1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 2661986, 29/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranduclinh

    tranduclinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0

  2. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Anh là gì nhỉ?
    Ừhm, một ông sếp đáng ghét. Một kẻ cứ như thư sinh ấy, một người cũng ngang bướng chả kém em. Một người mà ngày trước em hay lăng quăng kiếm chuyện chọc phá. Một người ngày trước em cực kì thích nói chuyện (chả biết tại sao nhưng thích nói). Thích nhõng nhẽo với anh. Thích cái cách anh nhìn em rồi cười. Anh vẫn vậy mỗi khi em đòi hỏi thứ gì đó, anh hay nhìn em sau đó lại cười. Em hỏi anh, em lo lắng anh cũng nhìn em và cười. Nụ cười ấy ko mang ẩn ý xấu, rất dễ chịu. Anh cười mang cho em cảm giác rất thân thiện.
    Anh, người làm em khóc. Làm em đau lòng, lo lắng, bực bội, cả ghét nữa. Anh, một người có tất cả những gì em cực ghét vậy mà chỉ sau một thời gian em lại phải lo lắng yêu thương người đó.
    Đó là chân dung anh của tôi đó. "Sếp ơi,..."
  3. tuandongdo

    tuandongdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    THật tình cờ và thật bất ngờ. Đang nghe bài anh thì vào đây. hehheh. Nhưng mà " bài hát cho Anh giờ đã hát cho mọi người " roài . Buồn, đau, tiếc, hận thù ......
  4. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Im lặng bên anh , đó là hạnh phúc .
    Nếu phải im lặng mà k ở bên anh ......đó là gì ???
  5. 2661986

    2661986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    4 năm trước, mình còn chênh vênh giữa những cảm giác này, giữa thực giữa hư ... Anh giữ đúng lời hứa " Mình đã cùng bước với nhau trên 1 con đường" Niềm vui và niềm hạnh phúc vỡ òa đó vẫn còn đâu đó quanh em ... Đêm đến, khi từng tràng ho làm em khó ngủ, đã có 1 người đưa tay vuốt vuốt cổ em ... Anh vẫn ân cần chu đáo. Anh đã tốt hơn, k còn làm em tổn thương nữa ... Nhưng cs bây giờ có làm cho chúng ta vui vẻ???>:)

    E vẫn nhớ cảm giác sau khi cưới, em muốn hét lên với cái thế giới này ... Chúng ta hạnh phúc ... Chúng ta đã cùng nhau trải qua gian khó, đã cùng nhau vượt qua được hết tất cả để đến bên nhau ... Cái cảm giác đó e vẫn nhớ như in[r32)] Nhưng con người ta đôi khi là như vậy ... Em là đứa nhanh chán, thích đi tìm sự mới mẻ ... Cái bình yên và đều đều trong gia đình đã làm em thấy nản anh ạh ... Em lại muốn rong chơi,nhg em cũng bít thân biết phận mình:)>- E là gái có chồng, lấy quyền lấy cớ gì mơ ước cs của riêng em :((

    Khi mệt mỏi muốn buông tay, em chợt hiểu rằng ... Cuộc đời cứ gặp khó là nản như em thì đến bao giờ mới viên mãn, cuộc đời cứ chưa đi đã chán nản như em thì bao giờ mới bình yên??? Có lẽ em k thích thứ bình yên đến tẻ nhạt như này ... Bây giờ có nhiều thứ em rất ghét, rất ghét ... Nhưng em k thể nói ra, tất cả cứ ứ lại trong em ... Có lẽ vấn đề nằm ở em ????

    Hơn 1 năm cưới nhau rùi .... Cuộc sống cũng đầy đủ cả, cùng nhau cố gắng ... Hay do ngày nào mình cũng đi cùng nhau suốt ngày, nên trong em có sự nhàm chán ... Có lẽ cần xa nhau vài ngày ... Em quyết định về mẹ chơi vài ngày ... Có thể mình sẽ thông cảm cho nhau hơn ^^ Anh ở nhà lo giải quyết vấn đề em đang khúc mắc ná;))

Chia sẻ trang này