1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ANTI CHIQUI CLUB

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi TinyBlackDove, 30/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    He he, ai bảo chú đây là hội của những tên râu quặp nào? Đây là hụi của toàn thể những ai bị mụ già quả mít Chiquichita hành hạ đánh đập từ trước tới nay.
    Tui xin kể 1 tội, đấy là hôm trước, đi ăn với mụ, lần đầu tiên tui bị một con mụ đá vào ống quyển, suýt gãy. May mà chưa gãy (may mà mình có võ, hé hé)! Mà có phải là mụ đi chân đất đâu, mụ ấy chơi nguyên cả con guốc mộc to uỳnh, xém teo!
    Never say Never
  2. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi ! hu hu, cho iem tham gia với nào, đầy oan ức, hix, hix????????????..
    Dù iem mới gặp bà già quả mít này chưa lâu nhưng sự đàn áp của bả thì iem bít quá rõ. Bà ta lên mod toàn doạ xoá bài thui nên bi giờ iem mất hết cả sự zô tư, vào box có muốn buôn chiện một lúc thì lại sợ bả xoá mất bài nên lời nói của em bi giừ nó cứng nhắc, hix, hix???
    Còn nữa, đây là iem kêu oan hộ ông lão Shogun, hum đến nhà Chiqui thấy bả đánh Shogun mà iem thấy ??othươn??????hi hi.

    cj
    A friend inneed is a friend indeed
  3. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Mắt mờ à ? Chủ tịch là một em kia kìa.
    [​IMG]
  4. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Hẹ hẹ.... ''Ta càng nhân nhượng địch càng lấn tới'' - càng ngày em càng thấm thía câu nói của ***** ( thần tượng của em đấy các bác ạ). Trước khi rơi vào vòng xiềng xích của mẹ mìn quả mít trông em bảnh bao sáng láng bao nhiêu thì bi h em tàn tạ bấy nhiêu. Ngày trước em hồng hào khỏe mạnh, vậy mà giờ đây, than ôi, không lúc nào là trên người không có vết sứt sẹo ( hic, nửa năm Taekowndo cũng chỉ đủ chống đỡ phần nào mà thôi). Tóc em lại dài dài cho nên không sao thoát khỏi đôi tay bạch tuộc của bà ấy, chạy chưa được 3 bước đã bị túm tóc kéo lại, sau đó là: ''thằng ranh con... bốp... bốp... hự... hự...'' - thôi em chả dám tả tiếp nữa đâu không thì các bác lại tưởng phim kinh dị.
    Mặc dù biết rằng tính mạng mình như ''chỉ mành treo chuông'' nhưng em vẫn lấy hết can đảm để lên tiếng và gia nhập ACC ( Bộ trưởng bộ ngoại giao là phải thò mẹt ra đầu tiên đấy các bác ạ, em có mệnh hệ rì thì các bác nhớ lo cho em đẹp đẹp 1 chút)
    ''Bắc Cạn'' - mừng ngày ra đời Anti Chiqui Club
    Anh yêu em như săm với lốp
    Yêu chân thành như cổ-phốt với ghi-đông​
  5. Tan_Thuy_Hoang_new

    Tan_Thuy_Hoang_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi ra nhập ACC với, tôi muốn tiêu diệt "chuối" của chiqui. Giống như bà đó, sử dụng từ "chuối" bừa bãi thế cho tôi hỏi chuối nghĩa là gì là quả chuối hay là ..... chuối.
    MH@
  6. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Bà con ơi.........
    hôm này là 31/7/2002. 1 ngày sau khi thành lập ACC. Chiều nay mẹ mìn sẽ về nước. Chúng ta phải nhanh chóng bàn kế hoạch để thoát khỏi móng vuốt của mụ ta.
    Tình hình trước mắt cho thấy vào ngày mai 1/8, mẹ mìn sẽ cầm mỗi tay một quả mít chạy đi tìm anh em ta để làm thịt. Vì vậy yêu cầu anh em ACC mau chóng bàn bạc kế hoạch cho ngày mai nào.
    Vì ngày mai tưới sáng hơn. Anh em ACC cùng cố lên nào.
    [​IMG]
  7. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    hớ hớ
    hay wa' hay wa'
    hôm nọ đi họp bà í doạ đấm cho 1.. cái,em sợ quá ko dám lên tiếng,hôm nay bà con cùng....em tham gia với
    khi bà già về ko biết thế nào nhì,bà ta sẽ đưọc đón tiếp nồng nhiệt bằng 1 ................ ( bí mật ko đưọc tiết lộ)
    chắc bà già bày sẽ điên tiết ghê lắm đây
    ko hiểu cái mặt lúc xem cái này thì thế nào nhì
    <== thế này chăng hay hơn nữa
    I ' m shining like the candle in the dark when you tell me that you love me
    LH@
    http://www.geocities.com/pinochio1509/paingod_h20.html
  8. Sorcerer

    Sorcerer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2001
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    em cũng xin 1 chân, sau này có vấn đề gì các bác nhớ xả thân để bảo vệ em nhá
    -----------
    SreRr
  9. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Bác mới chuối á . Chiquichita có phải là con gái đâu , bác chuối thật , chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mất rồi . Khi nào bác gặp Chiqui bác cũng phải vào Club của bọn em thôi
    Buồn nghiêng cả đất, hận ngang trời
    Hận gì mà khiếp thế trời ơi...
    Khiến mưa khắp chốn cùng ngõ hẻm
    Phải chăng trời cũng đã ..."yêu"... rồi ?

  10. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi bà chiqui này hả, đội Thiên Cẩu đâu, cứu em, hic, bị đánh qúa trời hết á, đã thế ko những đánh em mà con giành ăn với em nữa ạ.
    Autumn Moonlight
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này