1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anti ??" Đinh tỵ ?"? U40 - Happi Birdday Holdme77 (18/11) Hangivy (21/11) Hoingo (25/11) Theoneyoukn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi cua79, 01/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rausach_style

    Rausach_style Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0

    Bài thơ hay lắm. Độc đáo lắm
    Đã biết nó nói gì rồi. Thằng này bị o bế lâu ngày nên bức xúc đây mà. Good man
    [nick]
    Được Rausach_style sửa chữa / chuyển vào 16:58 ngày 09/10/2007
  2. gio_bien77

    gio_bien77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Tự bạch (2)
    Hà Nội đã trở gió heo may
    Cảm xúc thu sang lại đong đầy
    Giật mình lại nhớ mùa thu ấy
    Mùi hoa sữa đó vẫn còn đây.

  3. arch_girls

    arch_girls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Này bạn Rau sạch sờ tai
    Có cần nói rõ một - hai thế này
    Nhà Đinh ai đấy đều hay
    Nên bạn không phải trình bày thế đâu
    Nói chung Mods cũng đau đầu
    Nói chung Mods cũng buồn rầu như ai
    Dù rằng Mods cũng có sai
    Thế nhưng cũng phải nghĩ lại cho thông
    Làm mod là làm việc công
    Mất giờ, mất việc chứ không báu gì
    Thành viên nào có hiền chi
    Chửi Mods như thế còn gì là hay
    Tiện đây tớ cũng nói ngay
    Việc khóa topic chẳng hay chút nào
    Thành viên phản ứng rào rào
    Lời qua tiếng lại ôi chao là buồn
    Thành viên họ có trót buôn
    Mods nên nhắc nhở, ngọn nguồn phân minh
    Nếu như họ vẫn cố tình
    Biện pháp cần làm - lock nick thành viên
    Những ai vẫn cố làm phiền
    Hạn chế vài tháng cho yên cửa nhà
    Đừng khóa topic người ta
    Ngẫm đi ngẫm lại chẳng ra cái gì.
    Nói chung rủ rỉ dù dì
    Nhịn nhau một tý mất gì của ai
    Topic mở cửa ngày mai
    Thành viên hoan hỉ, Mod lại thêm vui.
  4. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Túm lại đi Trà hoa nhỉ?
    Lên đường thôi. Ai còn online thì đi luon nhé
  5. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    e thấy có cái hình hay, đem về tặng mọi người.
    không biết gọi là "rắn chuối" hay "chuối rắn" mọi người nhỉ
    [​IMG]
    Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ
  6. vampire2010

    vampire2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    0
    Cái bọn đinh tỵ chả thấy đâu
    Chỉ mỗi mình tao hóng từ đầu
    Phen này ông quyết đi buôn rắn
    Ngâm rượu toàn rắn cho nó ngầu

  7. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Thằng này chỉ được cái nói điêu
    Tao cũng hóng đây suốt từ chiều
    Có cả mấy đứa hâm hâm nữa
    Không biết cái chi đừng phán liều
  8. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Không biết nói gì ngoài chữ "choáng" nhà mình làm em choáng quá. Nếu ngày mai mà mấy ông này vẫn còn cứ thế này chắc nhà mình phải họp đột xuất xem có cần đưa các anh rau sạch xì tin này đi Trâu Quỳ không các chị nhỉ?
    Tiếc rằng chiều nay không online nên bị hụt chầu trà tiếc quá. Dạo này em bị bạn từ SG ra hơi nhiều nên ít online, có gì mọi người cho em 300 nhắn tin hén. Chúc cả nhà ngủ ngon
  9. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay vào đây thấy toàn thơ
    Đọc xong lại thấy mình lơ ngơ
    Hóa ra lâu nay thơ với thẩn
    Bất ngờ.
    Cả đồng chí Cua, đồng chí Vam
    Đồng chí Sát thủ cũng rất ham
    Làm thơ đồng chí nào cũng gắng
    Tham.
    Từ lâu tớ cũng chẳng biết làm
    Thơ thẩn lăng nhăng mà cũng ham
    Hôm nay ra toàn thơ con cóc
    Nhảy lóc chóc.
    Ôi thôi thôi.
  10. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Chuyển mùa
    (Bản quyền: Hải Vũ)
    Nhớ lại thu xưa bỗng lạnh lùng
    Chẳng còn thương nhớ, chẳng chờ mong
    Chẳng còn nhớ mãi vòng tay ấy
    Giờ đã trôi xa để vào đông.
    Quá khứ chôn vùi nhiều kỷ niệm
    Nay thêm vào nữa cũng bằng không?
    Nhắc nhở ai kia đừng quên lãng
    Thu đã hết rồi, trời lập đông.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này