1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ANNA VÀ CÁI CHẾT!!CÓ CẦN NHƯ THẾ KHÔNG???

Chủ đề trong 'Văn học' bởi home_nguoikechuyen, 17/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Tớ đọc nó cũng lâu rồi , không nhớ lắm . Nhưng hình như đoạn này Levin đang chìm trong một cơn sầu thảm về số phận của con người trước vũ trụ thì phải - đó chính là hình bóng của Tolstoi . Thế thì ông đưa ra cái kết thúc này trong tình trạng đang trở lại với những suy nghĩ ấy ?
    Việc gì phải hỏi " Tại sao Anna chết ? " ? Cái kiểu truyện nó phải thế , chú ạ . Cũng như có một anh bạn hỏi tớ về phim " Cúc Đậu " : " Tại sao cô ta phải chết ? " . Giời , kiểu phim nó phải thế thì mới ý nghĩa . Tớ bảo thế đấy . Thử thay đổi xem , liệu có phải lợn lành thành lợn toi không !
    -------
    Vậy thì con vật nào đã bay theo những đoá hoa triêu nhan của tôi ? Không biết nữa ...
  2. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    --------------
    Ai bảo bạn là họ mất tích?
    Họ đang sốngmột cuộc sống thú vị và đầy những điều mới lạ đấy chứ!
    Những bài viết có giá trị cũng không còn
    Thế bạn quan niệm thế nào là bài viết giá trị không giá trị
    Tôi thích nghe bạn giải thích lắm!
    Khổ thân đồng chí Tequila mí bác VNHL
    Họ khổ về cái gì vậy?
    Đằng nào bạn cũng nói họ khổ công khai trên mạng rùi nên cho luôn tôi biết họ khổ về cái gì đưọc không?Tò mò quá!
    phantincodet
  3. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Yasun ơi!!!!Kiểu truyện nó phải thế, thì nói làm gì????
    Mình còn nhớ rất rõ, hồi mình học lớp 11, cô giáo dạy văn của mình khi nói về tiểu thuyết Anna. Có kể rằng, khi Tonstoi cho Anna chết, đã có hàng ttriệu đọc giả viết thư đến, xin Tonstoi chữa lại.Và họ cứ hỏi :Tại sao lại để cho Anna chết??
    Nhưng dù sao thì Tonstoi đã viết như vậy rùi!!và mọi người cũng đã đọc và biết như vậy rùi!Biết làm sao được!!!Nghệ thuật là thế mà!!!
    ------------------------------------
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.
  4. gionson

    gionson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    bai viết của Người kể chuyện rất hay, dù đó chỉ là sao chép nội dung của nha văn đối thoại vơi nhau ...Goc ki noi ' nhà văn phải cao hơn tác phẩm của mình " ngưoi ta ra sức khen câu nói đó...Song thực ra phải nói là " vào thời điểm sáng tác ra nó, nhà văn cao hơn tác phẩm " chứ còn trong 1 đời ngưòi ,làm sao lúc 25 tuổi ma Tóntoi có thể dả phá chuyện chăn gối ,làm sao mà ông say mê cái chết như khi viết Ivan Ilich lúc ngoài 70 tuổi ..co những đồng chí, vĩ nhân hẳn hoi , lúc đau theo Duy vat, roi chung 50 tuoi theo Duy tam, roi 80 tuoi lai Duy vat ...gan chet theo Bat kha tri vv...
    @@@
  5. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Personally, VNHL thì thấy tiếc nhất là sushi-in-blue ít tham gia viết bài trên box Văn học.

    Khi đêm xuống
    Tôi úp mặt vào cánh tay
    và mơ thấy thuyền của tôi
    trôi mãi
    dưới những vầng sao khuya

Chia sẻ trang này