1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anti ??" Đinh tỵ ?"? U40 - Happi Birdday Holdme77 (18/11) Hangivy (21/11) Hoingo (25/11) Theoneyoukn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi cua79, 01/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. satthucachua

    satthucachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0

    tối nay xuống Mỹ Đình
    xem đá bóng đê...
    lại tốn riệu mực roài..
    VIỆT NAM CỐ LÊN
    "thơ tao đấy"
  2. fantasyIX

    fantasyIX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
  3. vampire2010

    vampire2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    0
    Nhắc nhở nhé!
    Làm thơ thì phải có vần
    Muốn tốn riệu mực đâu cần làm thơ
    Thơ mày như cái cục cờ.
    Thơ tao mới đỉnh mới cờ ao cao ( đỉnh cao ý mờ)
    Ka ka ka! Đấy mới là thơ tao!

    [​IMG]

  4. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Thôi dồi ông vam lại làm thơ
    Nhà mình đọc xong thấy ngẩn ngơ
    Cứ tưởng Thi sỹ của thế kỷ
    Thì ra Vam pai nó bị đơ
  5. vampire2010

    vampire2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc híc híc ke ke
    Hôm nay cua 7 9 say bét nhè
    Thơ tao thơ của bút tre
    Nếu vào trọc ngoáy tao ghè vỡ (mai) cua
    Không tin cứ hỏi cà chua
    Cà khịa oánh đấm thua tao chạy dồi
    Thấy tao đừng cố lôi thôi
    Tao oánh tao đấm thôi rồi lượm ơi!
    [​IMG]
    Được vampire2010 sửa chữa / chuyển vào 07:34 ngày 09/10/2007
  6. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0

    Chả chấp cái thằng dở hơi
    Nghe nó bốc phét tơi bời cà chua
    Đừng tưởng dễ lừa được Cua
    Nó chấp một mắt mày thua lâu dồi.
    Riệu bia chả dám một hơi
    Lẩu gầu - xịt chó vẫn xơi ầm ầm

  7. vampire2010

    vampire2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè như cái cục cờ
    Thấy tao bệnh cứ lờ vờ chê bai
    Tao thì được cái đẹp trai
    Tham gia đinh tỵ là gai khối người
    Tao là tao thích em lười
    Mày đừng có kiểu thầm cười ghét chê
    Nhà cửa mày đã đề huề
    Mày để tao tán mang về làm vơ (làm vợ)
    Thế nên tao mới làm thơ
    Cho nàng siêu đổ nàng vồ lấy tao​
    [​IMG]
  8. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0

    Vồ mày thì đã làm sao
    Chỉ sợ vồ nhầm phải tao khổ dồi
    Số mày chắc số con ruồi
    Thích ngay phải chỗ em lười rõ ngon
    Giờ thì em ấy còn son
    Nhưng mấy tháng nữa lon ton lấy chồng
    Chỉ khổ mày đứng mà trông
    Rồi kay dồi cú chổng mông mà gào
    Thôi thì sáng sớm tào lao
    Giờ thì gút bái để tao đi cày​
  9. satthucachua

    satthucachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    [size=6]Lười là em gái của tao
    Đứa naò trêu nó tao cào mặt ra ..ha ha ha[/size=6]

  10. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng em lười của ta
    Hoá ra em gái của nhà cà chua
    Thằng Vam đừng cò mà đùa
    Để nó điên tiết "lên chùa" như chơi
    (thôi) Chả chơi với bọn dở hơi
    Tao về với Oạch xinh tươi tuyệt trần
    Bấy lâu nức tiếng xa gần
    Hiền dịu, chăm chỉ chuyên cần nết na
    Chứ đâu như cái Aqua
    Chỉ giỏi lặn ngụp chả ma nào bằng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này