1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dont-ask-dont-tell, 16/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dont-ask-dont-tell

    dont-ask-dont-tell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    To các bạn : Thực ra anh ấy cũng có điều khó nói. Tôi cũng chỉ muốn viết ra những dòng này để đỡ buồn thôi, chứ nothing will be changed. Xa anh ấy rồi, anh ấy sẽ mãi mãi là hình ảnh đẹp, trong sáng trong tôi.
    To didi : bạn tôi là người Việt. Câu cuối tôi viết để anh ấy nếu có vào đây đọc thì cũng không hiểu, đại ý là tôi đã rất đau khổ khi yêu anh ấy nhưng tôi vẫn hy vọng, dù biết điều đó không thể được.
    To anh : Tu me manques, terriblement.
    Don't Ask, Don't Tell
  2. cafetero

    cafetero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    chà chà cô bé này yêu gớm nhỉ, bao nhiêu tuổi rùi em ?
    CAFETERO
  3. thanh_thinh@

    thanh_thinh@ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    chang can noi gi het , noi de lam chi
  4. compro60

    compro60 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đơn phương đẹp nhưng đau khổ lắm các bác ạ. Nhưng nó chỉ đẹp khi đau khổ, không nói ra với người kia thôi, chứ nếu nói tôtẹt ra rồi thì lại mất đi cái hay của nó.
    COMPRO60

Chia sẻ trang này