1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meo_u_2001, 25/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Contract của anh được renew, tin vui hay tin buồn nhỉ? Chúc mừng anh là việc đương nhiên đã, rồi sau đó sẽ thế nào? Mọi chuyện sẽ đi đến đâu? Em cũng chả biết nữa, em đã từng mong cho contract của anh được renew nhưng bây giờ thì em lại chỉ mong anh đừng nhận nó để thực hiện kế hoạch về với em hoặc ít nhất là hoàn thành nốt cái bằng dang dở của anh thôi. Em mâu thuẫn quá nhỉ.
  2. tieukhinhvu

    tieukhinhvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Ức lắm, nôfi ấm ức cứ ứ lên tận cô? em. Không nuốt trôi được, không thơ? được. Sao tệ thế? Tệ thế? Tệ thế?
  3. nkphuong1984

    nkphuong1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    "Anh" cũng là cái tên mình đặt cho số điện thoại của chồng ở trong phonebook. "Anh" - tiếng gọi nghe thật thân thương....
  4. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Anh à, hôm nay đến nhà bạn chơi, em nghe bạn nói nhiều về cuộc sống hiện tại và những cái mà chồng bạn thể hiện hàng ngày, em mới nhận ra em yêu anh nhiều hơn em nghĩ. Anh trong cuộc sống hàng ngày cũng đủ để em biết có trách nhiệm với gia đình và tình yêu thế nào. Những cái em đang lăn tăn, suy nghĩ có đôi lúc làm em nản khi phải chờ đợi, cái cách mà anh chăm sóc cho Tobi và Nico mỗi khi hai cháu về nhà chơi khiến em thấy yên tâm nếu như anh có babies, có những lúc anh trẻ con thật, nhưng mà còn ... người lớn hơn em ấy chứ. Em có nên nghĩ lại???
  5. meo_u_2001

    meo_u_2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Nghe điện thoại, chẳng nhẽ lại khóc. Em mệt với cái cách PHẢI KHÓC anh mới biết thương em rồi.
    Xin lỗi để làm gì? Nếu lần sau vẫn có lỗi?
  6. vodka2000

    vodka2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Anh à, cảm ơn anh đã chia sẻ động viên, luôn bao bọc vỗ về khi em gặp khó khăn. Em cứ tưởng mình chẳng còn tự tin để chia sẻ với anh nữa, vậy mà tình thương nơi anh đã tiếp thêm em sức mạnh. Yêu anh trai của em lắm
    Nhớ nhé, mình đã cùng hứa, dù có thế nào, vẫn luôn kiếm tìm hạnh phúc đích thực cho chính mình
  7. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Anh í, sao cách đây 2 tháng anh ko như bây giờ? Sao anh lại để cho em có những lúc phải đi tìm người khác để chia sẻ và tâm sự nhiều hơn anh? Sao anh lại để cho người khác phải nhắn tin để hỏi thăm em hàng ngày mặc dù người đó cũng ở xa như anh, anh thật là ngố quá, cái gì có thì ko biết quí, chỉ khi sắp mất mới quáng quàng giữ lại thôi.
    Hôm nay em đi ngủ sớm, vì chiều nay anh bận, tối thì hẹn gặp Isa, nên chắc về muộn, em ko chờ đâu. Cho anh còn học, mai có test rồi, mà báo trước rồi, mai lúc anh test là em té đi chơi, ko ngồi trên mạng để anh nhờ làm hộ bài đâu, fail thì kệ anh, cho lần sau học hành tử tế vào .
  8. cuivre

    cuivre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Anh...
    Trên con đường kiếm tìm và khẳng định mình...anh đã gặp em chưa nhỉ?
    Anh vẫn đôi khi dừng lại...cười nói với nhiều người...để hỏi đường mà!
    Trong số họ có những người phụ nữ!
    Mỗi người đều mang lại cho anh những cảm nhận nào đó...
    về anh về họ...có lúc rõ có lúc mơ màng có khi nhẹ nhàng có khi gai góc...

    Anh vẫn tự hỏi thế! Rồi cười...như thể là cười với em vậy!
    Vì anh chưa biết yêu thương một người con gái là thế nào.
    Có thể đến cuối con đg anh vẫn không biết.
    Có thể đến khi anh biết thì anh đã đi qua em.
    Nhưng cũng có thể em đến và cho anh biết thế nào là yêu thương chứ nhỉ!
    Có thể mà...Nên anh vẫn vững bước trên đôi chân này ...
  9. thanhtech

    thanhtech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn yêu anh nhưng chấp nhận rời xa anh. Dù đã có lúc hoài nghi về tình cảm của anh dành cho em, dù đã có lúc cảm thấy mình như 1 con ngốc cả tin và quá yêu một cách mù quáng. Nhưng em vẫn ko hối hận vì đã yêu anh. Tạm biệt anh, mối tình đầu của em. Chúc anh hạnh phúc nhé, hunie!!!
  10. PxofPx

    PxofPx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Lấy hết can đa?m đê? viết một entry da?i trong blog cu?a anh, đê? nói ră?ng hoa qua? đaf hết vụ.
    Nhắn SMS yêu câ?u anh va?o đọc, va? có câu tra? lơ?i sớm nhất có thê?.
    Rô?i lặng lef chơ?.
    Rô?i sốt ruột.
    Rô?i muốn gọi điện, chi? đê? nhắc: Nhanh lên.
    Va? tiếp tục chơ?.
    Hoa qua? hết vụ thật rô?i ư?

Chia sẻ trang này