêu, để yêu thương vô bờ bến ...Em cần thực tế ... Người ko ở bên em thì là người ko tốt...Đơn giản thế thôi ... ở bên em thì dù xấu xa thế nào em cũng yêu thương và trân trọng, nhg đã rời xa em rồi thì tất cả chỉ là con số 0 ... Anh bảo em chỉ cần ở bên anh để đợi 1 người nào đó đến kéo em đi thì em sẽ đi ..Anh bảo rằng em sẽ dễ dàng để người khác kéo đi mà ...Anh chẳng hề tin em ...Giống như em ko tin anh thôi ...Chúng ta chẳng nhẽ ko thể đi cùng trên 1 con đường ???
    Nghĩ đến chuyện chúng ta ko thể đi cùng trên 1 con đường em lại thấy mệt mỏi ... Em đã hi vọng nhiều lắm ...Nhg ko sao, em vẫn tự dỗ được mình, vẫn tự đứng lên được ...Em đã học cách biết đứng đó lặng nhìn nỗi đau 1 cách bình thản ...Rồi sẽ qua mà ... Anh chẳng thể nào hiểu được em đâu Em vẫn sẽ cười như thế này này !!!
  9. 2661986

    2661986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi, em xin lỗi, em mệt mỏi quá, em ko thể lý tưởng hóa tình yêu này lên mãi được ...Em cố dặn lòng, dặn lòng là anh chỉ là đứa trẻ con ngốc nghếch, cần em là người lớn bao dung ... Nhg em cũng ích kỷ ngang ngửa anh ... Em cũng đòi hỏi quá nhiều ... Thế nên chúng ta ko thể hiểu nhau ...Em cũng tự dặn mình bỏ qua hết những lần anh nói liên thiên, giận dỗi ... Giờ thì em mệt mỏi quá rồi,em ko thể tiếp tục được nữa ... Anh vẫn nói đúng "ko có anh thì em vẫn đứng vững, em chỉ cần anh như cần 1 chỗ dựa " Đúng là như thế ... Nhưng sự hẫng hụt thì vẫn là có ...Em ko còn là 1 con bé con để sống chết vì tình yêu, để yêu thương vô bờ bến ...Em cần thực tế ... Người ko ở bên em thì là người ko tốt...Đơn giản thế thôi ... ở bên em thì dù xấu xa thế nào em cũng yêu thương và trân trọng, nhg đã rời xa em rồi thì tất cả chỉ là con số 0 ... Anh bảo em chỉ cần ở bên anh để đợi 1 người nào đó đến kéo em đi thì em sẽ đi ..Anh bảo rằng em sẽ dễ dàng để người khác kéo đi mà ...Anh chẳng hề tin em ...Giống như em ko tin anh thôi ...Chúng ta chẳng nhẽ ko thể đi cùng trên 1 con đường ???
    Nghĩ đến chuyện chúng ta ko thể đi cùng trên 1 con đường em lại thấy mệt mỏi ... Em đã hi vọng nhiều lắm ...Nhg ko sao, em vẫn tự dỗ được mình, vẫn tự đứng lên được ...Em đã học cách biết đứng đó lặng nhìn nỗi đau 1 cách bình thản ...Rồi sẽ qua mà ... Anh chẳng thể nào hiểu được em đâu Em vẫn sẽ cười như thế này này !!!
  10. 2661986

    2661986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Cứ nghĩ đến những điều đã cũ thì em chẳng thể nào mà ko nghĩ được ... Chả hiểu điều gì đang xảy ra, em chả biết mình đang quyết định gì ... Chỉ biết đang mệt mỏi quá mà thôi .. Anh là thế, ân cần chu đáo, sáng hôm qua dù em đã bảo rằng sáng ra ko cần dậy sớm gọi em, dù em đã bảo em tự dậy được, anh vẫn bướng bỉnh vẫn gọi em dậy , vẫn yêu thương em thế cơ mà ??? Vẫn là anh mồm nói với em rằng "tôi trả cô những thứ ko thuộc về tôi " nhưng mà những thứ đó là áo anh mua cho em, hạt hướng dương anh mua cho em ... Anh xấu mồm lắm,luôn nói linh tinh mà, nên bây giờ em chả hiểu gì hết, nên cuối cùng cũng chẳng muốn hiểu gì nữa ...Chỉ biết mình đã mệt mỏi, cần nghỉ ngơi ...Mặc kệ người khác

Chia sẻ trang này