1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ANIMORPHS- NGƯỜI HOÁ THÚ !

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi rut, 04/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    ANIMORPHS- NGƯỜI HOÁ THÚ !

    ai có chuyện này thì cho tớ muợn cái thanks nhiều .Truyện dịch đấy nhé ! và là chuyện đọc nhé ko phải đĩa đâu

    Rut
  2. suonglonglanh

    suonglonglanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng là có bình luận gì.
    Sương ban mai long lanh trong mắt bồ câu.....
  3. AMEC

    AMEC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    ơ ! truyện này thì em có đấy...nhưng anh cần làm gì ..đọc àh...em có gần đủ bộ ..nhưng mà cho thuê giá rẻ ...1000 1 cuốn
    [​IMG]
  4. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    chủ nhật đem cho anh mượn nhé
    Rut
  5. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Lần sau đừng "mần" những topic kiểu nay nghe chưa rut!! Để cho cái chủ đề đỡ... tớ viết tiếp vậy!!
    hì!! có một khoảng thời gian dài trước khi thi đại học tớ có đem bộ này về nghiền ngầm từ tập 1 đến tập 4x (hình như vậy... không nhớ)
    Nói chung thì bộ truyện này là một bộ khá hay... nếu so với những bộ truyện khoa học viễn tưởng khác... nhất là một bộ truyện khoa học viễn tưởng dành cho... thanh thiếu niên!! về mức độ viễn tưởng của nó thì khá cao... so với công viên kỉ Jura thì vượt hơi bị xa... bởi vì cốt truyện xoay quanh người ngoài hành tinh... nhưng về mặt khoa học thì cũng không có gì quá đặc sắc... các cô bé cậu bé trong truyện biến hình thành thú bằng một phương pháp... mà tác giả giải thích một cách qua loa đại khái là... biến đổi ADN. Nếu đem so với một số bộ truyện khoa học viễn tưởng khác... truyện chữ là Công viên kỉ Jura còn Comics thì là Người nhện, Siêu nhân, Dr ... (không nhớ tên) thì bộ này là bộ kém khoa học nhất mà tôi được đọc...
    Xét về giọng văn thì... tạm ổn... ngày trước đọc tôi cũng không cảm thấy là vấp váp chỗ nào mà đang đọc tự nhiên phải ngừng lại cả... phần dịch thuật của NXB gì gì đó khá ổn...
    Vậy tại sao bộ truyện này lại thu hút nhiều người đọc là thanh thiếu niên trên thế giới đến vậy??? Bộ truyện này cũng đã và hình như là vẫn đang lục cục làm phim... Về mức độ thành công của nó thì người ta dự báo là chắc sẽ vượt qua cả mấy cái bộ phim dành cho thanh thiếu niên từng chiếu trên VTV3... Liệu có thật??? Sở dĩ bọn teen thích đọc nó là vì các nhân vật rất gần gũi với đời sống hằng ngày... đó là 5 cô bé cậu bé vẫn đang đi học (lớp mấy quên rùi) trong đó có 2 đôi... in love!! Cuộc sống của họ bị đảo lộn xoay vần giữa hai thế giới... một thế giới thực nơi họ vẫn phải lao vào đống bài tập, vẫn đi học, vẫn shopping... còn một thế giới của chiến đấu, của chết chóc.... nơi họ phải đề phòng tất cả bởi vì... ngay cả thầy giáo và anh trai của một người trong nhóm cũng là... kẻ bị mượn xác.
    Về phần đặc tả tâm lý nhân vật... thì không có gì phải bàn... luân phiên thay đổi cho các nhân vật trong nhóm kể lại cuộc phiêu lưu cũng là một cách hay làm cho người đọc không nhàm chán... cốt truyện khá hợp lý... đặc biệt là cảm xúc của các nhân vật, suy nghĩ về chính bản thân, về cuộc chiến, về tương lai... quá khứ, thời gian... đều rất chi tiết... hồi đấy đọc tôi đã phải... rớm rớm nước mắt khi đọc cái đoạn Tobias tự nghĩ về thân phận của nó khi vĩnh viễn ở trong kiếp chim ưng...
    Tóm lại, đây là một bộ nên đọc... Tôi dừng lại không đọc tiếp vì tôi muốn chờ nó ra nhiều nhiều rồi đọc một thể nhưng lâu rồi thì quên mất... bây giờ nếu ai có tình cảm "chia sẻ" cho đọc chùa thì tôi sẵn sàng đọc tiếp!!
    ---------------
    Cổ kim hận sự thiên nan vấn...
    Phong vận kì oan ngã tự cư

  6. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Tớ đọc truyện này roài, nhưng muh đang đọc dở thì mất nguồn...rut mượn đê xong cho tớ ké với
    Sao anh không tin em rất cần anh...Sao anh không tin em yêu anh mãi...
  7. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đọc mấy tập đầu nhưng bây giờ chán đọc truyện rồi nên ko muốn đọc nữa.
    2 rut: ra hang ma muon thieu gi`.
    Anh chi yeu minh em
  8. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    cái quan trọng nhất là tiền ông bạn ạ
    Rut
  9. Golden_Mask

    Golden_Mask Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Ảnh của bộ phim đó nè, chẳng biết bao giờ mới chiếu đây.
    AX
    AX
    Rachel
    Rachel
    A friend is someone who knows the song in your heart, and can sing it back to you when you have fogotten the words
  10. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    hì hì chắc là anh iu cầm mấy tập của iem về đọc thấy thích roài chứ gì,hehhe!!!
    [​IMG]No1!!!

Chia sẻ trang này