1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi forever1980, 01/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    02 ngày nay không nghĩ dzìa anh......quên thật sao????
  2. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Trong cuộc sống, luôn có những thử thách cho bản thân mình, khi va vấp đừng bao giờ nghĩ đến cái chết, bạn nên cảm thấy mình may mắn vì đang được sống. Tự tin rằng mọi điều có thể vượt qua.
    @Chủ topic: thực sự chia buồn với bạn. Hãy đối diện với sự thật để đón nhận những điều tốt đẹp bạn ạ.
  3. forever1980

    forever1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn cả nhà đã động viên,tớ cũng đỡ nhiều rồi, chỉ là những lúc yếu lòng muốn xả ra cho thoải mái mà thôi.....
    Vẫn phải tiếp tục sống cho dù thế nào....tớ sống cho cả hai mà, tớ biết dù ở đâu chăng nữa thì Anh ấy vẫn cứ ở bên tớ, luôn che chở và bảo vệ tớ...tớ tin là như vậy...
    Một lần nữa cám ơn mọi người nhiều nhiều lắm...
  4. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn là anh ấy vẫn ở bên bạn rồi vì anh ấy yêu bạn và muốn bạn hạnh phúc. Dù ở 2 thế giới nhưng hãy cứ tin rằng kết thúc chỉ là sự khởi đầu anh ấy vẫn đang theo dõi và sẻ chia với bạn.Nếu nhìn thấy bạn đau khổ và gục ngã ........ anh ấy sẽ đau lòng lắm đấy,lúc đấy A của bạn sẽ chẳng làm gì để giúp bạn được cả. Phải cố gắng để sống cho cả phần của anh ấy nữa, hãy nghĩ đến tình yêu của bạn,muốn khóc thì cứ khóc nhưng đừng ngục ngã bạn nhé, anh ấy sẽ hạnh phúc sẽ thanh thản nếu như bạn sống tốt ngay cả khi không có A ấy hiển diện ở bên. Cuộc sống này cũng khắc nghiệt lắm phải đấu tranh và tồn tại chứ......... cố lên bạn,tặng bạn này
  5. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0

    Trong cuộc sống, luôn có những thử thách cho bản thân mình, khi va vấp đừng bao giờ nghĩ đến cái chết, bạn nên cảm thấy mình may mắn vì đang được sống. Tự tin rằng mọi điều có thể vượt qua.
    [/quote]
    Tôi rất thích bài viết này của bạn vì nó cũng là điều tôi muốn nói với các bạn.
    Cuộc sống không bao giờ bằng phẳng vậy nên chúng ta phải biết cách vượt qua.
  6. nhmntth

    nhmntth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã có những lời khuyên giành cho tôi. CS thật sự ko thể nào biết truớc được cái gì cả. Tôi biết là tôi sẽ chẳngbao giờ tự tử , Nhưng thực sự là bây giờ tôi đang down kinh khủng. Tôi sẽ ko than vãn nữa, công việc, học hành, gia đình và bạn bè. Hy vọng là những cái đó sẽ cuốn trôi những tiêu cực trong tôi. Căm ơn các bạn thật nhiều.
    Chủ topic: thành thật chia sẻ cùng bạn. Hãy sống thật tốt bạn nhé. Ở thế giới bên kia, BF của bạn đang dõi theo bạn mà. Cố gắng lên bạn nhé.
  7. forever1980

    forever1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Anh!!
    Tối hôm qua thật là ngọt ngào A nhỉ??
    Từ hôm đó đến giờ đây là lần đầu tiên A về thăm E đấy phải không???
    A thật là hư nhé! Mải chơi vô cùng đến nỗi chẳng thèm về thăm ai cả, Bố Mẹ cũng không luôn cơ.......
    E nhớ rõ lúc A và E ôm nhau....lúc đó rõ ràng trong tiềm thức của E đang nói với E là A đã mất rồi cơ mà.....sao lại có thể ôm E được cơ chứ????Nhưng cũng lúc đấy E để mặc mọi thắc mắc của mình để được tận hưởng vòng tay ấm áp của A một cách trọn vẹn nhất.....đó là điều mà E thực sự cần trong lúc này, Cám ơn A nhé tình yêu của E....Cám ơn vì cuối cùng A cũng đã thực sự về thăm E một lần!!!
    ........và còn rất nhiều chuyện khác nữa về chúng ta, E còn nhớ E đang trên đường đến nhà A vì A đang đợi ở nhà vì hôm nay là thứ 7 E được nghỉ làm mà....buồn cười hơn đó là cái thời gian E vẫn còn phải làm vào sáng thứ 7 chứ khôg được nghỉ cả ngày như bây giờ....biết A đang đợi nên E vội vàng về mà còn bị lạc đường nữa đấy.....sắp được gặp A rồi thì chuông điện thoại reo lên....hic hic.....E ghét quá àh.........
    Dù đó chỉ là giấc mơ thôi, nhưng cũng đủ để cho E thấy bình yên lắm rồi A ạh.....
  8. forever1980

    forever1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc E chỉ muốn gục bên bàn thờ của A để được khóc thoả thuê.....rồi cũng lại muốn được ôm lấy Bố Mẹ mà nói rằng : Thật sự con rất nhớ Anh ấy........Muốn lắm.....
    Nhưng rồi đã lần nào E làm được như vậy đâu chỉ vì lúc bình tâm lại E lại sợ rằng mình quá ích kỷ...sợ rằng E chỉ giải toả được cho bản thân E mà đem lại gánh nặng cho mọi người, cho Bố Mẹ....lại làm cho mọi người luôn lo lắng vì E.....Thật sự E không hề muốn vậy, E ko muốn làm gánh nặng cho mọi người....Bố Mẹ đã quá đau lòg khi mất A, không thể để BM lại lo lắng vì E nữa....E sợ sức lực của các cụ đã cạn rồi.......
    Hơn lúc này đây...E thèm một bờ vai để dựa vào quá A ạh....chắc sẽ ấm như vai của A phải không??????
    Thật sự....E nhớ A quá rồi......
  9. monvendredi

    monvendredi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Khi em quay gót ra đi
    Một mình anh cô đơn buồn tênh
    Bao nhiêu mong ước trao nhau
    Giờ tan theo mây bay
    Lệ rơi xé nát cõi lòng anh
    Ôi đêm nay với bao kỷ niệm
    Bao chơi vơi đắm chìm vô vọng
    Khi đâu ai có biết lòng ai
    Ôi bao nhiêu ái ân mặn nồng
    Giờ này đã trôi đi rất xa
    Nhưng mình anh vẫn
    Mình anh vẫn thầm chờ mong
    Dù đã biết tình chia lìa
    ...!!!
  10. forever1980

    forever1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    lại một chiều thứ 7 nữa nhớ A.....
    " E sợ một ngày không còn ai để nhớ.
    Kiếp luân hồi, A chẳng nhận ra em....!!"

Chia sẻ trang này