1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anti và Pro Học viện HAGL

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 29/11/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. XiaoTong

    XiaoTong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2010
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    995
    vãi cả mưu sâu kế hiểm nhá malogs =))
  2. uctrai_c

    uctrai_c Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    685
    chả biết anti hay ủng hộ nhưng tụi u19 làm quần quật cả năm lấy lại niềm tin cho bóng đá Việt, các anh phá tất cả chỉ trong 1 trận, tui phải nói các anh quá giỏi!!!..thôi tạm biệt ae tui off, chừng nào tụi Tuấn Anh, Công Phượng lên tuyển tui lại vào góp vui!!:-D:-D
    neverlandMP, SAM2_AK47, halosun1 người khác thích bài này.
  3. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Năm nay là 1 năm buồn cho bóng đá Việt Nam về kết quả. Nhưng lại mở ra nhiều triển vọng cho những năm sau. Đừng quá bi quan. Ít ra thì V-League cg sẽ hút khách hơn.
  4. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.053
    Đã được thích:
    4.137
    Chính ra, thua bẽ bàng, tủi hổ tới mức này thì chỉ có 2 trận sánh bằng: thua Sing 0-1 chung kết 1998 và thua Indo 0-3 trên sân Mỹ Đình thời Tavarez. Trận thua Mã chung kết năm 2009 chưa sánh bằng được.

    Mà xét về sự áp đảo, ưu thế, tầm lý hưng phấn sẵn có của khán giả trên sân... thì trận tối qua là nhất. Thua rõ rệt và thảm hại hơn năm 1998, còn năm 2004 thì trước trận không tự tin bằng.
    longmuonhieu, Reddman4everXiaoTong thích bài này.
  5. XiaoTong

    XiaoTong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2010
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    995
    Tệ hại hơn nữa nếu thực sự ko có thằng nào bán độ.

    Vì thằng malaysia hôm qua đá chả thể hiện đc cái mẹ gì cả.

    Hoàn toàn là tự việt nam bóp dái.
  6. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.894
    Đã được thích:
    1.169
    Trận thua Mã 2009 cũng khá đau đấy bác kinh.
    Chính ra tôi thấy trận thua Indo 0-3 họ hay chúng ta dở, thua tâm phục khẩu phục nên tiêu hoá được. Còn cái kiểu như trận CK 1998 thua Sin thực sự gây ra chứng đầy bụng không tiêu.
    ratdanongBlood_Buddha thích bài này.
  7. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1.933
    Trận thua Indo 0 - 3 tui có coi trực tiếp. Sau này cũng ko nghĩ nhiều tới nó nữa vì giải đó VN đá rất tệ ở tất cả các trận. Những trận thua mà sau đó HLV nào cũng phải nói ra 1 lần cái câu "tôi ko hiểu chuyện gì" mới khó tiêu. VN đang có 1 lứa cầu thủ tốt, có thể nói là tốt nhất trong lịch sử và chưa kể tiềm năng tiến bộ của lứa JMG. Nếu chỉ đơn thuần là yếu tâm lý, bản lĩnh này nọ thì ok chúng nó còn trẻ sẽ còn nhiều cơ hội. Giải đấu này 2 năm có 1 lần ko tới nỗi thảm họa nếu ko vô địch. Nhưng nếu chúng bán độ thì coi như vứt, ko thể tin tưởng gì ở tương lai.

    Tui coi đi coi lại 4 bàn thua và ko thể tự thuyết phục mình rằng cả 4 tình huống đó chỉ là do tâm lý, thiếu kn. Chúng nó thi đấu càng ngày càng chững chạc, những thằng lọng cọng cũng dần dần cứng cáp lên. Đùng 1 cái trong trận này tất cả những nhân tố động kinh phát tiết ra cùng lúc. 1 thằng động kinh đã ko ăn nổi Indo thì giờ 4 5 thằng cùng lên cơn thì sao chịu nổi.
    Blood_Buddha, Malogssexmovie thích bài này.
  8. muamuaha1986

    muamuaha1986 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    374
    Năm 98 quân ta đè ngửa Sing ra đá. Phải có đến 20 cơ hội ghi bàn. Cuối cùng Sasicuma ghi bàn bằng lưng thua thế không có gì nhục. Năm 2004 thì loại từ vòng bảng rơi dần lên không đau. Lần này nâng lên trời rồi quật xuống. Đau ngang với lần năm 2005 bị Thái bóp 3 phát ở Bacolot.
    Blood_Buddha thích bài này.
  9. ZenPhone5

    ZenPhone5 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/12/2014
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    2.139
    Năm 98 mà mình có 20 cơ hội có xem trực tiếp không vậy ông bạn, mình tuy có đá ép sân hơn nhưng cơ hội thực sự nguy hiểm mà nói cũng chỉ một vài cơ hộ còn ở vòng bảng thì mình không có trọng tài không công nhận 2 bàn cho nó thì cũng thua rồi, nó thỉ thủ chắc còn mình thì tấn công bế tắc và thua thì cũng hợp lý thôi nếu đó là thuần túy chuyên môn, còn cái hụt hẫng là mình ăn Thái B ở bán kết tuy 3 - 0 nhưng mà chật vật bị nó ép cho không thở nổi, mà mấy ông Việt Nam cứ tưởng đã làm trùm rồi không bằng nên tôi thấy trận thua Sing đấy thì cũng hợp lý thôi vì nói thật mình với nó cũng 50 -50 thôi, hơn nhau chỉ là cái tình huống thôi, còn người hâm mộ thì cứ ảo tưởng rồi bảo chúng nó bán độ nói thực ra là trình chỉ có vậy.
  10. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.053
    Đã được thích:
    4.137

    Không có một cơ hội ghi bàn nào, xin lỗi bác. Đá như hết hơi.Toàn bộ băng Thể Công chỉ chạy loăng quăng trên sân.

    Bữa đó Hà Nội u ám kinh khủng. Cái ám ảnh tôi nhất là cảnh ở bãi lấy xe, không ai nói với ai câu nào, cứ lẳng lặng lấy vé, chìa ra, rồi lên xe về.

Chia sẻ trang này