1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ANOmobile: gian hàng rao vặt - máy thanh lý!

Chủ đề trong 'Thị trường Hải Phòng' bởi KoreaMobi, 27/06/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. arnold_in_hp

    arnold_in_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    6
    Trong cơn gió chiều nay bất chợt / Công viên buồn hoang vắng không anh / Không lũ bạn chỉ một mình em bước / Một mình thôi... chỉ có một mình
  2. KoreaMobi

    KoreaMobi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2012
    Bài viết:
    2.996
    Đã được thích:
    8
    Chiều nhớ

    Thứ Năm, 04/03/2010, 03:23 PM (GMT+7)
    Sự kiện: Thơ tình yêu hay nhất
    Nhớ em đợi em đợi buổi chiều / Tình yêu đong đếm được bao nhiêu / Em đi đâu để anh chờ đợi / Hỡi nỗi buồn khóc mãi không vơi
  3. arnold_in_hp

    arnold_in_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    6
    Chiều nhớ
    Thứ Năm, 04/03/2010, 03:23 PM (GMT+7)
    Sự kiện: Thơ tình yêu hay nhất
    Nhớ em đợi em đợi buổi chiều / Tình yêu đong đếm được bao nhiêu / Em đi đâu để anh chờ đợi / Hỡi nỗi buồn khóc mãi không vơi
  4. KoreaMobi

    KoreaMobi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2012
    Bài viết:
    2.996
    Đã được thích:
    8
    Chiều nhớ

    Nhớ em đợi em đợi buổi chiều
    Tình yêu đong đếm được bao nhiêu
    Em đi đâu để anh chờ đợi
    Hỡi nỗi buồn khóc mãi không vơi
    Không em chiếc lá sao tàn vội?
    Lỡ hẹn đôi lần lá mãi trôi
    Không em ánh mắt sao buồn vậy?
    Lỡ hẹn đôi lần nước mắt rơi
    Anh tự trách ngại ngùng ngày ấy
    Để giờ đây đánh mất làn mây
    Làn mây tình yêu anh gìn giữ
    Ngọn gió nào lặng lẽ mang đi
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hận gió, trách gió, trách được chi
    Buồn em, trách em, trách làm gì
    Vì anh đã thầm thương thầm nhớ
    Nhớ một người bóng dáng mộng mơ
    Ngu ngơ đôi mắt chờ em mãi
    Lác đác vần thơ đón ban mai
    Xa xăm ai đó trông em đó
    Man mác buồn kia chạy trốn đời
    Nhưng anh vẫn nở nụ cười
    Bên khung cửa đó có người đợi em
    [​IMG]
  5. arnold_in_hp

    arnold_in_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    6
    Trăng

    Bóng hình em đổ dài bên ô cửa
    Mái tóc huyền buông hờ hững như xưa
    Ánh trăng tàn long lanh trong đôi mắt
    Ôi! Ngắm em biết bao nhiêu cho vừa?

    Tại sao em không nói một lời nào
    Ở dưới này buồn chán đến thế sao?
    Anh khao khát một giọng cười khi trước
    Hay giờ em quên cách nói thế nào?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tại sao em không nhìn anh một lần
    Thật ấm nồng như tia nắng mùa xuân
    Sao mắt em cứ mở to thờ thẫn?
    Đôi mi cong chưa chớp tới một lần?

    Anh muốn tới và ôm em thật chặt
    Nhưng lại sợ vụn vỡ bóng hình em
    Muốn gào lên, rằng ‘Anh rất yêu em’
    Nhưng lại sợ em tan đi như gió.

    Ôi tình yêu với em vẫn còn đó
    Sao em quá vô tình lìa xa anh
    Nơi ấy buồn và chỉ toàn giá lạnh
    Chẳng cho em nắng ấm và trời xanh.
  6. KoreaMobi

    KoreaMobi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2012
    Bài viết:
    2.996
    Đã được thích:
    8
    Và đến khi đêm bắt đầu tan dần
    Anh đưa tay cố níu lấy vai em
    Nhưng chỉ được ánh trăng vàng vỡ vụn
    Em lắc đầu, đôi mắt lệ ướt nhem…

    Trời sáng dần, anh lặng lẽ bước đi
    Qua con đường quen thuộc như mọi khi
    Bên thảm cỏ mênh mông và hiu quạnh
    Mộ em nằm đón nắng và trời xanh.

    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Một cô gái có ước mơ trở thành một nhà văn nhưng gia đình ngăn cấm không muốn cô theo con đường này, cô thích một chàng trai có nụ cười tỏa nắng nhưng không dám nói với anh. Trải qua nhiều biến cố… cô mới nhận ra ai là người đích thực cô yêu… Cô đã viết lên câu chuyện tình yêu của mình và cuốn sách ấy cuối cùng cũng được xuất bản.
  7. arnold_in_hp

    arnold_in_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    6
    Giận nhân tình hục hặc với chồng
    Cứ hôm nào Thảo có chuyện với người tình là y như rằng hôm đó Vĩnh phải hứng chịu cơn khó ở với vợ.
  8. KoreaMobi

    KoreaMobi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2012
    Bài viết:
    2.996
    Đã được thích:
    8
  9. arnold_in_hp

    arnold_in_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    6
    "Em và anh ta... đã đi quá giới hạn"
    Tôi thực sự sốc khi em thú nhận đã "đi quá giới hạn" với người đàn ông mới quen.
  10. KoreaMobi

    KoreaMobi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2012
    Bài viết:
    2.996
    Đã được thích:
    8
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này