1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anti ??" Đinh tỵ ?"? U40 - Happi Birdday Holdme77 (18/11) Hangivy (21/11) Hoingo (25/11) Theoneyoukn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi cua79, 01/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Nhật kí giao mùa
    Anh thấy không? Trời đất chớm đông rồi
    Mây phóng đãng thả mình vào xa vắng
    Cỏ may giăng triền đê thêu dệt nắng
    Gió mong manh thổi suốt dọc sông gầy.
    Phút giao mùa cho em lắm mê say
    Tóc đồng nội bay xoã vào nỗi nhớ
    Mùa hồi hộp viết thư tình xuống cỏ
    Mắt chớp chiều, trùng điệp lá vàng rơi.
    Em khờ khạo giấu vào thơ áo trắng
    Để heo may hờn dỗi cuống đi tìm
    Anh nhớ khoác lên chiều màu áo đỏ
    Để mùa đông về đánh thức con tim.
    Anh đãng trí lạc đường trong hương cốm
    Mắt em nhìn, nghiêng lệch bóng hoàng hôn
    Thêm yêu lắm ngọn gió mùa se lạnh
    Má em hồng, thi tứ ấm áp hơn.
    Em cầm hương cúc vàng đi dạo phố
    Ngỡ mùa đang dần chín những vòng tay
    Sao anh trách nụ cười bên hẻm nhỏ
    Anh quàng vai tình tự với hàng cây.

  2. fantasyIX

    fantasyIX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Điểm ranh, em gặp bác chYm nhợn đập phát, em gặp bác Kền kền đạp phát, em gặp bác Bồ Nông "hêlô"
  3. Xatitmu

    Xatitmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    2.461
    Đã được thích:
    0
    Có con chim Bồ Nông nhỏ, dáng trông thật hung dữ quá, gọi lại chửi ngay: Bố tiên sư chúng mày, Chim gặp bác Kền kền: Một cước, chim gặp chú Quạ Khoang bạt tại, chim gặp anh Trỹ kung dùi cui, chim gặp chị Dẽ Giun 1 đập, Có con chim Bồ Nông nhỏ, dáng trông thật hung dữ quá,đầu trọc cầm dao, cũng giống như chúng mình, ừ nhỉ
  4. satthucachua

    satthucachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0

    híc, trời mưa rét thế,
    này mà thịt chó rượu nếp nhỉ..
    mắm tôm thì bị cấm tiêu thụ roài buồn ghê
  5. fantasyIX

    fantasyIX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Vote 5* ++
  6. Xatitmu

    Xatitmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    2.461
    Đã được thích:
    0
    Hình như bị lỗi rồi chết thật
  7. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Toàn những triệu chứng biểu hiện của người già. Rõ lẩn thẩn, vợ con gì, lo làm ăn đê. Sốt cả ruột
    Tốc độ lão hoá gặp trời lạnh nhanh hơn sức tưởng tượng
  8. alanh

    alanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2.943
    Đã được thích:
    1

    Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy
    Cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tối
    Cần thêm anh hỏi han cho giấc trưa em yên lành
    Cần thêm những lần hẹn như cuối cùng
    Cần tay níu để thấy anh còn gần
    Cần môi nóng để biết lòng còn ấm cúng
    Cần thêm anh , cần thêm cho những khi em lo sợ,
    cần thêm yêu , hay cần thôi biết yêu
    Đã cần thế , thương thật rồi, nhưng anh còn xa rất xa,
    Vì đã vùi hết, nhưng giấc mơ dịu ngọt
    Em thêm cần anh đến muôn lần
    Thế tình nhé xin về gần
    Nói thêm yêu thương bao với nhau
    Tình có dậy sóng, vẫn cứ xin tình nông .
    Nối anh vào em chiếc hôn đầu
    [​IMG] ĐONG ĐƯA [​IMG]
  9. notes

    notes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    0
    Bạn Ruồi ới bạn Ruồi ời, bạn cho cái lịch cụ thể đi về nhà Hải Vũ đi để tớ còn bon chen với. Mà trời rét thế này đi bằng gì thì ổn nhỉ? Đi ô tô thì tớ sợ say xe, mà đi xe máy thì rét mướt nhỉ? Nhưng mà túm lại là cậu phải cho ngày giờ cụ tỉ để tớ sắp xếp sự nghiệp vinh quang của tớ nhé.
  10. ruoi_trau77

    ruoi_trau77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Anh đây!
    Đi về nhà HaiVu vào hai ngày 17 và 18/11/2007. Đi bằng ô tô. Chương trình sẽ thông tin cụ thể sau.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này