1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ANTI CHIQUI CLUB

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi TinyBlackDove, 30/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Em cũng xin lỗi bác trước nếu có qua lời chứ bác về quê chăn gà chăn lợn đê là vừa. Bác nói ai ở đây mang tính Spam thế hử ???
    Bọn tui tổ chức lực lượng Anti Chiqui thì kệ bọn tui; miễn là bọn tui không động rì đến nhà bác và không ảnh hưởng rì đến cái TTVN là được chứ rì? Bác không tham gia thì đừng có mà vào đây câu bài vớ vẩn nhá.
    Cái kiểu như bác thì có nằm mơ cũng chẳng bao giờ được lên làm Mod 82 đâu.
    [​IMG]
  2. sunsetsea

    sunsetsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Hê hê hê, là lá la, là lá la, vui vẻ quá ta. Hì hì, lẽ ra cái hội này phải lập từ lâu rùi mới phải
    Thế nào nhỉ, ta xin một chân quan chức mới được. Tôi, sunsetsea là bộ trưởng Bộ Y tế. Các bác cứ oánh nhau thật lực vào, thể nào cũng bị bà già hạt mít cho lăn đùng ngã ngửa ra cả đống. Lúc đấy có em cho nó yên tâm.
    MMF nhớ vote nhá
    Sĩ khả sát, bất khả nhục
  3. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Tức nước thì vỡ bờ ,lòng người luôn như thế.Những nhân vật lẫy lừng trong cái hội này tôi biết hết cả rồi , nói chung thì ai cũng ca thán ,than thân trách phận vì gặp phải Chiquichita .Bình thường thì cũng dám antigirls đấy nhưng mà bây giờ nhuệ khí nó trôi theo những quả đòn của Chiquichita cho nên mấy nhân vật này chỉ đủ sức anti mỗi chiquichita mà thôi.Lập hẳn một tổ chức to tát thế này tốn kém bao nhiêu tiền để chui lủi trên mạng trốn tránh đối mặt với chiqui mà sau này vẫn bị dập tắt thì thật là uổng.
    Conhuighe9 chính thức có lời chúc đôi bên ACC-Chiquichita thành công .Yên tâm ,nếu ai cần sự cố vấn của tôi đừng ngại ngùng gì nhé ,tôi vô cùng sẵn lòng .
    Lưỡng lự giữa dòng sông thương/Đánh rơi chiếc nón trôi đi phương nào/Với theo chiếc nón ngã nhào/Dòng trong dòng đục lạc vào dòng duyên/Anh vớt nón mà nỡ quên/Bỏ tình em lại lênh đênh sóng buồn
  4. Ruthless

    Ruthless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Hê hê
    Chú này vẫn còn sống sót trở về hả ? Vậy mà thằng bạn thân yêu Silver Moon kô thấy tin tức gì cả , hay đã nhắm mắt xuôi tay rùi kô biết . Khổ thân thắng bé , chưa có mảnh tình nào vắt vai mà đã vội rời bỏ anh em ,Silver ôi , ra đi thanh thản nhé , anh sẽ kô bao giờ quyên chú đâu . Hê hê
  5. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Thưa bà con Anti mẹ mìn quả mít thân mến.
    Bây giờ là 20h26 phút 1/8/2002
    Sau đây là bản tin nhanh về tình hình của tổ chức sau khi chiến đấu từ nhà mẹ mìn quay về:
    ANTI CHIQUI CLUB đã đứng vững được 2 ngày và chưa có chiến binh nào bị thiệt mạng (Chỉ có vài người bị thương nhẹ nhưng đã được y tá 3 sờ chăm sóc tận tình rùi) --=> Tín hiệu rất khả quan ---=> Tương lai cho thấy tổ chức sẽ ngày càng lớn mạnh hơn nữa.
    [​IMG]
  6. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Em xin làm bộ trưởng kinh tế, yêu cầu các bác đóng tiền quỹ để duy trì và phát triển hội nào
  7. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    Các bác xúm lại Anti một mình Chiqui ah??
    Hic, bây giờ mới thấy bất công biết bao. Hic...mình mà hiền lành thì sẽ bị bắt nạt....vì box toàn là con trai, hoạt động offline cũng toàn thấy con trai.....mình mà hiền chúng nó xỏ mũi dắt đi ah??Vì thế Chiqui đành phải " đanh đá tý ty con kiến" để gọi là tự bảo vệ mình. Các bác ý chả bắt nạt được Chiqui lại quay sang kêu gọi một cái club dở hơi như thế này....Đã thế lại càng tủi thân hơn khi mà chồng iu của em lại còn lên tiếng đồng tình với mấy bác....huhuhuhuhu.............Thế này ngày mai em xin ly dị chồng đã hết iu vợ, xin từ bỏ luôn thằng con bất trị, bye bye all các bác trong 82 này...các bác Anti cái mẹt iem thì em còn phất phơ, lượn lờ gì ở đây làm gì nữa?? Hic, bi giờ mà các bác hội đồng iem thì có đến 10 Chiqui cũng chả địch được...hic....đau đớn nhất là chồng iem và thằng con trai lại về phe với các bác...huhuhu, thế này thì em còn đứng đây làm gì nữa??Có ai thấu hiểu nỗi lòng Chiqui đây hả??Thôi, em tuyên bố em sẽ biến khỏi cái box này, biến thật sự. Quyền Mod em đã xin anh Paolo chuyển cho người khác rồi. Từ bi giờ nếu bác nào còn thích đánh nhau với em thì gặp em thôi, chứ em ko vào 82 club nữa đâu.Dù sao thì cũng cảm ơn mọi người đã đến sinh nhật Chiqui hôm nay, cảm ơn nhiều nhiều...........
    Có lẽ đây là bài cuối cùng của Chiqui trên 82 này...........
    Một phương gió thổi qua chiều
    Một màu mây với rất nhiều nhớ thương
    Một con đường khuất trong sương
    Một vầng trăng sớm còn vương ánh ngày...
  8. phuongtxp

    phuongtxp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Khà khà....Thế này thì anh sẽ thay chân CBBC " trông nom" iem Chiqui nhá. Thôi nhé CBBC từ nay ra đường ngủ nhá Ngàn năm một thuở. Tui nhảy dzô nhá

    Tình bạn như bún riêu
    Tình yêu như hủ tiếu
    Cuộc đời không thể thiếu
    Hủ tiếu và bún riêu !

    phuongtxp
  9. phuongtxp

    phuongtxp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Các bạn này. Vấn đề nghiêm trọng rồi đây này. Thu Anh ! Thu Anh.....

    Tình bạn như bún riêu
    Tình yêu như hủ tiếu
    Cuộc đời không thể thiếu
    Hủ tiếu và bún riêu !

    phuongtxp
  10. Phucker

    Phucker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    bà Chiqui này đanh đá lắm, đừng nghe lời bả!!!
    I really love smelly blood
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này