1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anti ??" Đinh tỵ ?"? U40 - Happi Birdday Holdme77 (18/11) Hangivy (21/11) Hoingo (25/11) Theoneyoukn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi cua79, 01/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hacphunghoang

    hacphunghoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Tao ghét cái hội Đinh Tỵ nên chẳng nhà mới nhà miếc gì hết nhá. Quẳng mấy con mèo vào đây.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [nick]
    Được hacphunghoang sửa chữa / chuyển vào 21:48 ngày 01/10/2007
  2. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Nếu như nhà Đinh Tỵ lập ra chỉ để chát chít thế này thì em sẽ đóng cửa nhé.
  3. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Nhà này đang hô hào nhau lấy chồng lấy vợ hết để đóng cửa đấy. Gọi là trao đổi thông tin và trêu đùa nhau một chút. Đấy cũng chính là mọi người trong nhóm đang giao lưu, cùng giải tỏa và sinh hoạt nhóm đấy. Đừng care quá làm gì. Nếu thấy bài nào spam quá thì nhắc nhở hoặc xử lý theo đúng luật, bọn anh có phản đối gì đâu. Chẳng lẽ quote bài của nhau, trả lời nhau cũng ko được sao. Anh viết bài này cũng là quote bài và trả lời ý kiến của mod đấy, chả lẽ thế cũng coi là chát chít là ko được sao.
    Hội này già rồi, viết bài cũng lười lắm, kéo được tinh thần mọi người vào viết bài thế này đã khó, đừng quá khắt khe mọi người lại ngại chẳng dám vào nữa.
  4. toilatoi77

    toilatoi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Của em này Hiền ơi
    [​IMG]
  5. vampire2010

    vampire2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    0
    Cả bọn rắn đã ngóc đầu đậy chưa?
    Đã nghĩ đến điều gì đầu tiên mỗi sáng dậy chưa?
    Đã ước điều gì trong ngày chưa?
    Đã nghĩ đến ai đầu tiên chưa?
    Đã thấy hôm nay buồn hay vui chưa?
    Dậy đê dậy đê!

    [​IMG]
  6. Winter_Sonata

    Winter_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Tối qua trên đường đi làm về, đến đầu con phố nhỏ bỗng ngửi thấy thoang thoảng một mùi hương hơi nồng. Ngỡ ngàng đôi chút để rồi chợt nhận ra... hoa sữa.
    Lần đầu tiên trong năm mình ngửi thấy mùi hoa sữa. Vẫn hương thơm quyến rũ như xưa. Gần thì nồng nồng ngai ngái, xa thì thoang thoảng dịu nhẹ, khiến cho con người ta cảm thấy mọi thứ đều trở nên ngọt ngào và lãng đãng.
    Cây hoa sữa trong khuôn viên của cơ quan cũng đã ra hoa. Bao giờ nó cũng trổ hoa muộn hơn những cây khác. Giờ mới chỉ là những nụ hoa xanh xanh nhỏ xinh nên chưa thể tự tạo cho mình hương thơm của hoa sữa.
    Mình yêu hoa sữa từ bao giờ nhỉ? Hẳn là không phải từ hồi còn bé tẹo, bởi lúc đấy đã nào biết hoa sữa là gì. Nhưng chắc cũng không phải là chỉ mới đây thôi, bởi hoa sữa đã như là một điều gì đó mong đợi mỗi khi mùa thu về, trong những năm qua.
  7. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Cậu yên tâm, chúng nó cưới tập thể 1 ngày, 1 địa điểm,1 chú rể đại diện. Mà cậu cẩn thận ra là chúng nó bắt cưới luôn đấy, nghị quyết mà
    @ WS: Tình cờ gặp lại người cũ, thế mà 1 năm rồi nhỉ
  8. hakhoai_BKHN

    hakhoai_BKHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    Nói được thì phải làm được đấy nhé mót. Cái bọn này cũng chán è ra rồi. Mót mà cờ lâu ập được cái nhà này thì chúng nó ơn mót lắm lắm. Anh thật
    Chỉ thắc mắc tý là trong cái búc CS này mọi người vào ngoài việc tán gẫu với nhau chuyện trên giời dưới bể theo đúng tên gọi của búc để giải toả stress thì còn làm cái đé o gì nữa nhỉ. Thắc mắc quá cơ
    Hay thôi, nói huỵch toẹt thế này cho mót hiểu khỏi dài dòng văn tự mót không hỉu lại mất công giải thích. Phỏng. Nếu chỉ chát chít trong này thì mót đóng cửa phải không ợ. Thế thì mót bớt chút thời gian quý báu của mót gạch cho các cô các chú mấy cái gạch đầu dòng gọi là tiêu chí để các cô các chú có cơ sở mà pót bài kẻo pót lầm đường lạc lối mót đóng cửa 4C lại bơ vơ không nơi nương tựa. Nhỉ
  9. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Hic, mình biết ngay cái chén trà thế nào cũng làm mình mất ngủ. Và mặc dù đã cứu vãn bằng một chén trà khác có vẻ dễ ngủ hơn thì tình hình xem ra cũng chẳng cải thiện được mấy.
    Xoay bên phải, rồi lại xoay bên trái. Rồi lại nghĩ, có bao nhiêu con nhện đang lơ lửng trên đầu mình nhỉ? Nhưng lại chợt nhớ ra, mình mới thanh toán bọn chúng hôm chủ nhật. Hay là mình thử đếm cừu đi, nhưng đếm cừu chắc là mỏi miệng lắm đấy. Liếc mắt sang bên trái, chiếc màn hình máy tính đen ngòm và im thin thít.
    Nằm sấp rồi lại nằm nghiêng. Giờ này bạn Meat đã ngủ chưa nhỉ? Mình có nên nhắn tin cho bạn ấy không nhỉ? Nhắn để vòi vĩnh bạn ấy chúc mình ngủ ngon. Mà thôi, nhỡ bạn ấy đã ngủ rồi thì sao? Hoặc giả như chưa ngủ, thì nhỡ bạn ấy lại đang nói chuyện với một ai đó rất đặc biệt thì lại sẽ thấy mình vô duyên lắm lắm. Ngẩng đầu nhìn lên chiếc máy tính, màn hình vẫn đen thui và im phăng phắc.
    Nằm thẳng rồi nằm cong. Hay là bật máy tính lên nhỉ? Nhưng như thế thì... không được, nhất định không được. Thôi ngủ đi, ngủ để còn giữ gìn sức khỏe chứ, ngủ để mai còn có thể đi làm được chứ. Thôi lại đếm vậy. 1... 2... 3... lại liếc cái máy tính, vẫn trạng thái cũ - tối đen, 4... 5... 6... hay là nhắn tin hết cho cái bọn ĐT cũng phải thức giấc như mình nhỉ, ... 100... 200... 1000...
    Chẳng còn nhớ gì nữa.
  10. Winter_Sonata

    Winter_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Uh, cũng phải hơn 1 năm rồi nhỉ? Cảm xúc của một năm về trước cũng khác cảm xúc của hiện tại. Vui vì lời chào hỏi của người cũ. Cứ như thể rất lâu rồi mình chẳng gặp nhau. Lại bỗng thấy bâng khuâng và thương nhớ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này