1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anti7x - Thành viên và các lý do Anti của họ - Bản tin kế hoạch hành động của Anti7x.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Anti7x, 24/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lazier

    Lazier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0

    Suốt ngày hẹn hò
    Hao tiền
    Tốn của
    Tổn hại thời gian
    Chuyên gia về muộn
    Chơi nhiều, làm ít ==> ham chơi, lười làm
    Ăn nhiều, nói nhiều, buôn dưa nhiều ==>
    Từng đấy lý do đã đủ để Anti cái hội ăn chơi này chưa nhỉ?
  2. Anti7x

    Anti7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới thấy mình bị treo nick, ái chà kể cũng găng đấy nhỉ
    Nhưng kết cục là bây giờ tôi vẫn còn post bài ở đây, điều đó chứng tỏ các Mod một là nương tình hai là khá dân chủ.
    Mà tại sao bác nào lại treo nick mình vĩnh viễn thế kia, lại còn chụp mũ rất rất nhiều lần post bài phá hoại diễn đàn. ------> suy diễn chủ quan quá. Bài nào phá hoại diễn đàn nhỉ, tôi đâu có thấy. Chỉ thấy toàn những bài nói thật về 7x thôi, dĩ nhiên là có đôi chút cường điệu lên vài chục phần trăm. Hoặc giả có đôi chỗ cách dùng từ gây phản cảm.
    Cụ thể: Gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân 7x. Hình như hơi chung chung thì phải. Các Mod nương tình hay dân chủ thì không biết. Nhưng các dẫn chứng đưa ra của các Mod là hơi đại khái và chưa rõ ràng.
    Thôi cũng chả nói nữa vì rốt cuộc là tôi vẫn vào đây với nick anti7x cái hình trên có lẽ chỉ là một sự cố nho nhỏ về kỹ thuật. Cho mấy dòng trên bé đi vậy.
    Tiêu đề cũng bị đổi rồi. anti7x - thành viên và các lý do của họ. Đổi cũng hợp lý thôi nhưng đổi câu: bạn cho biết lý do anti7x thành các lý do anti7x của họ.. Câu này là sự phân biệt đối xử rồi. một đằng là bạn một đằng là họ. Liệu có phải đây mới chính là sự tự chia phe phái 7x <> anti7x. Họ là anti7x còn phía kia là 7x. Các Mod là 7x còn họ là tôi và một số người khác thậm chí là những ai đăng ký vào đây đều là họ cả.
    Tôi anti7x là anti những gì thấy cần anti còn tôi vẫn là 7x đólà điều không thể phủ nhận. 7x là cái lớn còn anti7x là một bộ phận hay mặt kia của 7x. Ta không thể tách rời 7x và anti7x được. Đó là hai mặt đối lập trong một thể thống nhất. Tạm thế đã.
    To mickey mouse:trích dẫn kekeke, đây là kết cục của những kẻ Anti-7x Thế chả nhẽ vào đây không ai được anti7x à.
    To HongHaNhi: cứ tham gia vào anti7x đi nhưng chắc chắn đầu tiên sẽ phải vào 7x đã. Lý thuyết chỉ là nói suông, Muốn anti7x được là cần phải hiểu về 7x. Lợi ích thì không có nhưng ích lợi có thể có. vd: các bài viết sẽ cho bạn cách nhìn sâu hơn về một 7x để đi đến quyết định có tham gia 7x hay không. Nếu thấy ích lợi thì tham gia còn ngược lại thì không tham gia.
    To Dear friend: Bác khôn thế , Đây không phải là sự tranh đấu quyết liệt sống còn mà nó là một sự mâu thuẫn mà không bao giờ giải quyết hết được, hết mâu thuẫn này sẽ đến mâu thuẫn khác. Mỗi một lần giải quyết mâu thuẫn là một lần cái chung, cái tổng thể to lớn nhất tiến bộ hơn. Bác đừng mong hết mâu thuẫn vì hết mâu thuẫn nghĩa là ....chết.
    To tuanklkh: hoan nghênh bác nhưng mà lý do của bác thì hơi hơi ... chính xác đâm ra tui cũng khó ....xử. hà hà.
    Chuyện to hoá nhỏ chuyện nhỏ hoá không

    TRung thành với sự nghiệp ANTI-7X.
    Xin thề anti7x suốt đời : XIN THỀ !!!!!!!!!!!
    Sống là còn Anti7x
    Chết.... là Hết.
  3. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Em anti, túm lại là em cũng anti. Bởi vì thì là... hẹ hẹ, 7X rút cục toàn các anh trẻ, rất trẻ, và rất rất trẻ. Mà mục tiêu của em là các anh già, rất già và rất rất già!!!!!

    Cái này gọi là ảo tưởng như cái lạp xưởng !
    Và điệp vụ đầu tiên em xin đóng góp cho sự nghiệp anti7X vĩ đại, xin được gọi là "Điệp vụ Lộc Yên Tử", chính là nửa cân mè xửng đặc biệt, được các nhà khoa học tài ba trong anti7X chúng ta chế tạo bằng tinh chất... keo con voi.... ha ha ha
    Tình chỉ đẹp khi tình dang dở
    Đời mất vui khi đã vẹn câu thề
    Em chỉ ngọt ngào khi không bận đam mê
    Và hớn hở bắt tay cái ông Hồ Dzếnh!
    Được sweet_fa sửa chữa / chuyển vào 20:35 ngày 25/02/2003
  4. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    chết chết ý tưởng thi tiến bộ, nhưng đấu tranh thì tự phát. Không có một đương lối cũng như cương lĩnh cụ thể, hoặc có nhưng chưa làm cho nhưng người khác thấy được rõ. Các bác phải soạn ra được một cương lĩnh rõ ràng, đặt ra một lý tưởng rạch ròi để mọi người có thể đi theo.
    Mục tiêu trước mắt mà anti 7x có thể làm là:
    - Chen càng sâu vào bộ máy lãnh đạo của 7x càng tốt, tích cực tranh cử mod và các chức vụ lãnh đạo trong 7x. Làm cho thế lực ngày càng vững mạnh.
    - Chỉ rõ thực chất "anti 7x" ko phải là chống lại 7x mà là những người thuộc phái " tiến bộ", cái "anti 7x" anti la nhưng tư tưởng bảo thủ của những người của phái "bảo thủ 7x". "anit 7x" thực chất muốn đưa luồng tư tưởng mới và đưa 7x phát triển theo hướng tư tưởng mới.
    - Tích cực tổ chức các cuộc ăn chơi đú đởn để thu hút thêm thành viên.
    - Lên danh sách thành viên và phân chia vai vế cũng như nhiệm vụ, người ta gọi là tiêu chuẩn ISO.
    - Tạo cũng như quản lý tốt các topic là tiếng nói của phái "tiến bộ".
    - Tranh dành cũng như đấu tranh một cách lành mạnh với các đảng phái khác.( nghiêm cấm nói tục chửi bậy và ăn quà vặt trong khi post bài).
    ....v..v....
    Goatee = Râu dê( ko phải là dê con).
    [​IMG]
  5. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Để hội Anti 7x đáp ứng đúng tiêu chuẩn IS0 9007x, yêu cầu các thành viên anti 7x sử dụng từ ngữ thật chuẩn xác: Từ giờ trở đi cần thống nhất gọi những người đang anti 7x chuyển sang hàng ngũ bảo thủ là những kẻ phản bội, còn những người đang ở trong hàng ngũ bảo thủ chuyển sang anti 7x được gọi là ... những người quy thuận
    Love me two times
    One for tomorrow
    One just for today.
  6. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2

    Tự dưng trong đầu lại vang lên câu cửa miệng của thầy logic vô vàn đáng kính
    "-hồ đồ ! đại hồ đồ ! "
    Anti thì làm gì cho đời chứ? Có được cầm đá chọi nhau ko?
    Còn chút tỉnh táo của người ngoài cuộc thôi thì iem mạn phép nêu lên một lý do chung như sau
    Câu hỏi :
    -Tại sao Anti ?
    +Tại nền kinh tế phát triển !

    CM :Ít ra thì nó(việc Anti )cũng chứng tỏ một điều đáng mừng cho đất nước chúng ta nói chung & 7x nói riêng .Bởi nó chính là là tín hiệu của một nền kinh tế đang trên đà phát triển (một cách cực kỳ) mạnh mạnh mẽ .
    Một nứơc có nền kinh tế phát triển mạnh --> một đất nước giàu
    Một đất nước giàu --->công dân ở đất nước đó sẽ có đời sống cao
    Đời sống cao <---> với lượng lipit cao
    Lượng lipit cao ---> việc thừa lipit
    Thừa lipit ----> những bệnh rất chi nguy hiểm như bệnh béo phì ,mỡ trong máu .. đặc biệt nguy hiểm là bệnh? tiểu đường (từ này chưa chuẩn lắm so với thuật ngữ y học nhưng vì..nên..hehe) ----> chính vì thế vấn đề bức xúc dặt ra là người ta phải làm cái gì đó để làm giảm lipit
    .Làm gì ? ngoài những chơi bời nhảy nhót ,rèn luyện thể thao ..làm thêm cái gì nũa bi h ?
    -Anti ! đúng rồi ! thế là triệt để giảm lipit Rỏ rồi nhá ,rõ là tại sự phát triển của nền kinh tế rồi hô hô
    [blue]-Tại sao Anti ?[/blue]
    +Tại khoa học kỹ thuật phát triển !

    CM: Trong gần 2 thập kỷ qua ,Cách mạng khoa học kỹ thuật đã tạo ra những thay đổi lớn trong đời sống con người .
    Sự phát triển về khoa học kỹ thuật --->tăng năng suất lao động
    Tăng năng suất lao động ---> nhiều của cải vật chất
    Nhiều cuatr cải vật chất --->mức sống ngày càng được nâng cao và thời gian nhàn rỗi của người lao động ngày càng nhiều hơn .
    Thời gian nhàn rỗi nhiều thì ngoài việc nghi ngơi vui chơi ...mãi ko hết Làm gì nữa bi h?
    Làm gì ?
    Anti ! đúng rồi ! thế là triệt để làm kill time Rỏ rồi nhá ,rõ là tại sự phát triển của KHKT rồi hô hô
    To Anti7x :Bác vui tính lập ra cái hội này -Mickey Mouse cũng.. vui tính ,gọi là trêu nhau tí ,cả hai cứ việc vui tính làm gì mà.. ấy thế no four go !có quái gì đâu !
    -----><-----
  7. Randuoichuong

    Randuoichuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    . Kiến tha, à quên, kiến tha, à tiếp tục quên, kính thưa các bác, tôi tham gia hội anti-anti7x. Vì sao á, hị hị, hiện thời chưa nghĩ ra, hị hị, nhưng mà, hị hị, các cụ bảo là ghét của nào trời trao của đấy, mà hình như cái hội anti 7x này nhiều em lẫn anh xinh tươi lắm, hị hị, tôi thích trời trao cho tôi, hị hị, nên đành .... hị hị.
    Keng Keng
    Đang cay đây
    mà mấy giờ rồi
  8. honghanhi

    honghanhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    To Anti7x: Coi lại đi anh em là thành viên được hơi lâu rồi đấy. Em chỉ muốn hỏi để tìm lý do hợp lý để vô cái hội anti này thôi.
    Ở một nơi núi thò chân xuống biển
    Khoảnh trắng nhỏ nhoi là bãi cát ta ngồi
    Em yêu núi còn anh thì thích biển
    Tự bao giờ, núi và biển sinh đôi
  9. Hết_tên

    Hết_tên Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, dạ kính thưa các bác anti7x và sự nghiệp anti vĩ đại của các bác, em thấy các bác đua nhau tham gia cái hội anti7x này nhưng chẳng đưa ra được lý do nào có thể coi là tàm tạm chấp nhận được, chỉ toàn là "cho tôi tham gia với" rồi "tôi cũng muốn anti". Hị hị... kiểu giống như "chảy máu cam" ý.
    Em là em xin gia nhập cái đội anti-anti7x giống cái bác rắn rết gì đấy. Hề hề... còn lý do ư... hự hự... cũng để em nghĩ cái đã ạ... ặc ặc ặc...
    Ứ ừ, Anh muốn sống bên em trọn đời cơ
  10. Anti7x

    Anti7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Mất ngủ vì anti7x
    Nhằm giới thiệu cho các thành viên anti7x hiểu rõ hơn về 7x.Tôi hội trưởng xin giới thiệu tới các bạn giới quan chức lãnh đạo hiện thời của 7x.
    Cụ cố vấn Hội trưởng 7x Buiviet74: vóc dáng nhỏ người, nói chung là già,đĩnh đạc, phong thái uy nghi. Dù hiện tại cụ cũng thích mốt online không dùng nick nhưng thỉnh thoảng ta vẫn thấy cụ xuất hiện. CỤ là MOD của 7x đâm ra thỉnh thoảng ta vẫn thấy cụ làm nhiệm vụ của mod. Các quyết định của mod cụ đưa ra luôn hợp lý và chính xác, và hầu như là không gây ức chế gì cho thành viên cả. Có lẽ cũng là vì cụ hay xài tin nhắn cho đối tượng bị xử lý. Cụ tự cho rằng mình quá già để giữ cái ghế hội trưởng 7x nên cụ muốn xin về hưu sớm để lớp trẻ lên thay. CỤ chắc không còn mặn mà với các cuộc vui chơi sớm tối của 7x thế nhưng thỉnh thoảng sự xuất hiện của cụ vẫn là nguồn động viên cổ vũ lớn cho hụi 7x.
    Vâng ta còn một cụ nữa: trường du trưởng ban ca hát (cũ), một trong tứ đại giật mic của 7x: trông cụ cũng hom hem như cụ buiviet thế nhưng cụ làm mod tận hai nơi. Vừa là mod 7x vừa là mod tâm sự. Chả biết cụ thích tâm sự thế nào và từ bao giờ nhưng hình như chả thấy cụ tâm sự mấy ở cái 7x này. Ta có thể thấy bóng cụ lẩn khuất và để lại dấu tích của cụ trên các bài của nạn nhân hay phạm nhân với mức độ hài hước cao, tỷ như: với một dòng chữ đỏ trên bài nạn nhân/phạm nhân: bài này rất hợp lệ, rất đáng khuyến khích. Bên dưới có dòng chữ: được sửa đổi bởi trường du giờ phút ngày tháng năm..... Cụ ưa màu tím chả thế mà cụ luôn sử dụng màu tím cho fông chữ của mình. chả biết màu tím có phải màu thuỷ chung hay không nhưng nghe phong phanh rằng cụ hiện đang dính vào vài vụ tình án nghiêm trọng nên giờ bị quản thúc khá chặt, giờ có lẽ cụ đang là thuyền trưởng của một chiếc tầu ngầm nào đó ngoài khơi 7x. Nhớ hồi xưa xưa đọc bài của cụ thường thấy cụ khuyên kẻ khác lúc thì đầy chất trí tuệ hài hước, nhưng cũng có lúc cũng rất củ chuối. 1/2 viên gạch năm xưa của cụ trước được đem ra làm móng xây dựng 7x, đến giờ 7x khác xưa rồi nên không còn thấy xe gạch nửa viên của cụ đi đi lại trên đường phố 7x nữa.
    Vâng và cũng tiện thể nhắc đến lão Big trưởng ban nhân sự, mod 7x: từ cái thời xa xưa cái thời lão còn làm cái chân dắt xe cho 7x đó: thời đó lão cao to đẹp giai, ăn nói tình cảm lắm. Chứ không như giờ vẫn cao to nhưng mà đẹp lão rồi. online lão nghiêm lắm, lão thanh tra thanh sát 7x còn hơn phái đoàn un mô víc gì gì đó của liên hợp cuốc thanh tra vũ khí huỷ diệt của I rắc. Chả thế mà lão cũng được đưa vào top các mod xử lý than phiền và treo nick. Lão bận rộn với việc update danh sách thành viên nhưng lại đùn đẩy nhiệm vụ đón tiếp thành viên cho ban đối ngoại. Nói chung lão cũng mất thì giờ vì 7x chút ít nhưng lão còn mất thì giờ hơn với bên vnequation, vì chí ít thì bên đó lão cũng nắm quyền sinh sát hai box lớn. Thường thì lão hay viết bài bên ấy, sang bên này lão thích del bài hơn. Lão là trùm sỏ đầu nậu về hình ảnh, lý lịch trích ngang của các thành viên 7x. Hầu hết những nhân vật nào offline đều bị lão tóm gọn. Nếu bạn cần một chân dung,một lý lịch nhằm phục vụ cho một mục đích nào đó của bạn.... cứ hỏi lão.
    Chi hội phó 7x Bà cô Landai: để mà nói về online thì bà cô cũng nhiều tâm sự phết, tuy nhiên khi người ta già... hơn những người khác thì người ta thường nghiêm túc hơn đối với công việc, ở online ai cũng thấy ở bà cô sự gấu, thích cãi nhau chỉ vì một con phố, thường đe doạ khoá nick thành viên, rốt cuộc thì ít khi ai đó bị bà cô treo nick. Bà cô thích công tác xã hội, thì cũng phải thôi vì bà cô cũng là phụ nữ mà phụ nữ thì rất tình cảm. Bà cô thích vui chơi cùng lớp đàn em nên bà cô cũng vui thú nhảy nhót.. Nhớ bà cô nói với mấy đứa trẻ đường phố: này chị bảo có nghe không nhẹ nhàng tình cảm mà uy nghiêm. Bà cô còn nói nhiều với bọn trẻ, thế mà chả hiểu sao chúng lại nghe lời bà cô thế, trong khi mấy nam nhân nhà ta ho hắng kinh người nhưng chả hiệu quả gì mấy.Túm lại offline mới thấy bà cô cũng rất rất dịu dàng, tình cảm, luôn đầy trách nhiệm với 7x.
    Chi hội phó thím xương rồng: trước đây thì chả rõ thím có hoạt động gì 7x không, chỉ thấy thím suốt ngày la cà bên Tâm sự, thím kể lể khóc than trong các bài tâm sự của mình khiến bao kẻ ngầm thán phục. offline thì vẫn thấy thím cũng hay cười lắm, vui vẻ lắm. Thím có tài viết về 7x sặc mùi kiếm hiệp, kiếm hiệp nhưng mà là kiếm hiệp thời hiện đại, rất hay rất hài hước. Thím giờ đang bế quan luyện công nhằm chống lại sự cám dỗ của 7x. Thỉnh thoảng thím vẫn đi chợ buôn dưa tại hụi cà phê và hụi dancing 7x.
    Trưởng ban tài chính 7x chị Tử đinh hương: ở cái tuổi thuộc hàng 8x ấy thế nhưng chị lại vượt lên trên hẳn các đàn anh đàn chị để nắm cái ghế to như quả bóng sắp bay của 7x. phải nói là cái ghế chị đang ngồi là ước mơ của bao kẻ, bao người nếu như nó rơi vào cơ quan nhà nước. Vậy nhưng nó lại là ở 7x, giả sử mà tôi nắm cái quĩ 7x chắc tôi chết mất, lời lãi chả thấy đâu chỉ thấy suốt ngày lo ngay ngáy lỡ tiêu mất thì toi. Có lẽ chính vì trách nhiệm nặng nề như thế nên cựu trưởng ban tài chính Bosch ra đi không lời từ biệt. Chị cũng thích màu tím cũng thích thuỷ chung, chung thuỷ, tuổi đời chị là trẻ gần nhất trong 7x nhưng suy nghĩ của chị rất già đời. Nhớ hùi xưa chị nổi đình nổi đám cùng cụ trường du trong 7x, suốt ngày than vãn: tôi già, tôi xấu, tôi không có thằng nào yêu làm mình tưởng thật. Khẩu hiệu của chị là hãy nhắm mắt lại, mở ví ra, đưa cho tớ chìa khóa xe, giấy tờ và tiền mặt.. Sau một thời gian chìm nổi đâu đó ngoài đại dương chị cũng được trục vớt lên tàu của viên chỉ huy cao cấp com măng đô thuộc tư lệnh hải quân 7x. Nói chuyện với chị dễ gần lắm, rất thoải mái, nhưng đáng tiếc chị lại gia nhập đội quân anti-anti7x chúng ta. Chúng ta suýt có được một thanh niên ưu tú trong đội hình anti7x.
    trưởng ban thể thao 7x: kẻ có công lớn trong việc gầy dựng lại đội bóng 7x nhưng sau đó lại tha hoá biến thể thao lành mạnh sang ăn chơi nhậu nhẹt. Phải nói anh là một kẻ rất chuối, nhưng chuối của anh lại rất khác người, nó chuối theo kiểu rất dễ chịu, gây sốc, ngạc nhiên và đầy tính hài hước châm biếm. Riêng cái trung tâm thông tin củ chuối của anh cũng khiến bao người đi viện do yếu tim không chịu nổi. Anh thuộc tứ đại giật mic, luôn hát những bài nhạc ngoại rất khủng bố, dù cố gắng nhiều nhưng anh vẫn chỉ được xếp vào tóp năm người đàn ông ga lăng của 7x. Nghe đồn rằng trước đây thời trai trẻ anh đã từng bị khủng bố tình dữ dội, bị truy nã toàn mạng ttvnonline. Anh trốn biệt tăm một thời gian chờ mọi sự êm thấm anh mới trở lại cùng 7x gây dựng lại đội bóng bánh. Hiện anti7x đang cần tuyển mộ các nhân tài như anh nhằm mượn anh để thu hút các thành viên nữ tham gia hội anti7x.
    Trưởng ban văn hoá tư tưởng Thiết mộc lan: chị nổi lên như một tài năng kiệt xuất của lớp dancing 7x. Tuổi trẻ(8x) tài cao nhờ thế mà chị vượt mặt các đàn chị để làm trưởng ban văn hoá văn nghệ 7x. hình như chị đang phải sống trong thời taliban bên áp ga nít tăng thì phải. Thế nên chị luôn đi học, đi chơi, và về rất đúng giờ giấc. Dưới chế độ quản thúc chặt chẽ nhưng chị vẫn cố gắng tỉa tót thời gian để tham gia đầy đủ các hoạt động của 7x. Chị có quan hệ đi lại khá mật thiết với đội ngũ cộng sự của anti7x. Nhưng chị dường như chưa bày tỏ thái độ về vấn đề này. Chị thích offline hơn là online.
    Trưởng ban công tác xã hội cỏ xước: Chị vắng mặt một thời gian dài do chấn thương khi tập tành thể thao. Trước đây nhà của chị luôn là trụ sở giao dịch buôn dưa lê, bán dưa hấu của 7x nhưng giờ hình như nhà tài trợ của chị tức má chị đến ở cùng chị đâm ra 7x không còn nơi lui tới. Họ đành ra vỉa hè hàng chai, vỉa hè láng hạ, vỉa hè hai bà trưng, vỉa hè trịnh hoài đức ... tụ tập đánh chén. Nhớ lần đầu tiên đến chùa của chị: cả một hội 7x đang nhộn nhịp chuẩn bị làm thiệp cho đại hội ttvnonline. Thấy nó giản dị, vui, gắn bó phết, giờ toàn tầng lớp tiểu tư sản mới lên thay thế lớp 7x cũ kĩ, già nua, cũng rất vui, thân thiết nhưng thiếu cái giản dị.
    Trưởng ban đối ngoại Coldman: một trong những đại biểu ưu tú cho tầng lớp tiểu tư sản mới. Người đang đầy nhiệt tình, năng nổ xây dựng 7x. Nhưng mà cái cách mà anh xây dựng lại chủ yếu là tăng cường các hoạt động vui chơi, giải trí, thể thao, văn hoá văn nghệ. CŨng nên để anh vào top 10 ga lăng của 7x.. ANh đóng vai trò quan trọng trong hoạt động đối ngoại của 7xhà nội. Cái quyền ôm hôn thành viên box khác của anh khiến nhiều người thèm khát. Mới lên cấp mod nên một vài tình huống xử lý kĩ thuật của anh không chính xác lắm nhưng anh luôn biết nhận ra điều đó và nhanh chóng khắc phục. Thằng em giai của anh pmhai là một trong phần tử anti7x siêu hạng. Và dần dần rồi anh sẽ ngả theo anti7x.
    Hội trưởng hội cà phê, phó ban đối ngoại 7x mod box kim liên Phương mập: anh đang gặp khủng hoảng về vấn đề nội bộ cá nhân, và để tránh ngày một sa ngã cùng 7x anh đã thảo luận cùng đồng minh thân cận zentini, mrbig, juniano về một bản dự thảo nghị quyết mà trong đó anh bị yêu cầu cách ly cùng 7x trong nửa năm. Anh luôn phê bình 7x về cách đón tiếp thành viên mới và rằng các thành viên mới luôn bị cô lập hay xa lạ với thành viên cũ nhưng thực sự thì chính anh đã không làm gì để mà biến lời nói thành hành động. Hội cà phê của anh là một trong những hội rất ổn định dù rằng hiện tại những người uống cà phê chỉ còn đếm trên đầu ngón chân, còn lại toàn bộ nào là dimah dâu, chanh, mơ, sinh tố, sữa tươi v.v.v....Anti7x rất hoan nghêng một thành viên tiềm năng như PM, Mrbig, zentini.
    Hội trưởng hội kem Sweet kazai: chị đã lên tầu cùng chàng thuỷ viễn dương quynhnguyen ra khơi, rời xa bến cảng 7x, thình thoảng họ có trở lại nhưng chỉ là để nạp nhiên liệu để mà đi tiếp trên con đường của mình mà thôi. Cựu trưởng ban nhân sự Quynhnguyen đã bỏ lại số công nhân lao động khổ sai hàng trăm người cho Đương kim trưởng ban nhân sự Big để ra đi vì sự nghiệp phía trước. Anh để lại bên box tâm sự hay tình ******** yêu gì đó một topic kinh điển dài hàng mấy chục trang. Sự ra đi của anh làm biết bao cô gái giờ mới đọc bài của anh phải đau đớn ngậm ngùi, thương tiếc vì chưa được gặp anh.
    Gungcayvn hụi phó hụi cà phê, luôn yêu thích du lịch và thể thao, các trận cầu của 7xfc luôn có sự góp mặt của chị.
    Mệt quá, hết sức rồi, giá mà mình còn đủ sức viết nốt vài ba nhân vật nữa.
    Ôi cái vai của tôi, cái mắt của tôi, cái chân của tôi muỗi nó đốt
    ÔI Ôi

    TRung thành với sự nghiệp ANTI-7X.
    Xin thề anti7x suốt đời : XIN THỀ !!!!!!!!!!!
    Sống là còn Anti7x
    Chết.... là Hết.

Chia sẻ trang này