1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anti ??" Đinh tỵ ?"? U40 - Happi Birdday Holdme77 (18/11) Hangivy (21/11) Hoingo (25/11) Theoneyoukn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi cua79, 01/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vampire2010

    vampire2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc tao đâu có phán liều
    Bình sinh tao lại ghét nói điêu
    Phen này ông quyết đi buôn ếch
    Ếch to ếch nhỏ khối đứa khều (ăn lẩu ếch ý mờ)

    Ăn lẩu uống nhiều lavi tao đi [​IMG] đây
  2. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Cua đã lên gân bò
    Và Cua vào chào các bạn để vắng mặt một thời gian. Mọi liên lạc có thể qua đường tít tít.
    [Xụt xịt] Thế nhé. Đi đây. Nhớ các bạn lắm í . hix hix [/xụt xịt]
  3. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Cá tính của bạn qua mùa yêu thích
    (Bản quyền: Copy & Paste)
    Mùa yêu thích nhất trong năm thường có rất nhiều điều tương hợp với cá tính của bạn.
    Mùa xuân
    Bạn là người có đầu óc quan sát tốt, sắp xếp công việc rất hợp lý. Đây là mùa đẹp nhất trong năm, lúc trăm hoa đua nở, cây cỏ xanh tươi, ngập tràn những điều mới mẻ. Bạn là người có đầu óc thẩm mỹ rất cao, luôn chăm chút cho bề ngoài, ăn mặc, trang điểm và trang sức luôn hợp thời trang. Bạn thường không hài lòng với các nét đẹp của mình, luôn muốn sửa đổi nó cho toàn diện hơn nên hay đến thẩm mỹ viện.
    Mùa xuân tạo cho đất trời tươi đẹp như một bức tranh và bạn như người nghệ sĩ của thiên nhiên. Bạn thiên về cuộc sống tinh thần, thích làm việc trong các lĩnh vực thiên về màu sắc, thiết kế như: trang điểm, hội họa, thiết kế thời trang, quảng cáo, kiến trúc sư... Nói chung bạn là người thích ăn ngon mặc đẹp, nhận xét và phân tích rất chính xác những sự việc xảy ra chung quanh.
    Mùa hạ
    Bạn là người năng động hoạt bát, luôn bận rộn với các buổi thi đấu, hội nghị, đi công tác và các công việc tay chân. Bạn không thể ngồi yên một chỗ, cho dù công việc rất tốt nhưng bạn sẽ mau nhàm chán để tìm những việc khác năng động hơn, hấp dẫn hơn. Những người như bạn yêu thích nhất ngày hè ấm áp, bởi vì thời tiết thuận lợi cho mọi cuộc đi ra khỏi nhà.
    Những người yêu thích mùa hè luôn hoạt động và chịu đựng các vất vả về thể xác để vượt qua những buồn chán về tinh thần, như các vận động viên leo núi, ván trượt, đua xe, marathon hoặc các môn thể thao, trò chơi mạo hiểm khác. Bạn cũng là người yêu thích các chuyến du lịch xa cho dù là vất vả, gian khổ. Bạn thích các công việc đi đó đây, thích tiếp xúc với nhiều người, thích chỉ huy người khác và thể hiện bản thân mình. Bạn có năng khiếu về ứng xử và có khả năng nắm bắt tâm lý người khác.
    Mùa thu
    Bạn là người biết lắng nghe, biết đưa ra lời cố vấn chính xác, vì thế bạn là nhà tư vấn đại tài và là nhà nghiên cứu xuất sắc. Bạn thích hợp với các công việc như văn phòng, thủ công (điêu khắc, thêu may...) tổ chức các buổi họp, những công trình nghiên cứu, nhà văn, nhà thơ. Bạn là người có khuynh hướng bảo thủ, thích thú với việc sưu tầm và sống nội tâm. Bạn am hiểu tâm lý người khác. Không chỉ thế bạn còn suy nghĩ rất nhiều khi nghe họ nói. Bạn cũng là người giao thiệp rộng trong giới (nhóm, nghề nghiệp, sở thích...) của mình.
    Mùa đông
    Bạn là người lãng mạn, thích văn chương thơ phú, đôi lúc bạn muốn viết để thổ lộ những suy nghĩ, tâm trạng của mình. Những nhà văn, nhà chính trị thường rất thích mùa đông vì khi đó năng lượng của họ rất dồi dào với sự suy nghĩ, tính toán một cách bình tĩnh, sâu xa. Người ta thường gọi đó là sự hoạt động của một trái tim nóng và cái đầu lạnh.
    Những người yêu thích mùa đông thường có những hành động, tâm hồn kỳ bí nhưng có sức thu hút mạnh mẽ người khác. Họ có những lời nói rất thuyết phục, có năng khiếu bẩm sinh về văn chương và một trí nhớ tuyệt vời. Người nào thích mùa đông thì rất hợp với nghề viết văn, chuyên gia tâm lý và thậm chí là nhà chính trị học. Tuy nhiên, những người này hay thất bại vào mùa hè.

    Chỉ muốn khoe mình thích mùa đông, các ấy thấy tớ tuyệt vời không [/purple]
  4. vampire2010

    vampire2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    0
    Mùa màng cái giề, lăng nhăng
    Xuân đi hạ đến thu lại về
    Hạ đi thu đến đông lại về
    Thu đi đông đến xuân lại về
    Đông đi xuân tới hạ lại về
    Xuân đi hạ đến ................
    Đố bọn 31 cái vòng luẩn quẩn kia kết thúc bài thơ của tao đấy!
    Ka ka ka!

    [​IMG]
  5. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Chỉ muốn khoe mình thích mùa đông.
    Các ấy thấy tớ tuyệt vời không?

    Các bạn thấy Aqua làm thơ chưa? Đúng là thích mùa đông có khác.
    Nói điều này để thấy tớ cũng thích mùa đông
    Mùa đông
    Thu vẫn chưa tàn, đông chưa sang
    Heo may hoa sữa vẫn miên man
    Chỉ mau nhanh chóng thấy gió lạnh
    Man mác mùi hương thoang thoảng nhàn
    Hôm nay Hải Vũ là thơ chuối nhé
    [nick]
    Được HaiVu sửa chữa / chuyển vào 11:51 ngày 10/10/2007
  6. gio_bien77

    gio_bien77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Thi sỹ nhà Đinh thật đáng kinh
    Í ới với nhau thật linh đình
    Trình thơ cứ gọi là cao ngất
    Còn nhiều sỹ thơ vẫn chưa ... xuất
    Kiểu này phải đổi topíc mất.
    "Đinh Tỵ - Quán thơ ... buồng chuối nhất"

  7. vampire2010

    vampire2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    0
    Tiên sư cái họ nhà cua
    Bò ngang bò dọc nhưng chưa có càng
    Tiên sư cái họ nhà Fan
    Ăn nhiều béo ú mơ màng làm thơ
    Tiên sư cà pháo gà mờ
    Cho ai mượn nick pót thơ chửi người
    Tiên sư cái họ nhà Ruồi
    Lâu rồi không thấy nó cười như trâu
    Tiên sư cái bọn là Rau
    Sạch thì chẳng có cứ câu Gái Xình
    Tiên sư họ Kủng linh tinh
    Pót bài mấy chữ tưởng mình là oai
    Tiên sư cái họ nhà Khoai
    .............. thôi chửi thế thôi, chuồn lẹ (Hí hí)
    [​IMG]

    Được vampire2010 sửa chữa / chuyển vào 13:16 ngày 10/10/2007
  8. fantasyIX

    fantasyIX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Vampire là vampire thằng,
    Ăn nói lằng nhằng như thằng liên thuyên
    Từ ngày uống thuốc thế nên
    Điên điên chữa mãi mới thành dở hơi
  9. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng
    Mở mắt ngơ ngác
    U ám tràn trề
    Hứa hẹn dải dài nhem nhép
    Bước chân đổ sô
    Mơ màng một đích lặng ráo khô
    Buổi sáng
    cua cóc bò ngổn ngang
    cà chua với thằng fan
    thêm cả cái tên vam
    toàn vào đây xì pam
    toàn những điều lảm nhảm
    só rì các bác nhà rắn em chuônf đây kẻo bị rắn nó thịt thì chít
  10. Gaixinhxitin

    Gaixinhxitin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0

    Đừng có chửi họ nhà Cua
    Nếu không có đứa chanh chua bây giờ
    Tuôn ra một đống toàn thơ
    Đọc xong Vam lại lơ ngơ phát khùng
    Biết điều chớ chửi lung tung
    Họ Cua toàn những anh hùng dọc ngang
    Nếu thích thì cứ việc phang
    Alanh rau sạch, cả làng hoan hô
    Thế nhé đừng có hàm hồ
    Họ Cua không phải là đồ tép riu
    Vậy nên đừng chửi Cua nhiều
    Cua mà chửi lại liêu xiêu cả ngày.
    [nick]
    Được gaixinhxitin sửa chữa / chuyển vào 14:59 ngày 10/10/2007​
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này