1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anti ??" Đinh tỵ ?"? U40 - Happi Birdday Holdme77 (18/11) Hangivy (21/11) Hoingo (25/11) Theoneyoukn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi cua79, 01/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TheHeadHunter

    TheHeadHunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Chúng mày phải thông cảm cho mod chứ.
    Mod không phải là người nhà mình, cũng ko phải người nhà trời nên làm sao hiểu được câu chuyện cả nhà mình (và nhà trời) đâu?
    Mod thời gian, kiến thức có hạn, làm sao biết hết được ý nghĩa
    của từng bài post --> mod sẽ xoá theo cảm tính (đôi khi xoá bừa coi như cũng vào đọc xoá, kẻo min nó lại hỏi sao ko xử lý gì?).
    Quy định của ttvnol cũng còn lởm khởm, làm sao mà áp dụng đúng triệt để cho từng trường hợp. --> cả min & mod làm ra cái đó, nó còn lởm khởm thỉ xử lý cũng bị vạ lây (chúng mày tưởng tượng luật VN, còn lởm khởm nên có nhiều chỗ cho người ta lợi dụng)
    Là người thì đôi khi cũng làm theo cảm tính. Mod là người --> Mod làm cũng theo cảm tính cá nhân --> tha cho mod giùm cái. (ko nói riêng gì mod, ai chả thía, thằng cha chủ tịch IMF còn mất việc vì tăng lương cho bạn gái kìa)
    Có tí chức quyền thì ai chả khoái, lạm dụng chức quyền thì đầy rẫy ngoài đường, ra đường gặp CAGT xin đểu, đi chơi đêm gặp cơ động xin đểu, tai vạ với pháp luật thì luật sư, cảnh sát điều tra xin đểu, làm ăn mờ ám thì CA phường quận xin đểu, doanh nghiệp thì bị nhà báo xin đểu. To thì có Nguyễn Việt Tiến, nhỏ thì có mấy chủ bảo vệ cơ quan --> mod ko phải thánh nhân nhá. có lạm dụng tí chút chúng mày cũng đừng quá đề cao người ta mà ra oán trách.
    Chúng mày muốn kiện thì đưa vào box ý kiến thông báo, hỏi đáp. (ko phải hỏi gì đáp nấy đâu nhá). Bài nào mod xoá sai quy định, chúng mày lưu lại, post hết vào đấy. Tao nhờ người đưa vào TGM để chúng nó xem mà quyết. Nhưng tao bảo trước, mod và min cũng bênh nhau, nên vị phạm nặng mới bị xử lý, còn mấy chuyện xoá xoá khoá khoá này thì có được xử lý hay không cũng chưa biết chừng.
    Kể ra, mod cũng ko nắm hết được quy định đâu. Quy định còn có cái lọ đá cái chai. Chúng mày mà có muốn kiện mod thì cũng có cách cho mod rớt đấy. Chỉ hơi mất công tí thôi.
  2. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Cuộc sống muôn màu. Cuộc sống luôn vận động và thay đổi.
    Cuộc sống có lúc tụt dốc, nhưng không ai mong muốn điều này.
    Nhiều lúc cuộc sống có những khúc quanh co, lúc gập ghềng, đầy chông gai và bất chắc, nhưng ai cũng muốn vượt qua để đạt được mục đích.
    Cuộc sống có niềm vui, có nỗi buồn, có sung sướng, có gian khổ.
    Nếu không bẳng lòng với cuộc sống thì đấu tranh, nếu hài lòng với cuộc sống thì xây dựng. Ai cũng mong cuộc sống bình yên, chẳng ai muốn gây giông bão cuồng quay.
    Vài lời lảm nhảm.
    Tớ làm đơn tạm rút một thời gian dưỡng bệnh, hic, sốt roài.
  3. vampire2010

    vampire2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    0
    Tìm lại sao được hả Khoai
    Chưởi mày thơ mất hết roài còn đâu
    Nghĩ đời sao lắm u sầu
    Con sâu làm **** làm giầu nồi canh
    Mày khâu cái miệng cho lành
    Mọi người cũng thế làm lành với nhau
    Mất thơ tao có tiếc đâu
    Chỉ muốn nhắc nhở vài câu với mày
    Đừng mà ngậm đắng nuốt cay
    Vào đây LÀM thế thì hay cái gì
    Ông cứ rủ rỉ rù rì
    Phát ngôn bừa bãi làm gì được Ông
    Tù và hàng tổng biết không
    Nhìn đời nhiều lúc chẳng thông tí nào
    Đi đâu tao vẫn là tao
    Hổ mang bành đấy đừng vào xen ngang
    Tao nhắc nhở thằng Khoai thế thôi,
    đừng mất bình tĩnh mà liên luỵ thơ tao.
    Thơ tao mà bị ai nhặt mất là tao chém mày đấy!
    Tao phấn đấu mãi mới được gân bò nên thấy quý lắm
    Hôm nay tao làm sao ý chúng mày ợ, sao đi
    [​IMG] nhiều thế

    Được vampire2010 sửa chữa / chuyển vào 12:50 ngày 11/10/2007
  4. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Ùi ùi ùi... nói một cách khách quan thì mods chắc không thể bao quát được hết các bài viết đâu. Thế nên mới nói, mods và thành viên nên hợp tác với nhau. Nếu cậu thấy bài nào nên xóa thì còn ngần ngại gì mà không bấm vào cái nút than phiền nhỉ
    [nick]
    Được oblivious sửa chữa / chuyển vào 13:17 ngày 11/10/2007
  5. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    @Kủng: Thế nên tớ mới nói là lạ. Vì tối qua tớ có hỏi về trường hợp nick của cậu, và nhận được câu trả lời là nick của cậu không bị bất kỳ mod nào hạn chế post bài trong này. Cậu thử lại xem sao, nếu vẫn bị hạn chế thì để tớ thử hỏi lại vậy.
    @Notes: Hic, tớ cũng có đọc bài viết đấy của nàng. Đúng là nó chẳng đáng bị xóa nàng ạ. Không hiểu sao lại thế nhỉ? Cơ mà nàng đừng nên bức xúc nhiều nhé.
    @Bless: Trường hợp bài viết của Notes, em xử lý có vẻ không thuận tình lắm.
    @Ruồi: Cái chuyện mod nói là sẽ khóa topic nhà mình ý mà, chuyện đấy đã được giải quyết trong hòa bình rồi cậu ạ.
    @All: Hôm qua tớ có than phiền cho mod xóa một số bài (chính xác là 05 bài) trong nhà mình. Tất nhiên, tớ cũng có nói rằng mod không nên xét nét quá, nếu như số lượng bài spam không phải là quá nhiều. Nhà mình đừng buồn nhé. Tớ hy vọng là mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi.
  6. Rausach_style

    Rausach_style Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Ừo thì thấy kậu quan tâm nên tớ khóc lóc thế thôi
    Chứ tớ kũng chả kó nhu kầu un loc un liếc
    Hạn chế kũng đc, đỡ mất thời gian
    Thích chọc ngoáy thì kiếm kái nick nào đó xài đỡ
    Kòn chả thèm lập nick nữa ấy chứ
    Sự thật thì đúng như tớ khóc lóc đấy. Đại khái như tớ nói, được đại nhưng kấm tiểu (tiện ý mà, hớ hớ)
    Tớ chẳng lấy thế làm buồn đâu, tự dưng kó kơ hội chửi thằng khác kũng sướng mồm. Bình thuờng ko có thù oán gì chửi nó nó bảo mình điên
    Thôi thì ở cơ quan chả chửi được ai, vào đây chửi đổng mấy thằng Sếp sòng cho bõ tức vậy
    Thank kậu nhá nhá nhá
  7. HACO-BKHN

    HACO-BKHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    ầy dà chết thật
    cậu nói vậy có người hiểu nhầm lại mất đoàn kết nội bộ đấy. nhờ Vampire nhờ
    Riêng cá nhân tớ thấy các bài trong nhà mình đều có ý nghĩa cả. kể cả mấy bài thơ chuối kia. tớ có trách cứ j ai đâu
    Tớ nói đây đứng trên phương diện là người ngoài, người không theo dõi thường xuyên nhà mình. nếu họ thỉnh thoảng mới vào đọc và chỉ thấy các bài còn lại trên diễn đàn sẽ nghĩ khác đi đấy cậu ạ. Cậu cứ thử xem lại 1 cách tổng thể mà xem.
    và tiện thể nói luôn cho những người không thể bao quát được hết các bài viết ấy cậu ạ. các cụ bảo không biết thì dựa cột mà nghe, nghe xem cho thủng hãy hành động. đã hành động thì phải cho khách quan, nhất là trên cương vị lãnh đạo thì càng phải để cho người khác tâm phục khẩu phục. đằng này...
    oài, hôm nay mùng 1 đầu tháng sớm mai đấy. Mệt rồi đây
  8. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Gớm chết cái cậu này, sao mà cứ phải mô kích bạn Vam thế, bạn ấy lại làm thơ mắng cho một trận bi giờ ý chứ.
    Thì bản thân tớ cũng thấy tất cả các bài viết của nhà mình đều ý nghĩa cả. Nhiều lúc thấy vắng vẻ, tớ cũng thèm nghe các cậu vào bỏ ngỏ một câu "điểm danh" hay "chào buổi sáng" chết đi được. Thậm chí, chỉ nghe tiếng thở dài của bạn Notes thôi là cũng thấy vui rồi ấy chứ, mặc dù biết rằng tiếng thờ dài đấy luôn đi kèm theo sự mệt mỏi và những điều không vui. Nhưng như thế tớ vẫn thấy vui vì rằng, "À, bạn ấy vẫn đủ sức để buông tiếng thở dài, chứ chưa đến mức tắt ngóm hết cả". Nhờ bạn Notes nhờ.
    Hì, nhưng Mod thì không thể thế được mà cậu. Thế thì mới quản lý được diễn đàn chứ. Nói chung là cái việc làm mod nó phức tạp và lằng nhằng lắm. Thôi hôm nào trà cháo rồi tớ kể cho cậu nghe, nhé. Còn bây giờ thì cứ post bài bình thường thôi cậu. Cậu mà không viết nữa là tớ buồn lắm đấy. Thấy các cậu cứ lần lượt ra đi mà chẳng biết bao giờ mới quay lại, tớ thấy nẫu hết cả ruột gan. Chán chả buồn chết nữa.
    Thế nhỉ, chuyện này chán bỏ xừ, chả thèm nói đến nữa cậu nhé. Bọn mình nói chuyện khác đi, cho nó vui.
    [nick]
    Được oblivious sửa chữa / chuyển vào 14:56 ngày 11/10/2007
  9. vampire2010

    vampire2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    0
    Nhờ nhiếc cái giề, tao biết đâu, mày đừng có mà lăng văn nhăng.
    Mày pót bài thì tránh xa cái từ Vam cho tao nhờ!
    Kẻo ai đó lại tưởng tao vào hùa với mày, lại tốn thơ tao.
    Biết đâu bạn óp bạn ý nhận hộ người khác thì sao.
    Mày đúng là vớ vỉn.
    Thôi chết tôi dồi lại phải đi[​IMG]

  10. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Người nhà mình viết gì thì người nhà mình đọc, hang nhà mình dù lúc vui lúc vắng vẫn là nhà mình, chứ nhà người khác có thế nào cũng đâu quan tâm làm gì. Bây giờ các ấy đứa về hưu, đứa lặn, đứa nghỉ dưỡng sức, tớ cũng phải bon chen mới được. Thằng Péo xuống núi lấy vợ, thôi thì tớ lên tiếp quản ngôi Chùa và cái hòm công đức một thời gian.
    Đành lòng Chúc mừng sinh nhật Vampire sớm vậy, tặng cậu 31 bông hồng nhé
    tớ tự hiểu ý giữ lại một bông
    PS: Các ấy ơi than phiền bài này của tớ đi xem sự thể sẽ thế nào
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này