1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anti ??" Đinh tỵ ?"? U40 - Happi Birdday Holdme77 (18/11) Hangivy (21/11) Hoingo (25/11) Theoneyoukn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi cua79, 01/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0

    Các bác, chiều nay đi bơi nhé, 2h30 ở bể Ngọc khánh. Khi đi nhớ mang theo đồ bảo vệ cần thiết như kính, mũ ... , xin hết
  2. KenKenKing

    KenKenKing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Lặn 1 hơi rồi ngoi lên rủ đi bơi.
    Hôm qua chả thấy mặt đâu.
    Thế mang mỗi mũ và kính thôi à?
    Không mặc gì thì đến đó người ta phát quần áo à?
    Khoái nhể

  3. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Có cần phải nói thêm lần nữa rằng, ấn tượng đầu tiên của tớ về các ấy chỉ là một lũ nhí nhố và lắm chuyện không nhỉ? Tớ đã nghĩ, chả có gì thú vị ở cái bọn này cả. Ai đời, nhớn tướng thế rồi mà cứ như con nít cả một lũ, chán chết đi được.
    Rồi thì chẳng hiểu sao, trong thâm tâm cứ bảo bọn ấy chát ngắt, mà tớ lại có thể đi với các ấy nhiều lần đến thế. Những ngày đầu còn thi thoảng mới đi, đi để xem cái bọn nhí nhố này giờ đã bớt nhí nhố chưa. Rồi dần dần, thấy nhơ nhớ, thấy yêu yêu, thấy quý quý, và thấy cái nhí nhố đấy lại đáng yêu đến lạ.
    Nhưng bỗng mấy ngày trước, trong tớ lại xuất hiện cái ý nghĩ, sao mà mình ghét cái bọn nhà Đinh Tỵ thế. Nhất định mình sẽ không thèm đi chơi với bọn nó nữa, cũng chẳng thèm quan tâm xem giờ đây chúng nó thế nào. Ghét thật đấy, thế có tệ không?
    Thế nên hôm nay, khi nhận được điện thoại của ai đó, tớ đã bảo, "Ôi dào, chả thèm đến, nhìn mặt chúng nó chán chết, mình còn có khối việc phải đi". Nhưng khi xong việc, tớ lại nghĩ, "Sao mình không thử đến xem sao nhỉ? Đến để nhìn xem bọn chúng đáng ghét thế nào, rồi mình sẽ về ngay".
    Và đúng là các ấy đáng ghét thật. Nhưng sao tớ lại chẳng thể đứng dạy mà về ngay được nhỉ? Bao nhiêu cái ghét, cái giận, cái hờn... bỗng tan biến như trong chuyện cổ tích, chỉ còn lại những tiếng cười và niềm vui, những tình thân và ánh mắt nhìn trìu mến.
    Và đến giờ tớ phải thừa nhận mà nói rằng, khi không nhìn thấy các ấy, tớ thấy ghét lắm lắm. Nhưng khi gặp các ấy, tớ lại yêu vô cùng. Tớ dông dài như thế, sở dĩ cũng chỉ muốn nói, tớ mong các ấy sẽ có những tháng ngày thật vui vẻ và hạnh phúc, những tháng ngày không có những nỗi ưu phiền chất ngất. Bởi nếu không, nhìn các ấy, tớ sẽ thấy buồn chết mất thôi.
  4. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0

    Tớ cũng ghét bọn Đinh Tỵ lắm, nhất là đứa nào gần đấy cứ kêu ghét tớ
    Nhân tiện tớ nghe đồn nhà mình có chuyện cá voi đòi tiến hoá thành chim bồ câu đấy, chả biết thực hư thế nào cả nhà ạ
  5. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Cậu không biết là cá voi thì bơi trong nước còn bồ câu thì bay trên trời à? Tiến hóa làm sao được. Đảm bảo là vây thì không thể mọc thành cánh đâu. Nên nhất quyết Cá voi vẫn chỉ là cá voi thôi. Không thể thay đổi.
    Nhưng nghe đâu cá voi không dám ăn thịt đồng loại nên dạo này.....
  6. vampire2010

    vampire2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    0
    Nhìn kìa cái bọn dở hơi! Cả ngày chả thấy vào nhà.
    Cái giờ mà bọn nó online thì mình đã khò khò được bao nhiêu phát chả nhớ nữa.
    Cái bọn này chuyên đi ăn đêm hay sao ý. Đáng để đặt tên thành Lũ Cò đi ăn đêm.
    Cái cò mà đi ăn đêm
    Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao
    Vam ơi ông vớt tôi nao
    Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng
    Có xáo thì xáo nước tương
    Đừng xáo nước dùng đau dạ dày ghê

  7. theoneyouknowwho

    theoneyouknowwho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Nhà này chuẩn bị đập đi xây viện dưỡng lão hay hội hưu trí được roài
  8. CCBOnline

    CCBOnline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà. Tối nay có kế hoạch gì ko đó, ới tớ một tiếng nghen.
    Halloween sao nhà ta yên ắng thế này? hay là từng đôi chim bay đi rồi, nên đàn chim tan tác? này hỡi những cánh chim cô đơn, hãy về đây, về đây, về đây để tái hợp, về đây như gió táp mưa sa, như lũ cuốn như mưa tuôn, cùng nhau bay rợp bầu trời, đề nơi đây, bầu trời đầy tiếng chim quang quác, phân chim rơi vãi khắp nơi, để cho những đôi chim đánh lẻ kia biết rằng, dù bay đi đâu, làm gì thì những đôi chim kia vẫn lẻ loi, rồi khi tan cuộc chơi lại phải quay về với đàn chim. Hỡi những cánh chim đi đánh lẻ,hãy nhớ rằng, đàn chim luôn dang tay đón chào chúng mày trở về với bộ mặt thiểu não, với trái tim thất tình, và quan trọng nhất, là chúng mày vẫn sống để tăng dân số của đàn chim già ngày càng ít đi. he he (Head)
  9. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Chúc cả nhà mày mới tốt lành
    Nếu ko có gì thay đổi thì chỉ còn vài nữa lại hết tháng 10 nhỉ?
    Tiện thể thông báo: Cả nhà chuẩn bị cuần áo đẹp sẵn sàng đi chụp ảnh ké (đứa nào đấy đi chụp ảnh cưới chẳng hạn)
    Hết và cày
  10. satthucachua

    satthucachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0

    Lâu lâu không điểm ranh
    Điểm ranh cái nhể
    đứa nào vắng mẹt thì rơ cái pê-dan lên coi.
    chúc cả nhà mình sống lành mạnh,
    làm việc hăng say
    ..cuối tuần lại nhậu
    khì khì
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này