1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anti ??" Đinh tỵ ?"? U40 - Happi Birdday Holdme77 (18/11) Hangivy (21/11) Hoingo (25/11) Theoneyoukn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi cua79, 01/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Hihi, thế mà bạn Ob không nhắn tin cho bạn Meat, đằng nào hôm qua bạn Meat chả để quên điện thoại trong cốp xe rồi
    Bạn Ob trằn trọc chuyện gì mà mất ngủ nhỉ? oan cho cốc trà quá cơ. Dạo này bạn Ob rất xinh này, hay cười này, mất ngủ này... thôi chết, tớ phải đi mua gấp con lợn đất mới được.
  2. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Ôi bạn YMD lạc hậu của tớ, tớ cưới rồi
  3. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Công nhận yêu vào nhiều cái phức tạp thật.
  4. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    @Meat: Chả biết người khác thế nào chứ Obli chả bao giờ mất ngủ vì những điều hạnh phúc, thế mới chán chứ. Nhưng dù sao thì cứ mua lợn đất đi cậu ạ. Nuôi lâu cho nó béo .
    @Cua: Ơ, ai yêu thế và ai bảo thế?
  5. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Yêu vào mà mất ngủ như bạn Ob. à, thế thì tớ bắt đầu sợ roài!
  6. virgo318

    virgo318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra bạn yeumaudo nhắc mình
    Tớ đi vắng thế là ko tranh được có nhà tầng 1 rồi
    Thôi tặng các bạn vài cái ảnh lúa chín ở Mù Căng Chải nhé
    Những sắc màu của lúa
    [​IMG]
    Lúa lên tận trời
    [​IMG]
  7. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Thôi em cứ kiếm cái phòng tầng 9 cho khỏi chen chúc, đánh nhau lại còn lộng gió nữa chứ, chào cả hang ah. Mọi người xem thế nào nhanh chân lên nhá, đóng cửa nhà đi cho em ra đường khóc lóc. Giải cái gìê? tán cái giề? cứ ngồi doạ dẫm nhau, sốt cả ruột. Em là em tuyên bố nhá, em lấy chồng đấy em lấy thật đấy nhá, đừng có can em, em sẽ làm người cuối cùng chống lầy ở nhà Đinh nhá, hehehe
    em thù mấy nàng hôm qua mất ngủ vì trà mà ứ cho em mất với,
  8. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Tao ghét nhất đứa nào xây nhà mà không bảo tao nhá. Ứ chơi với bọn ế này nhá. Hôm qua rình mãi để kiềm miếng mặt tiền mà ứ kiếm được. Chúng bay spam ít thôi, dành thời gian để yêu đi. Suốt ngày online bao giờ mới kiếm được một nửa?
    Tặng bọn ế bài thơ này nhá!

    Lỗi hẹn mùa thu.
    Tháng tám gọi mùa bằng những cơn mưa,
    Đến và đi thảng thốt thật tình cờ.
    Em níu kéo bằng câu thơ thủa nhỏ.
    Giọt mưa gọi về chút nhớ vu vơ !
    Thu nép mình bên góc phố xa xưa,
    Gọi mây trắng về bên tà áo gió.
    Chú dế mèn thao thức trên đám cỏ,
    Cũng gọi về một chút tấu râm ran.
    Em nâng niu từng giọt nắng úa tàn.
    Phố giao mùa chợt vắng người qua lại.
    Có một người đã ra đi mãi mãi,
    Bơ vơ hoài một lời hẹn hôm nao!
    Kỷ niệm về hoa nắng xôn xao.
    Câu thơ đến mà ngỡ mình không thể viết .
    Người năm ấy ra đi chưa nói lời từ biệt
    Mưa chiều nay canh cánh nhớ bên lòng.

    Được cucvangcuoithu sửa chữa / chuyển vào 14:41 ngày 02/10/2007
  9. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Tôi và...........
    Có gì sâu thẳm trong tôi
    Nửa như lá rụng nửa chồi lửng lơ
    Tôi là ai? Lúc tôi mơ?
    Mà tụng tăng hết mọi bờ thực hư!
    Chưa ai gọi đã ậm ừ
    Cứ theo ai để chừng như theo mình
    Tôi tan ra một cõi tình
    Ai như tôi hoá bóng hình ai xưa?
    Bước ra xem có mình chưa?
    Tôi từ cái chấm dây dưa mà thành
    Hồn đi tìm vía vòng quanh
    Biết ai trời đất chòng chành bước chân.
    Tôi chia tôi ra mâý phần
    Tự mình chới với hoá thân của mình.

  10. alanh

    alanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2.943
    Đã được thích:
    1
    Bọn rắn hôm nay đi đâu hết dồi nhỉ? Chả thấy đứa nào ngoi lên, hay chúng nó ngoi lên lại lặn dồi không biết.
    Hóng thấy có vụ trà cháo gì hôm qua à? Sao chúng nó ko gọi mình nhỉ? Làm mình lại phải đi ăn mực với bọn khác.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này