1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ANNA VÀ CÁI CHẾT!!CÓ CẦN NHƯ THẾ KHÔNG???

Chủ đề trong 'Văn học' bởi home_nguoikechuyen, 17/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    ANNA VÀ CÁI CHẾT!!CÓ CẦN NHƯ THẾ KHÔNG???

    Trong cuốn sách Personal Impressions Isaiah Berlin có cho in một cuộc đàm thoại khá dài giữa ông và Anna Akhmatova , nhà thơ nổi tiếng của Nga . Tại sao , Anna hỏi ông ,

    Tại sao Anna phải chết ? ... Kể từ khi nàng lìa bỏ Karenin , tất cả đều thay đổi; dưới mắt Tolstoy nàng trở thành một người đàn bà sa ngã ... Dĩ nhiên có những chương ông viết hay cực kỳ, song giá trị đạo đức chính thật ghê tởm. Ai trừng phạt Anna ? Chúa ? Không , xã hội ; chính cái xã hội với cái đạo đức giả mà Tolstoy không ngừng lên án. Ở đoạn cuối ông nói với chúng ta rằng nàng ghê tởm cả Vronsky . Tolstoy đang nói dối : ông hiểu hơn ai hết . Cái đạo đức của Anna Karenina chính là cái đạo đức của vợ ông , của những người cô ở Moscow của ông ; ông biết sự thật , thế nhưng ông ép chính ông , bằng một cách nhục nhã, rào theo những khuôn sáo tầm thường . Đạo đức của Tolstoy là một sự biểu lộ trực tiếp về đời sống cá nhân của ông. Khi ông có một cuộc sống gia đình hạnh phúc ông viết Chiến Tranh và Hòa Bình để ca ngợi đời sống gia đình . Sau khi ông bắt đầu chán ghét Sofia Andreevna , nhưng chưa có cách nào để ly dị bà mà không bị xã hội , và có lẽ luôn cả tầng lớp nông dân chê trách, ông viết Anna Karenina và trừng phạt nàng vì nàng lìa bỏ Karenin . Khi về gìa và không còn thèm thuổng những cô thôn nữ , ông viết The Kreutzer Sonata , và ngăn cấm tuyệt đối vấn đề chăn gối .

    Câu hỏi mà từ trước đến nay, những người yêu Anna Karenina luôn đặt ralà:--------------------------------------------------------------------------------
    Có Cần Phải Kết Thúc Cuộc Đời Anna ?
    Irving Howe
    Vạy theo bạn thì sao???tôiluôn mong muốn Được đọc cảm nhận của bạn về vấn đề này
    (Theo SC)

    Một buổi sáng mùa xuân
    Một đứa bé yên nằm
    Bờ môi dường thầm hỏi
    Có thiên đàng hay không??
    Luôn khóc thương cho những số phận!!
  2. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ là anna nên chết là đúng . Không phải vì lí do nhân đạo hay vì cái gì khác. Nhân vật anna,qua các trường đoạn, các đoạn độc thoại nội tâm, nhân vật bị phân đôi, lưỡng diện ,...Khi cảm thấy mình không còn gì trên cõi đời thì tất yếu cái chết sẽ đến. Mà chết thôi , có gì đâu. Mình nghĩ Anna can đảm đấy chứ. LT cũng chẳng đã chết theo nhân vật của mình thì gì!
    codet
  3. nguoisaigon2005

    nguoisaigon2005 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết được tại sao Anna lại chọn cái chết như vậy? Cái chết đó chẳng có gì vinh quang cả. Tonstoi có thể chọn một cái chết hoặc một kết cục khác cho Anna.
  4. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Nếu có thể nghĩ đến niềm vinh quang dành cho cái chết của mình, đã chẳng phải là Anna Karenhina.

    Tequila Sunrise
  5. nguoisaigon2005

    nguoisaigon2005 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    ok, đành vậy thôi
  6. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    ANNA là ai vậy?
    thoi roi luom oi!
  7. nguoisaigon2005

    nguoisaigon2005 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Tequila là moderator uh? Thế thì tớ không dám tranh luận với bạn đâu kẻo lại bị treo ngòi bút "ảo".
  8. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Dạ, em đâu dám. Bà chị cứ doạ làm em sợ!

    Tequila Sunrise
  9. sushi-in-blue

    sushi-in-blue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Personnally là em thấy tiếc cho box văn học. Những người cũ dạo này mất tích, những bài viết giá trị cũng không còn.. :( Khổ thân đồng chí Tequila mí bác VHNL. Hichic.
    ---------
    Đau ở đây này
    Đau ở đây này
    Con đau từ nơi con chạm vào đất
    Con đau từ khi mắt con không nhìn thấy đất
  10. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Úi, bài viết này , mình lập tù hồi não, hôm nay sang box văn học lại thấy!!hay thật!!
    Đâu phải những người làm mod thì không dám tranh luận bạn ơi!!Có chi phải tranh luận, và giữ vững lập trường của mình chứ??
    ------------------------------------
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.

Chia sẻ trang này