1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anti ??" Đinh tỵ ?"? U40 - Happi Birdday Holdme77 (18/11) Hangivy (21/11) Hoingo (25/11) Theoneyoukn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi cua79, 01/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Làm sao mà bít được nhỉ? Anh này tài thật đấy
  2. TheHeadHunter

    TheHeadHunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, cậu đi 180km là tới luôn An Giang roài, xuống hẳn vùng Thất sơn - Bảy núi chơi luôn. he he. HCMC-> Long an là 40km, Long An --> Tiền Giang 30KM, qua Tiền Giang là đến Cần Thơ gạo trắng nước trong. ko tới 100km từ HCMC--> Cần Thơ
    Có đoạn tớ nhầm, là từ HCMC đi Nha Trang là 450KM, từ HCMC đi Daklak qua đường Nha Trang là 650KM, HCMC đi Buôn Ma THuột qua đường quốc lộ 13 là là 350Km, HCMC đi Bình thuận là 200KM (đi 250km nữa là Nha Trang)
  3. TheHeadHunter

    TheHeadHunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Ôi, đơn giản mà em, các nhà khoa học nghiên cứu rồi, thường thì ai sâu răng thì có thể đoán biết được người nào đang tiểu đường, Fan béo chắc là nó thấy mấy đứa kia nhọ đít thì nó đoán chắc chắn mấy đứa đó cũng nhọ mũi luôn á, quan hệ nhân quả mà. Có điều ko bít cái nào nhọ trước cái nào nhọ sau thoai.
  4. fantasyIX

    fantasyIX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Thi đặt tên cho bức ảnh dưới đây, câu bình luận hay nhất sẽ được thưởng. Thưởng gì thì tạm thời chưa nghĩ ra.
    [​IMG]
  5. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Nàng ơi đừng có buồn tớ, tại hôm qua tớ mải mê chinh chiến và ăn miến Giờ tớ trả nhời nàng này, ăn trưa có ngon không nàng ơi? Cơ mà đã được hơn 500 con hạc rồi cơ à, hôm nào gấp đến con thứ 998 thì ấy bảo tớ để tớ bon chen con thứ 999 nhá
    Ơ sao bạn Thủ nhọ d***s mà bạn Fan lại nhọ mũi thế, không lẽ... không thể tưởng tưởng nổi nữa, mũi bạn Fan với d***s bạn Thủ... ối giời ôi
    [nick]
    Được anti_meat sửa chữa / chuyển vào 13:10 ngày 09/11/2007
  6. fantasyIX

    fantasyIX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    ối giời ơi, em péo ơi là em péo ơi. Sao em lại ví như thế bao giờ ? thật là không thể chấp nhận đc em nữa roài.
  7. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Mình mà là Fan béo thì mình chẳng thiết sống nữa, đi chết cho rồi.
    @Meat: Hôm nay tớ ăn trưa ngon ấy ạ, cơ bản là không phải trả tiền mà. Đấy, nói đến đây là lại muốn ước trưa nào cũng như trưa ngày hôm nay, tham thế chứ.
    À mà tối nay có ai có nhã hứng muốn đi uống cà phê cà pháo, trà cháo láo nháo không nhỉ? Tối nhá, chứ không phải chiều nhá. Có ai không?
  8. notes

    notes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    0
    Ka ka, 'úng là quỏÊ bĂo cho thỏng Pâo. Vỏằ quưt dày có móng tay nhỏằn.
  9. Winter_Sonata

    Winter_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên hôm nay tớ lại chán làm thế chứ. Từ sáng đến giờ chả giải quyết được cái việc gì cả. Đã thế cơ quan còn vắng tanh. Nhìn cả dãy nhà to đùng may ra thì được lèo tèo vài người. Đi đâu hết cả không biết. Ngó sang phòng nhau thì phòng nào cũng chỉ có nhõn 1 người ngồi giữa một căn phòng mênh mông. Chưa hết giờ làm, ngó sang phòng sếp thì đã thấy đèn đóm tối thui rồi. Mất cả hứng.
    Nhắn một cái mess hẹn hò cho buổi tối ngày hôm nay. Bạn HV bảo, có lẽ đông đấy, tìm chỗ nào rộng rộng vào. Hihi... tớ thì chẳng nghĩ thế, nhà mình lâu lắm rồi có gặp nhau được đầy đủ đâu. Không người này thì người kia vắng. Dạo này ai cũng bận cả, gặp mặt nhau đầy đủ đâu phải là chuyện dễ.
    Được cái là vẫn ngóng tin tức về nhau, cũng đủ để biết rằng, "à bạn ấy vẫn khỏe", "bạn ấy bây giờ đang làm cái này hay đã làm được cái kia". Thế là đủ, nhỉ? Mà chả phải nói phét chứ trong những buổi gặp mặt, thì những người vắng mặt nhiều khi còn được nhắc đến nhiều hơn ý chứ, thế nên bạn nào có lặn hơi lâu thì cũng đừng sợ các bạn quên mình nhé. Bọn Đtỵ suy cho cùng là cái bọn nhớ dai lắm đấy.
  10. Winter_Sonata

    Winter_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Lại post nhầm nick rồi. Dạo này tớ lẫn rồi hay sao ý, cứ nhầm lung tung cả. Thôi thì đã trót thì đành trét vậy.
    Nhớ ra thì cũng đã lâu lắm rồi mình không gặp bạn Kủng, cũng chẳng nhớ chính xác là ngày nào đâu, chỉ biết là lâu thật là lâu rồi. Nhưng nhờ trời là cũng vẫn chưa đủ lâu để tớ có thể quên bạn ấy.
    Người thứ 2 là em Hangivy, mặc dù vẫn nhìn thấy nick em ấy rạng ngời trên YM đấy, nhưng để mà mặt đối mặt ngồi nhìn nhau thì có lẽ cũng lâu ngang ngửa với bạn Kủng. Cái này người ta gọi là chỉ thấy bóng mà không thấy hình đấy nhỉ?
    Người thứ 3 là bạn Lèo. Bạn này không những biến mất trong những buổi off mà ngay cả on cũng chả thấy bạn ấy đâu. Tệ thế chứ. May mà hôm trước còn được bạn HV cho một tý thông tin, có lẽ vì vậy mà dạo này bạn ấy mới bận thế.
    Đấy, hình như chỉ có 3 bạn ấy là tớ thấy vắng bóng trên giang hồ thôi. Nhưng tớ là tớ vẫn cứ mong cho tất cả các ấy đều bận như thế đi, chỉ cần thi thoảng gặp mặt điểm qua tin tức của nhau là được rồi. Tớ ngày hôm nay dông dài cũng hơi nhiều, thôi thì đành chép miệng mà tự nhủ rằng ngày mai sẽ chăm chỉ gấp đôi ngày hôm nay vậy, các ấy nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này