1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anti ??" Đinh tỵ ?"? U40 - Happi Birdday Holdme77 (18/11) Hangivy (21/11) Hoingo (25/11) Theoneyoukn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi cua79, 01/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. satthucachua

    satthucachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Phọt hộ một thằng bất mãn trong nhà này
    Thông kủm, thông kủm


    Fá đám một lũ gọi là Sếp
    Uổng sức thầy kô dạy chúng bay
    Công cha mẹ trôi theo dòng nước
    Kả lũ hò nhau bắt nạt người
    Mai này kó lúc ông làm sếp
    Ông cho chúng bay héo úa ngay
    Dong lũ chúng bay ra nhà xí
    Sát sinh, ông đây có ngại gì.
    Ký tên: Kó phong bì không?

  2. satthucachua

    satthucachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Đố ông đi qua
    Đố bà đi lại
    Các ông các bà cho biết
    Thằng nó nhờ tớ phọt hộ nó bài thơ trên
    Nó chửi ai??????????????
    Đề bài hơi bị khó đấy
  3. satthucachua

    satthucachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Hum nay tao thấy thằng Vam
    Thất tình dở chứng ra đàng làm thơ
    Thơ gì mà rõ hâm đơ
    Hết đánh rùi đấm vào bờ ...vào bui
    Thôi thì nó bị hâm rùi
    Gọi xe cấp cứu xuống Xài Đồng luôn!!!!!
    Được satthucachua sửa chữa / chuyển vào 14:52 ngày 09/10/2007
  4. arch_girls

    arch_girls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Ơ hay đằng ấy ấm ức chi
    Thiên hạ chửi nhau có can gì
    Làm sếp chỉ tổ bị người đì
    Sung sướng nỗi gì mà ấy mơ
    Nếu thích đằng ấy cứ làm thơ
    Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy
    Thậm chí có cả Ji, Quy, Ka
    Thế nhưng vẫn cứ vui cửa nhà
    Thế nhỉ, mặc kệ chuyện người ta
    Nghiêng ngó làm gì mệt người ra
    Nếu còn bực bội thì Trà Hoa
    Chiều nay ra đấy tha hồ xả
    Tất nhiên tớ sẽ nghe ấy ca
    Và tớ cũng góp phần ba hoa
    Nhưng mà ấy phải trả tiền trà
    Là lá lá
    P/S: Nói chung tớ có hiểu gì đâu
    Gọi là góp chuyện cho đỡ sầu
    Vì thế đằng ấy đừng có cáu
    Nếu tớ có làm mất lòng nhau
    Thế mới đau.
  5. TheHeadHunter

    TheHeadHunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Cha chả thằng nào đòi đập Sếp
    Ko Sếp ai tuyển lũ chúng bay
    Công ăn việc làm do tao chạy
    Làm ăn ko lo, quá rảnh thay
    Vô đây nói xấu sau lưng Sếp
    Chưa đánh chúng mày đã là may
    Cha chả thằng nào đòi đập Sếp
    Sếp khổ trong lòng ai có biết
    Nhân viên lèng èng, làm chán chết
    Sếp thương sếp chửi, đừng oát riết
    Làm việc ko được, đừng bép xép
    Tống hết chúng mày vào xó bếp
    Cha chả thằng nào đòi đập Sếp
    Lương lậu chúng mày Sếp lo ngay
    Cơ sự, việc gì cũng đến tay
    Chúng mày hỏng việc, là sếp bay
    Có ai thấu hiểu buồn cho Sếp
    Tu thân, tề gia, Bình thiên hạ
    Sếp buồn sếp khóc, có ai hay.
    Được theheadhunter sửa chữa / chuyển vào 15:19 ngày 09/10/2007
  6. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Ôi dồi
    Tưởng chúng nó ko biết làm thơ thì vo ve
    Ai ngờ chúng nó nhảy vào đốt búa xua.
    Kiểu này phải té thôi. về luyện trình gieo vần còn ra đú mới được
    Đi nhá (quay lại vẫy vẫy cái mùi xoa)
  7. vampire2010

    vampire2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    0
    Thằng này đích thị thằng hâm
    Có thơ có thẩn lại câm thế à?
    Sao phải nhờ sát thủ cà
    Có giỏi lên tiếng hú a lên nào?
    Kiểm hàng nhận mặt xem sao
    Mày thấp mày béo mày cao thế nào?
    Có gì liên lạc với tao
    Mày chọn địa điểm chỉ tao với mày
    Oánh đấm chém giết chọn ngay
    Tao thì được cái hay hay thế mà
    Nhắn cho thằng sát thủ cà
    Mày nói với nó nó là thằng điên
    Gặp tao là gặp người hiền
    Mang về khuyên bảo thiện ngay ý mà
    [​IMG]

    Được vampire2010 sửa chữa / chuyển vào 15:43 ngày 09/10/2007
  8. gio_bien77

    gio_bien77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Tự bạch (1)
    Giật mình thu xưa đã trôi qua
    Cuộc đời trầm bổng khác gì hoa
    Đông tàn, xuân nở, thu héo hắt
    Còn trái tim ta thì lạnh ngắt.
    Đôi khi ngẫm lại mà quay quắt
    Tâm hồn thanh tịnh lại đau thắt
    Chuyện xưa ? đày đọa hai con mắt
    Thôi đành chấp nhận rồi quay ngoắt.


  9. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Tình hình này nhà có chuyện thật dồi
    Tự dưng nhảy xổ vào thơ với thẩn.
    Chắc chắn có chuyện dồi
    cho xe về đưa hết đi nhá
  10. satthucachua

    satthucachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này