1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anti ??" Đinh tỵ ?"? U40 - Happi Birdday Holdme77 (18/11) Hangivy (21/11) Hoingo (25/11) Theoneyoukn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi cua79, 01/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Cho em nhắn nhờ tới [nick]Hải Vũ[/nick] ạ: Mai đi nhé chị nhé, chị định rủ 2 chị nữa hay 1 thôi để em còn xếp người xếp chỗ nào. Túm lại là gọi cho em hoặc liên lạc với em = cách nào đó nhá, trong giờ em k ol ở YM. Giờ đi: 12h30. Thành fần: Em + 2 mạng + [nick]Gấu[/nick] + 1 mạng đi 1 chiều + 1 dập dòm nữa
    Tks các bác nhà Rắn
    Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ
  2. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Mệt thì đi nằm đi. Vẽ.
    Chẳng thế có đứa chưa ra đến nơi đã thấy ngồi chồm hỗm ở đó rồi. Cứ như là mình ta đây lắm. Rách ruột.
    Tình hình là vẫn Nguyễn Du nhá.
    Yêu xế
  3. fantasyIX

    fantasyIX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Em chào các bác em ngược!
    Have a nice weekend!
  4. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Cái lão Péo này không mắng không được. Lão hẹn em mấy giờ gọi cho em mà để con bé đợi dài cổ ra thế? Đồ ... đồ... đồ... péo
  5. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Nàng ơi, Chủ nhật này nàng tiến hành luôn nhé, tớ háo hức chờ đến ngày được đeo nó vào ngón tay nhỏ nhắn xinh xắn của chúng ta rồi.
    Mà hôm qua trên đường về tớ mới nhớ ra, rằng là thứ 4 tuần sau tớ chẳng thể đi được rồi. Thế nên cái chuyện đã đề cập đến, sợ rằng tớ chẳng thể tham gia được đâu.
  6. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Mặc dù ngày hôm qua đã đi xa, và chúng ta đang ngồi trong một khoảng không gian và thời gian của ngày hôm nay, thì tớ cũng vẫn cứ vào mà trả lời nàng rằng: Ừ, cafe nhé.
    Thích đúng không? Nhìn dòng người qua lại, nhìn mặt hồ lặng sóng. Chỉ có những cơn gió nhẹ thoảng qua, chỉ có những gợn sóng nhỏ lăn lăn trên mặt nước. Chỉ có nàng, có tớ, và có những người bạn khác. Không xe, không túi xách... tay được tự do nên trong lòng cũng thấy thích thú. Cảm giác rất lạ.
    Nhẹ nhàng lắm. Ngày hôm qua thấy nhẹ nhàng lắm. Và sáng nay, lòng rất thảnh thơi. Mượn lời một bài hát để nói với những người hôm qua: Xin cám ơn những điều đã qua.
  7. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Quên mất một chi tiết là hôm qua về nhà thấy bạn Dạ dày biểu tình ầm ầm, mới nhớ ra là có rất nhiều người cũng ở trong tình trạng như mình. Sao mà có thể quên rủ mọi người đi ăn nhỉ?
  8. ruoi_trau77

    ruoi_trau77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Hic, trước khi tớ về đến nhà bạn Dạ dày đã biểu tình rồi. Thế nên tớ vào một quán ăn gần nhà. Sau một hồi "măm măm rột rột" tớ ì ạch vác bạn Dạ dày về nhà đi ngủ. Nói như bạn Khoai, dạo này tớ ốm. Hic, tớ uống có hơn 2 chai bia mà về chỉ ăn được có mỗi 3 bát miến ngan thôi, chịu không ăn được bát thứ 4. Yếu quá đi mất 8)]
  9. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Hic. Tớ thì không bị bạn Dạ dày hành hạ dữ lắm nhưng cũng đủ để sáng hôm sau làm 2 quả trứng và một cốc đậu nành, thực ra thường thì sáng ra tớ không hay chiều anh bạn dạ dày nhiều lắm, vậy mà sáng nay tớ chiều kinh.
    Hú hú. Có ai ở nhà nữa không?
  10. fantasyIX

    fantasyIX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Hú hú hú .....
    Tao. Có tao................

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này