1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anti ??" Đinh tỵ ?"? U40 - Happi Birdday Holdme77 (18/11) Hangivy (21/11) Hoingo (25/11) Theoneyoukn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi cua79, 01/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị mọi người lên danh sách sẽ đi dự lễ ra mắt người iu của bạn Alanh để bạn ấy còn thu xếp mà đặt cỗ. Bạn nào không đi phải có lý do chính đáng và báo trước bằng SMS để bạn ấy biết và khỏi tủi thân. Cứ lẳng lặng không nói gì bạn ấy tưởng khinh bạn ấy, bạn ấy lại buồn.
    Thế nhé mọi người nhớ đăng ký
    Tớ tiện thể đưa danh sách những bạn đã lên tiếng, ai đăng ký thì viết thêm tên vào nhá
    @Anti_meat
    @Oblivious
    @Notes
    @Satthucachua
    @Cua79
    Ai muốn vote sao cho họ cứ bấm vào níc họ ở trên nhá
  2. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Ơ tớ tưởng bạn Cua đang tán bạn Oạch, còn bạn Alanh mới đang chuẩn bị về Thái Bình lấy vợ chứ nhỉ. Sao bọn rắn dạo này lộn xộn thế không biết
    @ WS & YMD & Mit: Tớ chỉ thích mưa ban đêm, yên tĩnh một mình trong phòng ... Chứ mưa ban ngày chỉ thấy Em ơi Hà lội phố thôi
  3. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Tình hình là rất tình hình
    Dạo này tớ xì chép quá
    Đâm ra cứ gắn hết mối tình nọ vào mối tình kia. Loạn hết cả.
    Giờ thì xác định cho kỹ đi để tớ mua vải may áo dài
    Ai cưới ai?
    Nói rõ nhé không tớ gán lung tung thì khổ?
    Ai với ai???
  4. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Đọc cho vui - Một bài trích trong blog của Hải Vũ do 1 cựu ad viết tặng đoạn cuối:
    Rắn là loài ở giữa thiện ác. Khi cần, rắn rất ác và ngược lại, lúc thiện thì cực kỳ lương thiện. Rắn có máu lạnh nên cần sưởi ấm nhưng rồi lại tìm đến những nơi tối tăm ẩm thấp để sống. Đó chưa hẳn là một điều huyền bí vì có khi lý do đơn giản nhất là rắn rất dễ tổn thương dù trang bị bao nhiêu nọc độc đi chăng nữa. Những lần thay đổi - lột xác - là những lần rắn gặp khó khăn ghê gớm. Và khi no bụng vì niềm vui hay nỗi buồn, rắn cũng rất dễ bị ... tóm nhẹ nhàng vì chẳng làm hại ai được nữa..."
    Rắn từ đây chuyển sang một giai đoạn có ích cho đời: Làm nguyên liệu cho người ta ngâm rượu. Rắn ngoan ngoãn nằm khoanh vòng tròn trong những hũ rượu sang trọng. Cuộc đời rắn trở nên lương thiện hơn bao giờ hết. Rắn đã quên câu chuyện ngày xửa ngày xưa, buổi lừa EVA ăn trái cấm trong vườn địa đàng, quên cả cái thuở cùng bầy đàn thực hiện những chuyến săn mồi trên Internet...Rắn co mình lại một cách rất...hiền triết. Người tầm thường và thô lỗ khi nhìn thấy chỉ muốn vồ lấy ngửa cổ lên mà...tu ừng ực. Còn kẻ trí thức thì từ tốn hơn một chút, nhưng rốt cuộc cũng cho ráo sạch. Và từ đây Rắn hiểu hơn về đồng bọn cùng tên (Ráo) của mình, thương và thông cảm cho những giây phút ráo hoảnh của đồng bọn mình hơn.

  5. arch_girls

    arch_girls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    [ThỏằY dài] OỏĂch câng 'ang hoang mang lỏm bỏĂn Aqua ỏĂ. BỏĂn Cua bỏĂn ỏƠy 'ào hoa thỏ này nên OỏĂch câng sỏằÊ, 'Ê thỏ lỏĂi còn cỏằâ bò lung tung thỏ nên OỏĂch câng chỏng biỏt thỏ nào. Thôi 'ành nhỏằ Mod tỏãng cho cĂi chỏằ "Hăn" vào tai tỏằ" cỏằĐa OỏĂch vỏưy. [/ThỏằY dài]
    @Aqua: OỏĂch câng giỏằ'ng bỏĂn 'ỏƠy. Chỏằ? thưch mặa trong 'êm thôi, khi mà OỏĂch 'Ê ỏằY trong cfn phòng nhỏằ ỏƠm Ăp cỏằĐa OỏĂch rỏằ"i ẵ. CỏÊm giĂc an toàn và 'ặỏằÊc che chỏằY. Bơnh an.
  6. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Nghe những tiếng thở dài của oạch... mà buồn. Phải chăng bạn Oạch đang trách cứ gì mình đây. Oạch đừng nghĩ sai về Cua nhé, tội nghiệp lém. Đã từng nghe câu hát "Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt" vì thế Oạch đừng có hoang mang. Cua có bò lung tung rồi tối cũng bò về nhà thôi mà, với lại học mãi dồi cũng đã bò dọc được đâu, bò ngang thế cả ngày cũng chẳng đi xa được.
    Hãy luôn vui vẻ yêu đời và yêu người lên Oạch nhé. Sắp tới có nhiều đám cứơi lắm đấy, phải giữ gìn sức khoẻ đặng còn có sức mà đi.
    Thế nhé nhất định đừng có hoang mang đấy
  7. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Thế kết luận cuối cùng là thế nào ấy nhỉ chả thấy bạn Alanh iu quý lên tiếng.
  8. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Cua phán thế dồi để yên cho mọi người đăng ký danh sách rồi mình cắn cứ vào đó mà đặt cỗ bàn. YMD đừng có ép nhau làm gì, tớ hay xí hộ lắm đấy. Từ chiều tới giờ cũng đã có ai đăng ký thêm đâu cơ chứ.
    Mà hôm nào cho tớ xem cái hộ khẩu cái YMĐ nhé, điểm này tớ còn lăn tăn lắm đấy
  9. vampire2010

    vampire2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    0
    Tao đăng ký tên dồi đấy nhé!
    Chẳng qua tao tiết kiệm tiền điện thoại, nhắn tin cho mày nói là không đi lại mất toi 350đ.
    Nhưng đăng ký dồi thì làm cái gì nữa, chả biết gì!

    [​IMG]
  10. *Mit*

    *Mit* Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Em đăng ký anh Cua nhé. Nhưng mà khoan ra mắt sớm quá (ý em là trong tuần này), vì em đi Xì Ghềng tuần sau mới tham dự được - chờ em nhé! (Chị Notes ơi dạo này em lây tính bon chen của chị) .
    @ Cả nhà: Ơh hôm qua em thấy nhà mình rung rinh rùng rình, cứ tưởng động đất sập rồi. Hóa ra cơn chấn động ấy chỉ là do gia cố lại móng thôi à? Hehe, vậy hy vọng nhà cửa chắc chắn hơn.
    Tạm biệt cả nhà em Nam tiến đây
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này