1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ANOmobile: gian hàng rao vặt - máy thanh lý!

Chủ đề trong 'Thị trường Hải Phòng' bởi KoreaMobi, 27/06/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KoreaMobi

    KoreaMobi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2012
    Bài viết:
    2.996
    Đã được thích:
    8
    Tiết kiệm

    Cậu bé nói với bố: "Bố ơi! Con muốn đi học".
    > Bản lĩnh đàn ông/ Bị vợ phạt ngay đêm tân hôn/ Chỉ bằng con chó


    - Con đợi sang năm đi. Hai đứa em con chúng nó đủ tuổi rồi bố cho cả ba đứa bọn con đi học luôn thể.

    - Sao thế được? Đến lúc ấy con thừa những hai tuổi cơ à?

    - Thừa hay thiếu không quan trọng. Cái quan trọng là ba đứa sẽ học chung một bộ sách giáo khoa và chung một phụ huynh. Con hiểu chưa?

    - !!!!!

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Một nụ hôn nhiều cách hiểu

    Trên chuyến xe có phụ nữ đứng tuổi, cô gái trẻ và ba chàng trai. Lúc xe đi qua đường hầm tối bỗng nghe tiếng chụt và bốp.
    >100 nụ hôn nồng thắm/ Bị vợ phạt ngay đêm tân hôn/ Bệnh nghề nghiệp


    - Người phụ nữ đứng tuổi chợt nghĩ: "Giới trẻ bây giờ ghê thật".
    - Cô gái trẻ nghĩ: "Tại sao bà ta được hôn mà mình không được hôn".
    - Chàng trai thứ nhất nghĩ: "Vào hầm lần nữa mình lại hôn".
    - Chàng trai thứ hai nghĩ: "Dám hôn tao nữa tao sẽ tát tiếp cho gãy hết răng luôn".
    - Chàng thứ ba nghĩ: "Tao mà biết thằng nào vừa tát tao thì nó tới số rồi".
  2. arnold_in_hp

    arnold_in_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    6
    Xem bói chỉ tay

    Hai sinh viên nói chuyện với nhau: "Tao mới biết xem chỉ tay mày có muốn thử không?".
    > Không được cãi số trời/ Cam kết của thầy bói/ Đẻ con với ai?

    - Có

    - Mày đặt tay lên bàn.

    - Tốt!

    - Ngửa bàn tay lên.

    - Tốt!

    - Úp bàn tay xuống.

    - Được rồi!

    - Giơ ngón trỏ ra.

    - Được rồi!

    - Bây giờ mày muốn biết gì?

    - Hãy xem cho tao sau này sẽ là người như nào.

    - Mày quả là người dễ sai dễ bảo
  3. duyminhlogistic.Ad

    duyminhlogistic.Ad Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/08/2012
    Bài viết:
    9.191
    Đã được thích:
    2.908
    đổi tên nhưng phong cách cũ thì vẫn nản
  4. KoreaMobi

    KoreaMobi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2012
    Bài viết:
    2.996
    Đã được thích:
    8
    Chết vì vợ ngoại tình

    Hai oan hồn gặp nhau trong nghĩa trang.
    >Vợ hàng xóm rủ vào phòng ngủ/ Tha cho nó đi/ Cắm sừng


    - Sao mày chết?
    - Tao bị chết cóng. Mới đầu thì tay chân tao đông cứng đau nhức vô cùng nhưng sau đó thì tao thiếp đi, chết êm ả. Còn mày?
    - Tại vợ tao ngoại tình.
    - Vợ mày ngoại tình mắc mớ gì mày chết?
    - Tao biết nó ngoại tình nên một hôm tao về nhà đột xuất. Tao thấy nó nằm trong giường không mặc quần áo. Tức quá, tao chạy xuống hầm, không thấy tình nhân nó. Tao chạy lên gác xép cũng không thấy ai. Tao đang chạy ra nhà kho thì bị lên cơn đau tim nên chết.
    - Nếu mày kiếm trong tủ lạnh thì tao với mày đâu có chết.
  5. arnold_in_hp

    arnold_in_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    6
    Lý do tới trường

    Buổi sáng, bà mẹ gọi con trai mình: "Dậy đi con, đến lúc phải tới trường rồi".
    > Ước mơ/ Trùm cá cược nhí/ Trục quả địa cầu bị nghiêng

    - Nhưng tại sao con phải tới trường. Con không muốn tới đó đâu!

    - Con đưa ra 2 lý do tại sao con không tới trường xem nào?

    - Bọn trẻ ghét con và các thầy cô giáo cũng ghét con.

    - Những lý do ấy không chính đáng chút nào. Con phải dậy ngay đi thôi.

    - Thế mẹ có thể đưa ra 2 lý do tại sao con phải tới trường không?

    - Được thôi. Thứ nhất con đã 52 tuổi và thứ hai con là hiệu trưởng.
  6. KoreaMobi

    KoreaMobi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2012
    Bài viết:
    2.996
    Đã được thích:
    8
    Lý do tới trường

    Buổi sáng, bà mẹ gọi con trai mình: "Dậy đi con, đến lúc phải tới trường rồi".
    > Ước mơ/ Trùm cá cược nhí/ Trục quả địa cầu bị nghiêng


    - Nhưng tại sao con phải tới trường. Con không muốn tới đó đâu!
    - Con đưa ra 2 lý do tại sao con không tới trường xem nào?
    - Bọn trẻ ghét con và các thầy cô giáo cũng ghét con.
    - Những lý do ấy không chính đáng chút nào. Con phải dậy ngay đi thôi.
    - Thế mẹ có thể đưa ra 2 lý do tại sao con phải tới trường không?
    - Được thôi. Thứ nhất con đã 52 tuổi và thứ hai con là hiệu trưởng.
  7. arnold_in_hp

    arnold_in_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    6
    Buồn cười nhất

    Bà mẹ có việc đi làm, để 2 đứa con nhỏ tự trông nhau ở nhà. Khi về nhà vào lúc chiều muộn, bà lo lắng hỏi cậu con trai lớn: “Em với con chơi vui chứ?”.
    >Vũ khí sinh học/ Nhậu tới bến/ Sự thù dai của phụ nữ

    - Vâng, rất vui ạ! Cậu con trai cười toe toét.

    - Chắc là 2 anh em xem tivi?

    - Vâng, nhưng chỉ lúc đầu thôi. Vì 2 đứa đều xem chán các chương trình rồi.

    - Vậy làm sao con với em vui vẻ được suốt cả ngày? Bà mẹ tỏ ý ngạc nhiên.

    - Dạ, thoạt tiên, chúng con xem phim hoạt hình Tom và Jerry, nhưng chúng con không thấy buồn cười. Sau đó chúng con xem phim hài Laurel và Hardy nhưng chúng con cũng không thấy buồn cười. Rồi chúng con xem Mr. Bean, vẫn chẳng thấy buồn cười gì cả. Chúng con nghĩ ra chuyện vào trong kho, ở đấy có một cái hộp nhỏ quấn ruy-băng màu hồng, chúng con thấy những bức thư bố viết cho mẹ khi 2 người chưa lấy nhau. Chúng con vừa đọc vừa cười bò ra.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Buồn cười nhất

    Bà mẹ có việc đi làm, để 2 đứa con nhỏ tự trông nhau ở nhà. Khi về nhà vào lúc chiều muộn, bà lo lắng hỏi cậu con trai lớn: “Em với con chơi vui chứ?”.
    >Vũ khí sinh học/ Nhậu tới bến/ Sự thù dai của phụ nữ

    - Vâng, rất vui ạ! Cậu con trai cười toe toét.

    - Chắc là 2 anh em xem tivi?

    - Vâng, nhưng chỉ lúc đầu thôi. Vì 2 đứa đều xem chán các chương trình rồi.

    - Vậy làm sao con với em vui vẻ được suốt cả ngày? Bà mẹ tỏ ý ngạc nhiên.

    - Dạ, thoạt tiên, chúng con xem phim hoạt hình Tom và Jerry, nhưng chúng con không thấy buồn cười. Sau đó chúng con xem phim hài Laurel và Hardy nhưng chúng con cũng không thấy buồn cười. Rồi chúng con xem Mr. Bean, vẫn chẳng thấy buồn cười gì cả. Chúng con nghĩ ra chuyện vào trong kho, ở đấy có một cái hộp nhỏ quấn ruy-băng màu hồng, chúng con thấy những bức thư bố viết cho mẹ khi 2 người chưa lấy nhau. Chúng con vừa đọc vừa cười bò ra.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Buồn cười nhất

    Bà mẹ có việc đi làm, để 2 đứa con nhỏ tự trông nhau ở nhà. Khi về nhà vào lúc chiều muộn, bà lo lắng hỏi cậu con trai lớn: “Em với con chơi vui chứ?”.
    >Vũ khí sinh học/ Nhậu tới bến/ Sự thù dai của phụ nữ

    - Vâng, rất vui ạ! Cậu con trai cười toe toét.

    - Chắc là 2 anh em xem tivi?

    - Vâng, nhưng chỉ lúc đầu thôi. Vì 2 đứa đều xem chán các chương trình rồi.

    - Vậy làm sao con với em vui vẻ được suốt cả ngày? Bà mẹ tỏ ý ngạc nhiên.

    - Dạ, thoạt tiên, chúng con xem phim hoạt hình Tom và Jerry, nhưng chúng con không thấy buồn cười. Sau đó chúng con xem phim hài Laurel và Hardy nhưng chúng con cũng không thấy buồn cười. Rồi chúng con xem Mr. Bean, vẫn chẳng thấy buồn cười gì cả. Chúng con nghĩ ra chuyện vào trong kho, ở đấy có một cái hộp nhỏ quấn ruy-băng màu hồng, chúng con thấy những bức thư bố viết cho mẹ khi 2 người chưa lấy nhau. Chúng con vừa đọc vừa cười bò ra.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chuyện đêm tân hôn

    Khách khứa ra về hết trong buồng chỉ còn đôi vợ chồng trẻ cùng nhau uống ly rượu hợp cẩn, nhìn nhau say đắm chú rể hăng hái giục cô dâu.
    > Đêm tân hôn với người điếc/ Sợ nhất điều gì?/ Quát cô dâu đêm tân hôn

    - Thôi, ta vào việc đi em.

    Cô dâu bẽn lẽn:

    - Vội thế. Còn sớm mà anh!

    Chú rể nôn nóng:

    - Sớm gì nữa, 10 giờ rồi đấy.

    Cô dâu lại bẽn lẽn:

    - Nhỡ ai gọi cửa thì phiền.

    Chú rể càng nôn nóng:

    - Không ai quấy rầy chúng mình nữa đâu.

    Thôi, nhanh lên em anh... ấy lắm roài. Cô dâu rụt rè:

    - Thế anh tắt đèn đi vậy. Xấu hổ lắm!

    Chú rể trố mắt:

    - Sao lại phải tắt đèn? Tắt đèn thì làm sao ... đếm tiền được chứ?
  8. KoreaMobi

    KoreaMobi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2012
    Bài viết:
    2.996
    Đã được thích:
    8
    Không sờ vào hiện vật

    Phần thi vấn đáp ban giám khảo nhìn vào hồ sơ một cô thấy ghi 4 đời chồng nhưng vẫn còn trinh nên đặt câu hỏi: "Tại sao cô có 4 đời chồng mà vẫn còn trinh?".
    > Không thích sờ/ Một nụ hôn nhiều cách hiểu/ Chết vì vợ ngoại tình


    Cô gái trả lời:
    - Lấy ông chồng đầu là một anh chàng công tác tại phòng điều tra xét hỏi nên cứ "giữ nguyên vẹn" do vậy không làm ăn chi hết.
    Người chồng thứ hai là một nhà hùng biện nên "Nói thì hay chứ không biết làm"
    Người chồng thứ ba là cộng tác tại viện bảo tàng nên "Không sờ vào hiện vật".
    Người chồng thứ tư là cộng tác tại phòng kế hoạch nên "Chỉ vạch ra rồi để đó không làm tiếp".
    Ban giám khảo hỏi tiếp: Nếu đoạt được vương miện hoa hậu, cô sẽ lấy chồng làm nghề nào?
    - Em sẽ lấy anh đạp xích lô.
    - Tại sao lại là đạp xích lô?
    Tại đạp xích lô rất thực tế "Leo lên là đạp liền"
  9. arnold_in_hp

    arnold_in_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    6
    Không sờ vào hiện vật

    Phần thi vấn đáp ban giám khảo nhìn vào hồ sơ một cô thấy ghi 4 đời chồng nhưng vẫn còn trinh nên đặt câu hỏi: "Tại sao cô có 4 đời chồng mà vẫn còn trinh?".
    > Không thích sờ/ Một nụ hôn nhiều cách hiểu/ Chết vì vợ ngoại tình

    Cô gái trả lời:

    - Lấy ông chồng đầu là một anh chàng công tác tại phòng điều tra xét hỏi nên cứ "giữ nguyên vẹn" do vậy không làm ăn chi hết.

    Người chồng thứ hai là một nhà hùng biện nên "Nói thì hay chứ không biết làm"

    Người chồng thứ ba là cộng tác tại viện bảo tàng nên "Không sờ vào hiện vật".

    Người chồng thứ tư là cộng tác tại phòng kế hoạch nên "Chỉ vạch ra rồi để đó không làm tiếp".

    Ban giám khảo hỏi tiếp: Nếu đoạt được vương miện hoa hậu, cô sẽ lấy chồng làm nghề nào?

    - Em sẽ lấy anh đạp xích lô.

    - Tại sao lại là đạp xích lô?

    Tại đạp xích lô rất thực tế "Leo lên là đạp liền"
  10. KoreaMobi

    KoreaMobi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2012
    Bài viết:
    2.996
    Đã được thích:
    8
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này