1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meo_u_2001, 25/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo_u_2001

    meo_u_2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Anh, đôi lúc làm em phát khùng lên, khi uống rượu say rồi gọi điện về trêu chọc em.
    Anh, đôi khi làm em buồn đến khóc, khi có cảm giác bị bỏ rơi.
    Anh, là người cho đến giờ, em cho phép ràng buộc em nhiều nhất, sau chính bản thân em và bố mẹ.
    Anh ...
  2. cafe1102

    cafe1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Ứ còn ANH nữa rồi, ghen tỵ quá
    Chúc các bạn luôn hạnh phúc nhá
  3. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Đanh đá thấy sợ lun!
  4. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Gần bằng kưng của anh
  5. TieuPhungThien

    TieuPhungThien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Anh! Không còn giữ tin nào của anh nữa.Không còn cảm thấy hy vọng và chờ đợi.không còn muốn quan tâm như đã từng quan tâm.Không còn sự ràng buộc.Chỉ còn lại một trái tim, rạn vỡ!
  6. PxofPx

    PxofPx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Em tức giận, em ấm ức, dẫu đó là chuyện của anh. Nhưng mà, em ức lắm, rõ ràng là em đã làm hết sức mình, anh cũng thế. Mà sao họ dám phủ nhận toàn bộ thế nhỉ?
    Mất bao công sức của em. Ôi, ấm ức!
    Em nghĩ em có thể đập phá được, chửi rủa được. Em căm tức lắm
  7. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Anh!
    Bạn Gô nói anh dạo này tinh thần có vẻ xuống dốc nhiều lắm. Biết anh đang căng thẳng, việc cty, việc gia đình, nhưng em k thể giúp gì cho anh đc.
    Mỗi lần gọi điện muốn chia sẻ anh lại làm em bực
    Vô tình ta ngày càng xa nhau. Lạnh lùng... Hờ hững...
  8. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Không biết cái topic Lan man của mình đi đâu rồi . Chắc bị del rồi :|.
  9. PxofPx

    PxofPx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Em không còn hiểu nổi mình nữa, cũng không hiểu nổi anh nữa - thực ra là không một chút cố gắng để hiểu.
    Em gọi điện cho anh - không bắt máy. Và em tắt máy, tắt tất cả các máy của mình, để mong cũng như tuần trước, anh cuống cuồng gọi điện vào máy bàn - nhưng không có.
    Và em cũng bật lại máy cũ, mong rằng anh sẽ gọi - nhưng không có.
    Em khùng điên, tự làm khổ mình.
    Cũng mong có thể một chút làm khổ anh.
    Nhưng mà, anh có thèm để ý đến đâu.
    Em ghét anh quá, ngay lúc này đây, em ghét anh lắm.
  10. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Mong rằng mọi khó khăn sẽ nhanh chóng kết thúc . Mong rằng mọi việc sẽ khởi sắc. Mong rằng anh luôn mạnh mẽ

Chia sẻ trang này