Em mong đây là lần cuối cùng em nói lời chia tay anh. Em mong là minh có đủa dũng khí để bước đi một mình trong những ngày tháng còn lại. Mặc dù anh nói yêu em nhưng em cảm thấy anh thật sự không yêu em. Thế là ngày hôm nay anh không còn nhắn tin cho em nữa, và em cũng tự nhủ sẽ cố quên anh. Em biết là ngày mai không còn ai quan tâm em, không còn ai chở em đi chơi. Nhưng mà không sao vì em biết đó không phải tình yêu. Ngày hôm nay em đắm chìm vào việc đi mua sắm để không nghĩ đến anh. Nhưng đêm về em cũng nghĩ đến anh. Mà không sao, em sẽ cố gắng. Em biết số em sinh ra mang một ngôi sao xấu, công việc không suông sẻ, tình yêu cũng không may mắn. Em cũng đã quen như vậy rùi, vì đó là số phận. Dù em cố gắng thật nhiều, nhưng em biết dù cố gắng thật nhiều thì em cũng không bao giờ đạt kết quả mà em mong. Ngày mai, em sẽ lại một mình chịu đựng những khó khăn của cuộc sống mà không có ai để sang sẻ. Mà thui số mình là con rệp mà
nhói đau thì đã sao, đau chỉ 1 lần rồi mất anh mãi mãi... tình cảm ko kỳ lạ lắm em ạh. Ko phải viên gạch cũng ko phải mầu sắc. Có thể vỡ, có thể phôi pha... em vẫn sẽ vượt qua vì anh biết em xứng đáng "anh..... khác"...
hình như khi chia tay 1 mối tinh, chúng ta thường có những cảm xúc giống nhau nhỉ ? mình xin post 1 bài để tạo topic nhé
Mong rằng em có thể đủ dũng cảm để ra đi. Em sẽ để anh lại với mọi sở thích khám phá và chinh phục của anh. Em ko chịu nổi nữa rồi.