1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anti ??" Đinh tỵ ?"? U40 - Happi Birdday Holdme77 (18/11) Hangivy (21/11) Hoingo (25/11) Theoneyoukn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi cua79, 01/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Có giỏi thử động vào Khoai
    Cái thằng đanh đá chua ngoa nhất nhà
    Tao thường gọi nó là Hà
    Nhìn đẹp trai thế nhưng mà chuối kinh
    Mày đứng có mà linh tinh
    Đừng nói xấu nó đừng rình đâm tao
    Bản thân tao thì chả sao
    Nhưng nó mà biết, vác dao là phiền
    Nhưng nếu mày có nhiều tiền
    Đưa tao tiêu giúp - nó hiền như Cua
    Nếu mày có máu ăn thua
    Tao cho mày gặp Cà Chua to đùng
    Mặc dù nó có hơi khùng
    Nhưng chỉ bằng mày là cùng chứ mây (mấy)
  2. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Thế em là chủ quán hay tiếp viên của quán đấy. Thằng này quán karaoke cafe ban mê nào nó chả quen hử em. Mờ thấy cái tai tờ hồi xuân của em a cứ thấy sợ sợ là
  3. vampire2010

    vampire2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    0
    Đường về cái quán nhà em
    Treo leo rừng rậm phải xem bản đồ
    Núi đá thì cứ tô hô
    Đường thì lập bập mấp mô giật mình
    Anh đi mà thấy thất kinh
    Thôi lên Hà Nội chúng mình làm ôm (Xe ôm)

    [​IMG]
  4. vampire2010

    vampire2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    0
    Tao thì tao sợ gì khoai
    Thằng này đít bở ra oai một mình
    Tao doạ một phát là kinh
    Giật mình chạy mất Gái Xinh phải vào
    Cà chua cà pháo làm cao
    Hắt hơi một phát thì vào áo quan
    Thằng nào toan tính chơi tao
    Tao bảo thằng Gió cho vào nghĩa trang
    Còn mày đừng có lang thang
    Tao gặp tao đấm tao phang chẳng chừa


    [​IMG]
  5. gio_bien77

    gio_bien77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    ặh kơa chúng nó làm thặĂ
    Chuỏằ'i thơ cỏÊ nỏÊi thỏằ ặĂ sao 'ành
    Bặỏằ>c chÂn 'i mÊi chỏng nhanh
    ThÂn 'i, hỏằ"n vỏôn quỏân quanh chỏằ'n này.
    Nên tao quyỏt 'ỏằ
    Tỏằ bỏĂch
    Ngày trặỏằ>c có ngặỏằi nói vỏằ>i tôi
    õ?oBỏĂn - ngặỏằi hay nghâ thỏưt xa xôiõ?
    Mơnh phỏÊi ngỏôm lỏĂi còn thay 'ỏằ.i
    TrĂnh cho 3 chỏằ õ?o'Ê muỏằTn rỏằ"iõ?

  6. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi em chả dám mơ
    Gặp anh đệ nhất chuối thơ nhà mình
    Thơ thiếc nó phọt đến kinh
    Đến độ mấy đứa gái xinh hú hồn (vấn này khó phết)
    Khó quá đeck làm nữa - động đúng vần nhạy cảm. Ặc ặc

  7. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Lẳng lặng mà nghe chúng làm thơ
    Cua cáy, ếch ương lên hết bờ
    Phen này ông quyết đi buôn cóc
    Thiên hạ khối kẻ khó thờ ơ
  8. vampire2010

    vampire2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong thơ chuối của mày
    Tao cười vỡ bụng quả này thi thơ
    Gieo vần tao vẫn lơ mơ
    Được cái thoải mái là vơ vào làm
    Càng nghĩ càng thấy là ham
    Cái bọn đinh tị hâm hâm nửa mùa
    Nhất là tao thấy thằng Cua
    Gieo vần gieo viếc đụng ngay vần ...ồn
    Học nữa học mãi mới khôn
    Mày mà nản chí trưởng thôn sao làm? (sao làm trưởng thôn)
    Tao nghe rằng mày rất tham
    Gái xinh gái xiếc mày ham nhất nhà
    Lớn bé già trẻ chẳng tha
    Vợ thì không lấy ế pa pa mày dồi
    [​IMG]
  9. arch_girls

    arch_girls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Nếu sợ 3 chữ "đã muộn rồi"
    Tại sao không ngẫm để đổi thay
    Bây giờ xem ra vẫn còn kịp
    Đừng để đến lúc chuyện không hay
    Hà Nội bắt đầu gió heo may
    Mỏng manh người ấy buồn thơ thẩn
    Và thấy cần lắm bàn tay ấm
    Một lời động viên vẫn đợi chờ
    Thế nên nhắc ai chớ thờ ơ
    Chớ có ngu ngơ, chớ hững hờ
    Công việc bận rộn, ai chẳng biết
    Thế nhưng cũng đừng có làm ngơ.
    Hơ hơ... tớ chỉ nói vu vơ.
  10. notes

    notes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi, tớ choáng toàn tập. Toàn thơ là thơ. Thôi thì tớ post văn xuôi cho nó khác người.
    Hôm nay chả có hứng làm việc gì cả. Vào đây thì toàn cóc nhái với cua cáy. Ôi trời là chán.
    Được notes sửa chữa / chuyển vào 14:16 ngày 09/10/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này