1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meo_u_2001, 25/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo_u_2001

    meo_u_2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Anh, em vừa nói chuyện với một cô bé. Em vừa nói về những người đàn ông yếu đuối và uỷ mị. Em cũng vừa nói về những người đàn ông mà em biết, với mọi người - tất cả những người khác - họ luôn mạnh mẽ, nhưng với riêng em, em lại có thể thấy họ ở những phút giây họ yếu đuối nhất. Tại sao luôn là em?

    NHƯNG QUẢ THỰC

    Sao lúc nào anh cũng phải làm kẻ mạnh
    Anh mệt lắm rồi
    Giá đẩy được cho ai những gì phải gánh
    trong cuộc đời này
    dù chỉ một lần thôi
    Sao lúc nào em cũng chỉ muốn anh vui
    Muốn anh chở che muốn anh an ủi
    Mà anh thì thèm lắm là một lần hờn dỗi
    Xưa mẹ chẳng đã từng ru nín anh sao
    Làm kẻ mạnh suốt đời chẳng sung sướng gì đâu
    Anh rất xấu hổ nếu như em biết thế
    Nhưng quả thực nhiều đêm anh khóc như đứa trẻ
    Rồi sớm mai
    lại mang cái bộ mặt của kẻ mạnh ra đường...
  2. meo_u_2001

    meo_u_2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Em đã gửi cho anh bài thơ ấy, khi đó, đơn giản chỉ là thói quen của em, gặp bài thơ hợp với ai thì em gửi cho người ấy. Và ông anh của em hồi ấy, mặc kệ giờ nghỉ trưa chỉ có 1 tiếng, lao về, ăn trưa cùng em, rồi lại bổ đến cơ quan để làm tiếp giờ chiều. Em ngơ ngác, chẳng phải cơ quan rất xa sao? Về ăn cơm với em làm gì - và em nhận được câu trả lời, vì bài thơ của em đấy.
    Bài thơ chẳng phải của em, nhưng đã mở được cánh cổng trong lòng anh, và từ đó, trước em anh được phép yếu mềm. Trước em, anh không còn phải gồng mình lên để chứng tỏ bản thân luôn mạnh mẽ. Trước em, anh là anh thật nhất - người đàn ông mạnh mẽ của em.
  3. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Anh, vô tâm và hay quên - anh vẫn luôn chê em là đồ nhớ lâu thù dai. Anh, người lớn, quen làm những việc to lớn, quên rằng em chỉ là một cô bé - dẫu anh vẫn luôn nhớ mắng em, rằng em chỉ là một cô bé, rằng em chẳng chịu lớn thế thì ai đợi em được.
  4. kungiuiu

    kungiuiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Mẹ sinh anh và em,mong anh và em có thể đoàn kết và yêu thương đùm bọc lẫn nhau.Có đôi khi emnghĩ anh em mình ko thân thiết ko yêu thương.Cả 2 đã lớn, anh có cách sống của anh và em tôn trọng điều đó, chỉ nhắc anh khi thấy anh cóbiểu hiện gì ccó quá đà. Em cũng có cuộc sống của em có cách sống của em và em bít anh cũng tôn trọng đièu đó. anh ko hay nói nhiều, nhưng thông điệp hay được ẩn chứa trong những câu nói.......Đã lớn cả rùi, rùi sẽ lấy vợ gả chồng.Hi vọng sẽ chẳng có gì xảy ra trong tương lai.Ví mẹ nói 2 anh em khắc nhau
  5. meo_u_2001

    meo_u_2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Quanh anh và em có quá nhiều mối liên quan chồng chéo, để khi em nói về mối quan hệ này, anh có thể cố tình hiểu sang một ý khác. Chẳng phải là anh không hề có lý, nhưng vô tâm quá, chẳng phải là người mà cách đây 1 năm em đã chọn để yêu.
  6. meo_u_2001

    meo_u_2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Dường như người vô tâm không chỉ là anh (anh bị gắn với ấn tượng này, bởi nhiều người rồi đấy), hình như trong thời gian này, chính bản thân em cũng vô tâm. Nhưng anh biết đấy, có những vấn đề chẳng bao giờ em quan tâm đến cả, trừ khi em bất chợt bắt gặp như hôm nay. Em gọi điện để hỏi anh, chỉ có một câu trả lời nhạt nhẽo :Ừ, có, nhưng bỏ qua đi. Anh và em có phải người lạ đâu????????
  7. namlun1met45

    namlun1met45 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2008
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    cũng muốn viết về Anh của mình .
    Sao anh lại vô tâm đến thế ,.
    tình cảm của anh là sao .
    em thật ko hiểu nổi ,.
    có ai vô tâm đến thế ko ,
    có ai bận đến nổi cả ngày ko 1 tin nhắn , k một cuộc điện thoại ko .
    có nên tiếp tục với anh ko
    hay kết thúc khi chưa có j quá sâu đậm.
    chán nản.
    mệt mỏi .
    em thấy nhớ anh nhiều .
    nt cho anh chẳng bao jờ anh hồi âm cả
    em ko biết nghi sao nữa
  8. meo_u_2001

    meo_u_2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước anh ôm em vào lòng, rồi cười trên tóc em: "Anh biết Béo nói xấu anh nhiều lắm nhé". Em vùng ra, tròn mắt lên rồi vùng vằng "Người ta toàn nói đúng, chả nói xấu. Với cả có một câu, nói cho một người cũng lan ra chừng ấy, nói cho hai người cũng chừng ấy người biết, có khác gì đâu?". Anh lại ôm em, và cười trên tóc em. Yêu cách cười ấy lắm!
  9. kungiuiu

    kungiuiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi chỉ mong anh mình chạy đến ôm mình khi mình khóc và nói : Anh thương em nhiều lắm
  10. meo_u_2001

    meo_u_2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Mười tháng yêu nhau, 999 tin nhắn em giữ trong điện thoại của em. Em không lưu lại từng tin nhắn một, nhưng em lưu tất cả những tin nhắn có thể nhắc em nhớ rằng anh đã, đang và vẫn sẽ yêu em thế nào? Nhiều không? Nếu tính chi tiết chắc chỉ được khoảng 4 tin nhắn cho một ngày. Ít anh nhỉ? Ít quá so với những gì mình dành cho nhau.
    Hôm nay rỗi, dở cả ngàn tin nhắn ra đọc. Yêu anh đến thế. Pé0 của em.

Chia sẻ trang này