1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Annie Hall của Woody Allen (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi ecran, 01/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ecran

    ecran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Annie Hall của Woody Allen (*)



    Woody Allen là một đạo diễn lớn trong những năm 70. Ông được biết đến qua thể loại phim ?~hài trí thức?T, xem phim hài của W.A một lần có lẽ chưa thể cười ngay được ( mình cũng chưa hiểu hết được những jokes mà W.A diễn trong phim nhưng cứ mạo muội xin giới thiệu với mọi người bộ phim này vậy). Xem phim bằng tiếng Anh thì có lẽ sẽ hay hơn là xem bằng tiếng Việt nhiều!

    ?~Annie Hall?T là một bộ phim rất thành công của W.A, phim đã đạt 4 giải Oscar năm 1977 cho diễn viên nữ chính - Diane Keaton, đạo diễn - W.A, phim hay nhất và kịch bản hay nhất.

    Trong phim, W.A vào vai một diễn viên hài có tên Alvy Singer. A.S diễn hài theo một cách khác hẳn với ?~Gặp nhau cuối tuần?T của nhà mình. Khi A.S diễn, chỉ cần một chiếc micro, một mình anh đứng trước khán giả kể những câu chuyện cười, thậm chí chỉ là những câu mà anh nói với chính mình hay những lời tâm sự với khán giả về quan điểm sống, những cảm nhận của anh vể cuộc đời, về thời đại...Khán giả thì cười trong khi A.S lại luôn giữ được bộ mặt rất nghiêm túc và vẫn tiếp tục say sưa với những mẩu chuyện tưởng như ngớ ngẩn, vớ vẩn của mình.

    Trong joke đầu tiên mà A.S diễn, anh nói:
    ?~Well, that?Ts essentially how I feel about life: full of loliness and misery and unhappiness and... it?Ts all over much too quickly!?T
    ?~Ừm, thực sự là tôi cảm thấy vô cùng chán nản với cuộc đời này: đầy rẫy những cô đơn, đau khổ, buồn chán và... tất cả những thứ đó lại qua đi quá nhanh!?T
    và A.S còn suy nghĩ khá lạc quan về tuổi tác của mình:?TI think I?Tm gonna get better as I get older?T. Bạn thì sao? Bạn có nghĩ là càng nhiều tuổi người ta càng trở nên tốt đẹp hơn hay không? Tui thì nghĩ là càng nhiều tuổi người ta sẽ càng mắc thêm nhiều sai lầm hơn mà thôi! Nhưng có lẽ là ít người biết được những sai lầm đó của chúng ta hơn vì càng trưởng thành, người ta càng tinh khôn hơn, che giấu giỏi hơn chứ không như khi còn bé, nếu có lỡ tay làm vỡ cái cốc thì cũng chỉ biết giấu vào thùng rác để tối về mẹ thấy thiếu cốc mẹ sẽ đi tìm trong thùng rác và biết ngay có đứa đã làm vỡ cốc.

    Phim kể về chuyện tình cảm của A.S với một diễn viên đang tập làm ca sĩ, tên cô là Annie Hall. A.H là một phụ nữ khá cởi mở, sống vui vẻ, ưa hoạt động và thích độc lập. Sự thực là hai người đã chia tay nhau nhưng A.S vẫn chưa thể quen với việc đó và anh luôn băn khoăn không hiểu tại sao họ lại chia tay nhau, trong cả bộ phim, A.S đi tìm câu trả lời, tìm lý do để giải thích cho cuộc chia tay này. ?~I still can?Tt get my mind about that... one year ago, we were in love...?T Và A.S kể lại câu chuyện của mình, bắt đầu từ khi anh còn là một cậu bé. ?~I think I?Tm a happy kid...?T

    Cậu bé A.S hồi nhỏ đã phải đi gặp bác sĩ tâm lý vì luôn lo sợ trái đất sẽ nổ tung trong một ngày không xa. Bị ám ảnh bởi nỗi sợ hãi đó, chú nhóc suốt ngày chỉ ngồi lo nghĩ vớ vẩn, chờ cái ngày khủng khiếp đấy xảy ra chứ nhất quyết không chịu học bài hay làm bài tập về nhà gì cả bởi theo cậu bé thì có học giỏi đến đâu đi nữa rồi cuối cùng tất cả chúng ta cũng sẽ tan ra thành trăm mảnh mà thôi! Mọi thứ đều sẽ trở nên vô nghĩa! ( Hi hi, cái lý do này được đấy, bé nào lười học hay lười làm có thể tham khảo!)

    Nói về trường học của mình,A.S đã đưa ra một nhận xét như thế này:
    ?~Those who can?Tt do, teach. Those who can?Tt teach, teach gym. Those who can?Tt do anything, are assigned to our school?T

    ?~Những ai mà không học được thì đi dạy. Ai mà không dạy được thì dạy thể dục. Còn những người mà chẳng làm được việc gì thì đến học ở trường của chúng tôi?T

    Rồi A.S trưởng thành và trở thành một diễn viên khá thành công. Những mối quan hệ của anh với phụ nữ cũng bắt đầu. A.H tất nhiên không phải là người đầu tiên trong đời A.S. Người vợ đầu tiên của A.S là Allison Portchnik, người mà A.S gặp trước một buổi biểu diễn của anh, khi ban tổ chức không hiểu thế nào đã sắp xếp A.S và một diễn viên hài khác diễn ngay sát nhau.
    A.S nhìn khán giả cười khi anh chàng kia diễn: Họ đã cười nhiều thế kia rồi thì làm sao mà còn cười được khi tôi diễn nữa cơ chứ? Cô hãy nói câu gì đó để cổ vũ tinh thần cho tôi đi.
    Allison: Anh thật là tuyệt vời!
    Thế là họ sống với nhau. Allison là một cô gái đẹp, thông minh nhưng họ lại gặp vấn đề trong chuyện chăn gối, Allison thì rất nhiệt tình nhưng A.S lại không muốn. (Đoạn này trong phim chẳng có gì hấp dẫn cả he he)

    Người vợ thứ hai của A.S là Robin, cô này thì rất trí thức, muốn A.S tham gia những bữa tiệc nhạt nhẽo, gặp gỡ những con người cũng vô vị, luôn khoác trên mình bộ cánh đẹp và miệng thì luôn cười dù chẳng biết họ vui hay buồn nữa. A.S thì thích những trận đấu bóng trên tivi hơn. Họ chia tay.

    Một ngày đẹp trời, A.S gặp A.H tại một sân tennis. Ngay từ lần gặp đầu tiên, họ đều bị đối phương hấp dẫn. Sau trận tennis, A.H gặp A.S, chẳng biết nói gì ngoài câu ?~Hi?T và mặc dù không cùng đường nhưng cô vẫn cho A.S đi nhờ. Thế rồi những cuộc hẹn hò của họ bắt đầu. Cuộc tình của họ cũng giống như mọi đôi lứa khác thôi, vui có, buồn có, cãi nhau thì chắc chắn là có rồi. Rồi cũng đến ngày họ chia tay. Đã qua đi cái giai đoạn mà hai người say đắm trong tình yêu, mối quan hệ của họ đang bước vào giai đoạn khủng hoảng. Thế nhưng chia tay rồi họ mới nhận ra rằng họ vẫn còn yêu nhau, A.S đã thử nhưng không thể kéo dài được những mối quan hệ với các cô gái khác. Còn A.H thì hai giờ sáng còn gọi A.S đến nhà mình chỉ để nhờ anh giết hộ mấy con gián trong nhà tắm. Bởi thực sự hai người vẫn còn yêu nhau nên họ lại quay về với nhau và có những thang ngày hạnh phúc khi cùng nhau về thăm nhà của A.S. Ở đó, A.H đã có một sinh nhật đặc biệt nhất từ trước đến giờ bởi giọng hát của cô đã được nhà sản xuất đĩa hát Tony Lacey phát hiện. Sự kiện này đã làm cho mối quan hệ của hai người càng thêm căng thẳng. A.H là một phụ nữ hiện đại, cô ưa thích cuộc sống vui vẻ, tự do bay nhảy, bởi thế, T.L đã mở ra cho cô một tương lai tươi sáng, một cuộc sống mới đầy hứa hẹn ở Los Angeles. Sau bữa tiệc ở L.A mà T.L mời cả A.S và A.H đến thì họ chia tay. Lần này thì họ chia tay thật! A.H đến L.A sống và cô khá hài lòng với cuộc sống mới của mình. A.S thì vẫn không thể quên được cô và đã tìm đến tận L.A để cầu hôn A.H nhưng cô không chấp nhận. Họ không thể làm lại được nữa, mãi mãi chỉ là những người bạn tốt mà thôi!



    Sau khi bộ phim được phát hành rộng rãi, Diane Keaton đã khai mào một trào lưu thời trang mới, trào lưu mà phụ nữ thể hiện quyền bình đẳng với nam giới bằng việc mặc quần áo rộng và đeo cavát như đàn ông. A.H, nhân vật của D.K tiêu biểu cho hình tượng người phụ nữ mới trong xã hội hiện đại, người phụ nữ không chỉ cần một cuộc sống gia đình yên ấm mà họ ?~cũng có những ước muốn như đàn ông: tiền tài và danh vọng?T.

    Không cuốn hút người xem bằng những tình tiết hồi hộp, bất ngờ nhưng lời thoại trong phim chính là điểm khiến cho bộ phim trở nên hấp dẫn. Hãy thử một hoặc vài lần xem phim của W.A đi, có thể bạn sẽ thích!







    Được ecran sửa chữa / chuyển vào 15:14 ngày 01/07/2004
  2. ecran

    ecran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0

    Được lamthanh_hn sửa chữa / chuyển vào 08:13 ngày 09/07/2004
  3. gaukhi

    gaukhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Phim lày vừa được AFI bình chọn là một trong 100 phim hài hay nhất mọi thời đấy, đứng thứ 4 cơ. Mình mới xem được hai phim của Woody là Manhattan, và Radio Days. Nói chung là mình rất khoái phong cách làm phim của ông này, lấy lời thoại hài thâm thuý là ý chính, và là điểm nổi bật nhất.
    Lần trước xem chương trình Movie about New York, có rất nhiều cảnh phim của Woody được lấy làm tư liệu, đặc biệt là Manhattan và Annie Hall
  4. deeperblue

    deeperblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng xem phim này cách đây không lâu. Mặc dù không hiểu được hết các tình tiết gây cười nhưng đây đúng là một phim rất hay. Tớ nghĩ mọi người đều nên cố gắng xem nếu có thể. Một tác phẩm điện ảnh xuất sắc như thế mà bỏ qua thì thật phí phạm.
    Tớ cho rằng điểm nổi bật nhất của phim là yếu tố ''hài trí thức''. Chính cái này đã hạn chế mức độ hiểu của bản thân tớ về các joke trong phim vì có rất nhiều chi tiết đòi hỏi ở người xem một vốn hiểu biết cơ bản về các học thuyết của phương Tây trong các lĩnh vực như triết học, tâm lí học.
    Chẳng hạn như lí luận của một cậu bé lười (Ecran đã nhắc ở trên) là một ví dụ điển hình cho thuyết Sinh Tồn (Existentialism) của Sartre (triết gia Pháp). Rồi nỗi ám ảnh lo âu sợ hãi triền miên của nhân vật Salvy, điều khiến ông phải đi tâm lý trị liệu định kỳ, là đại diện cho các lý thuyết của Freud (nhà tâm lý học người Áo). Xuyên suốt bộ phim, Woody Allen đã vận dụng một cách linh hoạt các học thuyết, lý thuyết đương đại vào các tình huống đời thường để gây cười. Theo tớ đây là một yếu tố độc đáo có một không hai của Annie Hall nói riêng và phim Woody Allen nói chung.

Chia sẻ trang này