1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ANOmobile: gian hàng rao vặt - máy thanh lý!

Chủ đề trong 'Thị trường Hải Phòng' bởi KoreaMobi, 27/06/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KoreaMobi

    KoreaMobi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2012
    Bài viết:
    2.996
    Đã được thích:
    8
    ay quá rồi

    Tại phiên tòa diễn ra cuộc tranh luận vi phạm luật lệ giao thông vì say xỉn.

    Viên luật sư biện hộ cãi:

    - Tôi nhất trí là thân chủ của tôi đã quỳ trên xa lộ nhưng đấy đâu phải là bằng chứng về việc ông ta say?

    Thẩm phán đáp:

    - Đúng thế, đấy không phải là bằng chứng, nhưng việc bị cáo định cuốn dải phân cách lại thì chắc là một bằng chứng tốt chứ hả?
  2. arnold_in_hp

    arnold_in_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    6
    Vợ và bồ
    Bồ là phở nóng tuyệt vời
    Vợ là cơm nguội đáy nồi hẩm hiu.
    Bồ là nơi tỏ lời yêu
    Vợ là nơi trút bao nhiêu bực mình.
    Bồ là rượu ngọt trong bình
    Vợ là nước ở ao đình nhạt pheo.
    Nhìn bồ đôi mắt trong veo
    Trông vợ đôi mắt trong veo gườm gườm.
    Bồ tiêu thì chẳng tiếc tiền
    Vợ tiêu một cắc thì liền kêu hoang
    Bồ giỗi thì phải xuống thang
    Vợ giận bị mắng, bị phang thêm liền
    Một khi túi hãy còn tiền
    Thì bồ thắm thiết kề liền bên anh
    Một mai hết sạch sành sanh
    Bồ đi vợ lại đón anh về nhà
    Bồ là lều, vợ là nhà
    Gió lớn, lều sụp, mái nhà còn kia
    Vợ là cơm nguội của ta
    Nhưng là đặc sản thằng cha láng giềng...
  3. KoreaMobi

    KoreaMobi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2012
    Bài viết:
    2.996
    Đã được thích:
    8
    Vợ và bồ

    Bồ là phở nóng tuyệt vời
    Vợ là cơm nguội đáy nồi hẩm hiu.
    Bồ là nơi tỏ lời yêu
    Vợ là nơi trút bao nhiêu bực mình.
    Bồ là rượu ngọt trong bình
    Vợ là nước ở ao đình nhạt pheo.
    Nhìn bồ đôi mắt trong veo
    Trông vợ đôi mắt trong veo gườm gườm.
    Bồ tiêu thì chẳng tiếc tiền
    Vợ tiêu một cắc thì liền kêu hoang
    Bồ giỗi thì phải xuống thang
    Vợ giận bị mắng, bị phang thêm liền
    Một khi túi hãy còn tiền
    Thì bồ thắm thiết kề liền bên anh
    Một mai hết sạch sành sanh
    Bồ đi vợ lại đón anh về nhà
    Bồ là lều, vợ là nhà
    Gió lớn, lều sụp, mái nhà còn kia
    Vợ là cơm nguội của ta
    Nhưng là đặc sản thằng cha láng giềng...
  4. arnold_in_hp

    arnold_in_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    6
    Ca... rao của sinh viên
    Sinh viên mà chẳng làm thêm
    Thế nào cũng mắc chứng viêm túi quần.


    o0o


    Yêu anh em có hối hận không?
    Ta dìu nhau đi dưới bóng nợ nần.


    o0o


    Bao giờ bố gửi tiền ra
    Trả hết nợ quán thì ta mới cười
    Bao giờ điểm chín điểm mười
    Không phải thi lại thì đời mới vui
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    - Bạn bè có phúc cùng chia
    Có họa... trốn sạch ở nơi phương nào????

    - Có công mài sắt có ngày... chai tay

    - Tay trắng làm nên.... mấy chục ngàn bạc nợ

    - Kiến tha lâu... mỏi cẳng

    - Một con ngựa đau, cả tàu bỏ... chạy

    - Môi hở, răng... hô

    - Cá không ăn muối cá ươn
    Con cãi cha mẹ trăm đường con... đi

    - Trèo cao té đau, trèo thấp té... cũng đau.

    - Qua cầu ngã nón trông cầu
    Cầu bao nhiêu nhịp... tốn xăng dầu bấy nhiêu

    - Học một biết mười, học mười... quên hết

    - Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
    Chặt cây nhớ canh cảnh sát.

    - Học đi đôi với hành - Hành đi đôi với tỏi

    - Nhiễu điều phủ lấy giá gương
    Mai sau có lúc ngoài đường "on sale"

    - Khôn ngoan đá đáp người ngoài
    Gà cùng một mẹ đá hoài... ê chân
  5. KoreaMobi

    KoreaMobi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2012
    Bài viết:
    2.996
    Đã được thích:
    8
    - Bạn bè có phúc cùng chia
    Có họa... trốn sạch ở nơi phương nào????

    - Có công mài sắt có ngày... chai tay

    - Tay trắng làm nên.... mấy chục ngàn bạc nợ

    - Kiến tha lâu... mỏi cẳng

    - Một con ngựa đau, cả tàu bỏ... chạy

    - Môi hở, răng... hô

    - Cá không ăn muối cá ươn
    Con cãi cha mẹ trăm đường con... đi

    - Trèo cao té đau, trèo thấp té... cũng đau.

    - Qua cầu ngã nón trông cầu
    Cầu bao nhiêu nhịp... tốn xăng dầu bấy nhiêu

    - Học một biết mười, học mười... quên hết

    - Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
    Chặt cây nhớ canh cảnh sát.

    - Học đi đôi với hành - Hành đi đôi với tỏi

    - Nhiễu điều phủ lấy giá gương
    Mai sau có lúc ngoài đường "on sale"

    - Khôn ngoan đá đáp người ngoài
    Gà cùng một mẹ đá hoài... ê chân
  6. arnold_in_hp

    arnold_in_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    6
    Nàng...
    Thuở xưa ta vốn hiền lành
    Từ ngày lấy vợ, trở thành... hiền khô
    Còn nàng thuở ấy ngây thơ
    Sau khi xuất giá thành cô... xếp sòng
    Suốt ngày cứ oán trách chồng
    Lúc xưa thì vậy, giờ không còn gì...

    ... Khổ thân cho kiếp tu mi
    Sa chân lấy vợ khác chi đi tù
    Lưng thì mỗi ngày một gù
    Cày ba, bốn "chóp" để bù nàng tiêu
    Ngày xưa trông giống Triển Chiêu
    Ngày nay từa tựa lão tiều phu gia.

    ... Ngày trước nàng dạ, nàng thưa
    Nói năng dịu ngọt cho vừa lòng anh
    Anh tưởng hoa nở trên cành
    Bao giờ cũng đẹp, tươi xanh bốn mùa
    "Lời nói không mất tiền mua..."
    Nên anh ngọt lại cho vừa lòng nhau.

    Bây giờ chẳng hiểu vì đâu
    Nàng mang chứng bệnh cứng đầu... lặng câm
    Cái mặt thì cứ hầm hầm
    Nàng trợn một cái, ta... bầm mấy hôm
    Nhớ xưa... chỉ buồn tủi hơn!
  7. 99hangkenh

    99hangkenh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2012
    Bài viết:
    3.397
    Đã được thích:
    0
    up
  8. whycryhp

    whycryhp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/07/2009
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    4.447
    nhìn ảnh cửa hàng bác có phủ nano làm e lại đau xót lòng....
    chả là trước tết e có mang đi phủ nano con note 2, xong dán màn hình lại, 1 tuần sau bóc ra (vì ng ta bảo 7 ngày đạt độ cứng tuyệt đối ko sợ xước) mợ nó chứ lừa đảo e,
    bác cho e hỏi luôn là bh có cách nào bỏ cái nano ấy đi ko ạ?lúc phủ e thấy nó giọt 2 giọt dung dịch gì gì ấy rồi xoa xoa xoa... bh bị vết dõ to bực mình kinh khủng, tiện hỏi luôn bác chỗ bác có miếng dán full màn hình cho note 2 ko? cho e xin báo giá xóa cái nano bác nhé :)
  9. arnold_in_hp

    arnold_in_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    6
    Thơ con gái
    Xưa kia ở tuốt trên trời
    Ngọc Hoàng Thượng Ðế thảnh thơi thấy buồn .
    Sai bắt một chú chuồn chuồn
    Xịt vô mười lít nước tương đem hầm.
    Bỏ vô một ký ớt bầm
    Chanh chua 5 trái , me dằm 6 tô

    Nước mắt cá sấu 7 xô
    Dịu dàng một xíu, 8 tô dữ chằng,
    Nêm thêm 9 chú lăng nhăng
    Mít khô, mít ướt cằn nhằn, ghen tuông
    Trăm gram nhõng nhẽo giận hờn
    Mụn cám, mụn bọc, mụn cơm, mụn đề
    Ngọc Hoàng hứng chí hề hề
    "Sản phẩm" hoàn tất không chê chỗ nào
    Sai thiên lôi lấy bột nhào
    Bắc Ðẩu canh lửa, Nam Tào quạt than
    Cuối cùng một tiếng nổ vang
    Thế rồi "con ấy" tàng tàng bước ra
    Bèn đặt tên nó "EVA"
    Còn gọi "con gái" hay là... "cô em"

    Thơ... cạo do Bozo (Email: NewCravenA@Hopthu.com) gởi đến Xitrum.net
  10. KoreaMobi

    KoreaMobi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2012
    Bài viết:
    2.996
    Đã được thích:
    8
    Thơ con gái

    Xưa kia ở tuốt trên trời
    Ngọc Hoàng Thượng Ðế thảnh thơi thấy buồn .
    Sai bắt một chú chuồn chuồn
    Xịt vô mười lít nước tương đem hầm.
    Bỏ vô một ký ớt bầm
    Chanh chua 5 trái , me dằm 6 tô
    [​IMG]
    Nước mắt cá sấu 7 xô
    Dịu dàng một xíu, 8 tô dữ chằng,
    Nêm thêm 9 chú lăng nhăng
    Mít khô, mít ướt cằn nhằn, ghen tuông
    Trăm gram nhõng nhẽo giận hờn
    Mụn cám, mụn bọc, mụn cơm, mụn đề
    Ngọc Hoàng hứng chí hề hề
    "Sản phẩm" hoàn tất không chê chỗ nào
    Sai thiên lôi lấy bột nhào
    Bắc Ðẩu canh lửa, Nam Tào quạt than
    Cuối cùng một tiếng nổ vang
    Thế rồi "con ấy" tàng tàng bước ra
    Bèn đặt tên nó "EVA"
    Còn gọi "con gái" hay là... "cô em"

    Thơ... cạo do Bozo (Email: NewCravenA@Hopthu.com) gởi đến Xitrum.net
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này