1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meo_u_2001, 25/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Anh à, thực sự em vẫn chưa hết hoang mang khi nghĩ tới chuyện hôm qua anh nói với em, dẫu biết rằng điều đó ko sớm thì muộn cũng sẽ phải đến, nhưng mà em vẫn cảm thấy như em đang bị dội một gáo nước lạnh từ đầu xuống vậy. Em cũng chẳng biết rằng mình thẳng thắn như vậy với nhau là tốt hay ko và mình có nên tiếp tục cái tình trạng này ko, nhưng em vẫn ko hề muốn mọi chuyện nó diễn ra như những gì anh và em vẽ trước, nó có lẽ quá phũ phàng. Anh cũng ko muốn mà em cũng chẳng chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt một chút nào. Em thấy hẫng kinh khủng, đến W mà còn ko tin nổi những gì em nói, nó chắc sẽ nói chuyện với anh về điều này.
  2. vodka2000

    vodka2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    @Anh trai: đi bình yên nhé, cuộc sống mới của anh chắc chắn sẽ đầy niềm vui vì không có em léo nhéo ở bên
  3. ngaydacbiet

    ngaydacbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    @Anh trai của vodka: Chúc mừng anh nhá, tuần mới và tin mới tốt lành, không bị léo nhéo.
  4. GhetTatCa

    GhetTatCa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Đã dặn lòng thôi hết những nhớ thương.
    Đã tự nhủ hãy để cho mọi chuyện theo thời gian đi qua.
    Hôm nay gặp 1 người bạn quen cả em và anh. Người bạn đó nhắc đến anh, em lại thấy chạnh lòng , vậy mà vẫn phải nói cười thật vui. ( người đó vô tâm cứ nói dù biết thừa e và a đã chia tay) . Từ lúc đó em lại thấy ngày thật dài và buồn tẻ.
    Và em lại thấy nhớ anh, nhớ nhiều hơn trước. Mỗi sáng em đều tự nhắn cho mình 1 cái tin động viên bản thân hãy quên hết đi, để rồi đến tối trước khi đi ngủ em del nó.
    Nhớ và quên.
  5. vodka2000

    vodka2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    @Anh đặc biệt: tháng mới tốt lành và sẽ bị léo nhéo hàng ngày
  6. truth_and_not_truth

    truth_and_not_truth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Câu Anh tình cảm zữ ha. Nhưng thường rồi anh B sẽ là A phải k????
    CS zẫn zậy, Phụ nữ Zẫn Zậy
    Fall down the hell
  7. Maimeosrvvn

    Maimeosrvvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Anh! lặng lẽ đến
    Lặng lẽ đi.....
    Em chênh vênh....
  8. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Chặng đường để anh về với em thật gian nan, chưa bao giờ em cảm nhận được nhà em và nhà người yêu em lại xa nhau thế, 26 tiếng vừa bay vừa chờ đợi, lần nào cũng vậy. Đón anh ở sân bay nhìn anh bơ phờ, mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn cười khi thấy em, anh nói với em "đừng ôm anh ở sân bay, sau hơn 20 tiếng bay, nhìn anh kinh khủng lắm". Có sao đâu anh, em có yêu anh vì cái sự bảnh bao đâu. Sáng nay tỉnh dậy mới nhận được tin nhắn của anh, báo là chuẩn bị bay từ Muenchen đi BKK, mọi thứ ok, quá cân bị phạt rất nặng , hôm qua em ngủ sớm nên ko nhận được tin nhắn của anh, lúc đọc được tin nhắn thì anh đã bay được 4 tiếng rồi, thôi, chờ chiều nay tới BKK anh nhắn em sẽ nhắn lại.
    ~12 hours left
  9. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    em nham a
    Được xuayxuay sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 03/07/2008
  10. GhetTatCa

    GhetTatCa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Mọi sự cố gắng để quên anh sắp sụp đổ. Em rất muốn mess 1 dòng , nhắn 1 cái tin cho anh chỉ đểhỏi thăm anh thế nào. Nhưng em chưa dám, vì em giờ có còn là gì của anh nữa đâu, 1 người bạn cũng kô phải.
    Cái ý nghĩ đó lôi kéo, giằng xé mọi thứ.
    Anh giờ thế nào? Chắc vẫn sống vui và khoẻ ? CÓ bao giờ chợt 1 lần anh nhớ đến em kô?

Chia sẻ trang này