1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anti Văn học vào đây

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Romantic_mafia_, 19/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    Anti Văn học vào đây

    Mafia tui cực kì ghét mấy thể loại văn học nhảm nhí này
    ngoài trừ mổi truyện kiếm hiệp và truyện trinh thám
    Dì đâu mà dạy con người phải sống nhân đức cuối cùng nhân vật chính lại lộ diện là một kẻ dã man (Tấm cám_VN)
    Lừa đảo mọi người để kiếm lấy địa vị và giàu sang mà chẳng bị sao (chú mèo đi hia)
    Thấy xấu là xa lánh mặc dù người đó tài năng(Trương Chi)
    Làm gái 15 năm mà vẫn được ca ngợi chỉ tin vào bói toán mà tiếp tucsống trong cảnh nhơ nhuốc( truyện Kiều)
    còn nhiều thứ vớ vẩn lắm
  2. ruouvagai

    ruouvagai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    hahah .. me too .. RVG cũng ghét văn học lắm .. mỗi lần học Văn là ngủ ..
    nhưng ko vì thế mà mafia lại cho Văn học là nhảm nhí chứ ? ... RVG thấy nó lại rất hay , là một phần kô thể thiếu trong cuộc sống của con người .
    có thể mafia ko thích những truyện văn học , nên chỉ soi mói vào những cái mà mafia cho là nhảm nhí .. ko nhìn thấy mặt tích cực của nó .
    ví dụ như mafia nói "Dì đâu mà dạy con người phải sống nhân đức cuối cùng nhân vật chính lại lộ diện là một kẻ dã man (Tấm cám_VN)"
    trong truyện TNGH thì sao ? .. NBQ với biệt hiệu là "Quân tử kiếm" ... phong thái nho nhã , đầu đội trời chân đạp đất ... cuối cùng lại hiện nguyên hình là mặt người dạ thú ... có thâm độc hơn 100 lần của mụ dì ghẻ ko ? ... vậy tại sao mafia lại thích kiếm hiệp ? ....
    đó chỉ là những nhân vật , tình tiết làm cho truyện tăng them phần kịch tính ... rồi đến kết cục .. vẫn là "ở hiền thì gặp lành" , tà kô thể thắng chánh ..
    nếu mafia từng say sưa với những đạo lý , những lẽ sống của một người chân chính thì mafia sẽ kô có ác cảm với văn học như thế .... còn nếu như mafia chỉ thích truyện kiếm hiệp là vì những chiêu thức võ công , những giai thọai hư cấu thần kì , thì RVG nghĩ mafia kô phải là người đọc kiếm hiệp .
    Cười cho đời nó bớt khổ
  3. dongsuoi

    dongsuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    A, lần đầu thấy cái topic lạ hoắc, thú vị này.
    Tôi thì ghét học văn, nhất là với cách dạy văn trong các trường hiện nay, nhưng không ghét văn học.
    Hì, tính đến nay là đã 3 lần tôi tìm cách thoát khỏi cái môi trường văn học, nhưng không lần nào thành công, và bây giờ thì đành chấp nhận vẫn phải dính dáng đến nó, vẫn cứ phải học văn và làm việc liên quan đến văn.
    Tôi thường nói với bạn bè, nếu có con, tốt hơn hết đừng cho nó học khối C, có thể dạy nó biết (hoặc thích) văn học, nhưng đừng cho nó đi theo nghiệp văn. Mệt lắm.
    [red]Tau ở nhà tau tau nhớ mi
    Nhớ mi nên chân phải bước đi
    Không đi mi bảo nỏ răng đến
    Đến rồi mi hỏi đến mần chi
    Mần chi tau đã mần chi được
    Mần được tau mần đã chán khi [/red][/size=2]
  4. Samildanach

    Samildanach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc! Cái này nghe cũng rất xối xả!
    có lẽ tôi là người tuyệt vời nhất mà tôi từng biết
  5. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Em giai ơi, nếu muốn gây ấn tượng thì sắm khẩu súng phun nước rồi tìm ông Putin mà bắn (thấy bên KHC em giai khoe là đang ở Nga nên chị mạo muội xui thế), nếu muốn đánh bóng bản thân thì ra chợ mua can dầu hướng dương dội từ đầu đến chân, thế cho nó hiệu quả. Lên đây viết bài mất thời gian tốn tiền mà lại hao tổn cái mớ tế bào thần kinh ít ỏi, không làm được gì ra hồn rồi khổ ra. Thế nhá!


    Nhất nhật vi nô, bán nhật vi nô
  6. dongsuoi

    dongsuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Romantic_mafia_ - em nhảy vào một chiến trường nhạy cảm rồi. Khổ !
    [red]Tau ở nhà tau tau nhớ mi
    Nhớ mi nên chân phải bước đi
    Không đi mi bảo nỏ răng đến
    Đến rồi mi hỏi đến mần chi
    Mần chi tau đã mần chi được
    Mần được tau mần đã chán khi [/red][/size=2]
  7. mardi

    mardi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    chả thấy vấn đề gì cả, hầu như đứa quái nào chả nghĩ thế, nhưng cái toilet thỉnh thoảng bốc mùi ko có nghĩa là cả nhà đều thối inh thối ỏi chứ, có cái ghét và có cái yêu, cơ mà đã thò cổ vào đây rồi gào ầm lên thế có vẻ hơi nhắng nhít một tý tẹo tèo teo con mèo, nhở?
    -S'il vous plaît... dessine-moi un mouton!
     
  8. Pham_Cong_Dinh_new

    Pham_Cong_Dinh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/09/2001
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Hay đây, em thưa cùng các anh các chị là nhân nay chỉ thích Cô giáo Thảo thôi. Cái đó mới là kiệt tác, đọc xong bốc lửa chứ đâu có phức tạp như mấy cái tiểu thuyết của chúng ta.
    Không hiểu làn gió này đưa nhân này lạc vào xa lông của chúng ta. Mất mấy hôm để quét dọn lại nhà cửa mất. Thread đang hay thì đến đây toàn rác.
    -----------------------------------
    Thành viên của Hiệp hội các nhà phát triển JavaVietnam http://www.JavaVietnam.org
    Nếu bạn muốn làm một lập trình viên, hãy đón đọc báo Học lập trình phát hành tại Sài Gòn và Hà Nội.
  9. Tachuterotic

    Tachuterotic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Thes mà cứ tưởng được một con topic hay.Hic,Box văn học có nhiều nguời thế này không vậy .Hơi chán

    Das ewig Gestrige
    Das immer war und immer wiedekehrt
  10. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Có thêm Raxun nữa, tớ tham gia hội anti văn học với!

    Hãy trả tôi cơn bão tuyết ngoài đồng
    Hãy trả tôi những đêm dài mùa đông

Chia sẻ trang này