1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi forever1980, 01/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. forever1980

    forever1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Em rất sợ điều đó sẽ xảy ra
    Một ngày kia con tim bỗng chợt già
    Chợt ngớ ngẩn không nỗi niêm rung động
    Em sợ một ngày em không thể khóc
    Như chúng mình không thể gặp lại nhau
    Em sợ một ngày tim em bỗng chợt đau
    Chợt đứng lại không còn rung nhịp thở
    Em sợ một ngày không còn ai để nhớ
    Kiếp luân hồi em chẳng nhận ra anh
    Em sợ mỗi ngày từng giây phút trôi nhanh
    Là khoảng cách giữa mình thêm xa lạ
    Em sợ giữa dòng đời hối hả
    Anh thản nhiên yêu người khác thay em
    Em sợ một ngày thân xác bổng im lìm
    Không trăn trở những nổi niềm nhân thế
    Em rất sợ mình không còn có thể
    Thêm một lần tìm lại phút đam mê...
  2. vovohu

    vovohu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    cố lên bạn ah, phải cố mà quên đi,chứ ko thì ko thể sống đwợc đâu, mình cũng đang bị như bạn, khốn khổ lắm, nhưng biết làm sao đc, sợ lắm, buồn lắm, nhưng nếu ko chết đc thì phải cố thôi...
  3. capuchino_9187

    capuchino_9187 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Chị ah? Cũng đã hơn 3 tháng rùi...Chị cần có cuộc sống mới...anh í chắc chắn cũng k mong chị như thế này mãi đâu...cố lên chị nhé!
  4. lulugirl

    lulugirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    buồn nhỉ! nhưng cái gì đến cũng phải đến.. dù ko muốn!
  5. forever1980

    forever1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Sợ thứ 7, chủ nhật hàng tuần lại đến.....thời gian dài quá mà em không biết làm gì cho hết.....cuối cùng lại vẫn nỗi nhớ A ngự trị....!!
    Đêm qua, em đọc lại hơn 1000 comments, chính xác là 1256 cmt ở trên entry cuối cùng của Anh....nước mắt lại cứ tuôn trào, nỗi đau như chỉ mới ngày hôm qua, có ai đó bóp nghẹn tim của em, đau thật là đau Anh ạh.....
    Thật sự em muốn quên lắm, mà sao khó đến vậy hả Anh???E tự nhủ với lòng mình là cần thêm thời gian, cần thêm thời gian nữa để E có thể tĩnh tâm lại, nhưng đến giờ....em vẫn chưa thể làm được điều đó....Cảm giác lạc lõng với cuộc sống này khiến cho em mệt mỏi, nhiều lúc chỉ muốn được ngủ một giấc thật dài, thật dài mà không phải thức dậy nữa......lúc đó hi vọng E sẽ được gặp lại Anh.....!!
  6. chip_chip_baby

    chip_chip_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    đang nói chuyện với ex, thế nào nhỉ?
    vẫn chẳng thay đổi gì....
    vẫn bảo thủ
    vẫn cứng đầu
    vẫn luôn luôn cho rằng ý của mình là đúng,là nhất
    biết 1 vài tin tức về cái gia đình, 1 thời mình đã coi là gia đình thứ 2 của mình, anh chị chia tay rùi, cứ nghĩ là anh chị sẽ mãi hạnh phúc bên nhau vậy mà.... k ai có thể tránh khỏi cái vòng luẩn quẩn của tình yêu... chắc ba mẹ sẽ buồn lắm...
    tự nhiên thấy nhớ cái gia đình bé nhỏ ấy...
    1 thời mình đã rất hạnh phúc khi là 1 thành viên của nó...
    2 năm,1 tình yêu đẹp, đc gia đình 2 bên ủng hộ......
    Nhưng đúng là...
    không có j là mãi mãi......
    " và rồi em trở thành 1 kỷ niệm..."
  7. forever1980

    forever1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Anh!!!
    Hôm nay E lại nhớ Anh!
    Nhớ noen năm ngoái E đã làm A phải buồn nhiều, đã không hiểu được A nghĩ gì và đang muốn gì........cận kề với sự sống chết vậy mà E vô tâm ko hiểu được điều đó........giờ đây ngồi lật lại từng trang blog ngày ấy, E thấy ân hận vô cùng.......nói gì bây giờ cũng chả có nghĩa lý gì hết.......nhưng E biết A hiểu E, phải ko hả A????
    Hai ngày nữa là sinh nhật của A rồi, E sẽ đến thăm A nhé!!Mọi người cũng sẽ tổ chức sinh nhật cho A thật hoành tráng đấy A ạh.....mọi người nhớ A rất nhiều, cũng như E vậy đó......
    Thứ 7 vừa rồi đi thăm A, trời còn nắng đẹp.....vậy mà hôm nay đã lạnh buốt thế này?????Lạnh lại nhớ A nhiều hơn.....
    Cuộc sống cứ mãi tiếp diễn thế đấy A ạh.....mệt mỏi nhiều nhưng có ai dám dừng lại đâu.....hãy để nơi đây là chỗ nghỉ ngơi của E Anh nhé....E nghỉ chút thôi rồi lại tiếp tục lên đường..........con đường dài, quá dài vì thiếu Anh đấy.......
    Ước gì đêm nay ông già Noen cho E một điều ước, E chỉ ước được gặp A, được trò chuyện với Anh......dẫu chỉ trong mơ cũng được.....nếu được như thế, chắc E sẽ mãn nguyện lắm.....Năm sau E hứa sẽ ngoan ông già Noen ạh......
  8. pignais

    pignais Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Anh...
    Đã bao lâu em ko nghĩ về anh, bao lâu rồi anh nhỉ... em mãi mê với tình yêu của mình, em đắm chìm hạnh phúc, đau khổ ... vì nó. Để đến lúc buồn nhất, em lại nghĩ về anh. Đôi lúc em tự hỏi, sao cuộc sống lại khắc khe với em như thế, sao ko cho em 1 tình yêu trong lành, ko cho em 1 cuộc sống êm ái. Em khóc nhiều, giận nhiều, chỉ muốn nổ tung, chỉ muốn đập phá, muốn làm j đó để dập hả cái thói ngông nghênh của mình.
    Ngta.... đã bao lâu rồi anh biết ko, ngta ko quên được ai đó, em vẫn là cái bóng bên ngta, em là... với ngta, tình yêu kia mới là mãi mãi, mới là tình yêu. Còn em, còn em thì sao... cảm thấy nghèn nghẹn trong cổ họng.
  9. forever1980

    forever1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    đã lâu rồi mới lại vào đây.........cảm giác vẫn vậy, chông chênh đến lạ lùng.........
    vậy là Anh đã xa em sắp được hai năm rồi đấy, nhanh quá phải ko Anh???Hai năm vừa rồi e chẳng làm được gì cả Anh ạh, tay trắng vẫn hoàn tay trắng, đã có những lúc tưởng nắm đc gì đó trong bàn tay mình rồi, vậy mà........ko ngờ nó vẫn vụt biến đi mất, nhanh đến nỗi em không thể hiểu nổi tại sao nữa????????
    Tâm trạng hôm nay của em ko được tốt lắm, e rất muốn được nghỉ ngơi giống như Anh, chẳng pải lo lắng bất cứ một thứ gì trên đời này nữa Anh ạh..........
    Em muốn ngủ một giấc thật dài và ko muốn thức dậy nữa đâu,,,,,,,,,,,,,
  10. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi dũng cảm lên nhé.

Chia sẻ trang này