1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(?ạ'õ?Â?á?.õ?Â?ạ') Làm thỏ?? nào ?'ỏằf có mỏằTt t?ơnh y?êu trong s?Ăng (?ạ'õ?Â?á?.õ?Â?ạ')

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kid_lam_dieu, 31/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    (ạ'õ?Âá.õ?Âạ') Làm thỏ nào 'ỏằf có mỏằTt tơnh yêu trong sĂng (ạ'õ?Âá.õ?Âạ')

    Mình độc thân đã 21 năm 11 tháng có lẻ vài ngày !
    ĐỌc những bài viết của các bạn gửi trong box tư vấn nào là " làm thế nào để quay lại với người yêu " rồi " làm thế nào để quên được người yêu " rồi " làm thế nào khi nàng dường như là yêu mà không cho nắm tay cầm chân " rồi nũa là " có nên yêu ngừơi kém tủôi không ? " chao ôi là bao nhiêu những khúc mắc cần được giải đáp

    chính vì thế, tự dưng trong mình nảy sinh một ham muốn quằn quại đến tột cùng đó là " Có người yêu " nhưng phải cực kì " trong sáng " .
    Mình không muốn người yêu mình chưa gì đã muốn cầm tay, cũng không thích ngồi trong rạp xem phim mà cứ bá cổ túm vai giựt tóc mình, cái gì cũng phải nhẹ nhàng và có giai đoạn tiến trình của nó.

    Cha mẹ đẻ các anh ra cũng phải cho các anh từ giai đoạn ngậm núm tới ăn bột, uống sữa, rồi đi học, rồi vv..vv thì các anh mới tới được giai đoạn phát triển tâm sinh lý và nảy sinh nhu cầu kết bạn. Hà cớ gì khi yêu các anh lại cứ thích đốt cháy giai đoạn .

    Nên những bạn giai như thế là em tránh xa, em sợ lắm, sợ gặp những người như vậy . Thành ra bây giờ cũng ở cái tuổi kập kê lắm rồi mà chẳng ai thèm bén mảng tới dòm ngó cả. Có thể vì em vô duyên, chưa nói đã cười, chưa thấy mặt đã nghe thấy tiếng

    nói chung là nhiều lí do lắm...
    nên bây giờ em chỉ muốn được các anh các chị tư vấn hộ là làm thế nào để có được 1 tình yêu trong sáng như pha lê, lấp lánh như sao đêm...

    Mod ơi, bài của em có sai quy định box thì Nod nương tay em nhá, người nhà nhau cả
  2. trung135

    trung135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng muốn được yêu thật lòng.
    Nhưng trả ai chịu yêu thật lòng cả.
    ( Câu này em nghe 1 bác trong 4rum nói )
  3. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    ngọng thế ai dám iêu thật nòng chứ
  4. kidubi

    kidubi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Nói thật với bạn, chính vì chờ cho đầy đủ giai đoạn như thế mà mình tới giờ cũng chưa tán đựoc iem nào. há há.
  5. changkho82

    changkho82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    anh yêu thật lòng toàn bị đá , nên giờ thà đá người chứ nhất quyết ko để người đá , đời phũ phàng lắm em ạ
    Được changkho82 sửa chữa / chuyển vào 10:46 ngày 31/03/2009
  6. trung135

    trung135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Vote luôn .
    Sao "chị" đoán chuẩn thế.
    Đúng là "thằng em" đã có ai yêu đâu mà nòng thật với trả nòng giả [/red]
  7. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Nói dối àh!
    Nói dối thì sẽ được tư vấn dối thôi..
  8. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    vì không sửa được bài viết ở đầu topic nên mình xin vào đây đính chính là : Những thông tin ở bài viết của mình là hoàn toàn chung thực vì thế mình mong nhận được sự tư vấn nhiệt tình từ các bạn để làm thế nào có ai đó thèm yêu mình
    Mình xin đưa thêm một số thông tin nữa là
    Mình tên: Thị Na, tuổi con Mèo, nhưng hiền và ngoan như con thỏ, chưa bao giờ được biết cảm giác xoẹt xoẹt khi bạn giai cầm tay là gì, cái này toàn nghe lỏm các bạn gái trong lớp nói chuyện.
    mình ham ăn ham làm, nên thân hình hơi đẫy đà một tí, mình tự nhận thấy mình không xinh như Kiều, không xấu như Nở, nhưng trung tầm cỡ hoa hậu Mai Phương Thúy..
    Mục đích của mình vô cùng trong sáng là mong muốn có một tình yêu sáng trong
    nên những bạn nào có ý đồ đen tối thì mình xin phép không típ chuyện
  9. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi. Kiếm ra một tên như thế thì tên đó bạn cũng ko ham đâu. Có câu con trai ko hư thì con gái ko thích. Cho nên bạn muốn kiếm ra tên như thế cũng có nhiều lắm đó. Nhưng đảm bảo là mấy tên đó đều bị ế hết . Thường mấy tên đó yêu chân thành, cũng mong muốn lãng mạn, có một tình yêu trong sáng, ko gợi chút dục vọng, thanh cao và thuần khiết.
    Nhưng mà bạn ơi, Những thứ đó đều là mơ mộng trong lòng họ thôi. Còn cuộc sống khác biệt lắm. Ko có cơ hội để thể hiện đâu . Không có điều kiện để truyền đạt, kết nối tư tưởng tốt đẹp đó đến với bạn đâu.
    Nói chung chỉ biết giữ trong lòng, Vừa ló ra là đã bị dập cho nát bét rồi còn đâu.
    Hãy biết yêu mến những gì mình đang có. Con gái nhiều khi không biết họ muốn gì nữa. Nói thì như thế nhưng có một tên như thế đứng trước mặt thì hắn ko hâm thì cũng là kẻ chán ngấy,
    Chốt lại một câu kinh điển.
    Bản chất của phụ nữ là coi thường kẻ yêu mình và yêu kẻ coi thường mình.
    Vì thế nên có nhan nhản mấy tên yêu chân thành thì toàn thất tình, thất bại dài dài, than chán, than khổ. Còn mấy tên chân giả thì cưa đâu trúng đó. Nhiều em theo không hết . hehe.
    Thế mới có mấy cái topic lên đây than vãn đó. Còn ko thì cái box tvty này lập ra để làm gì
    Bnạ thử liên hệ xem mấy chủ topic nào than vãn cưa hoài , chân thành theo đuổi mà không thành đó. Có lẽ bạn sẽ kiếm ra một người như bạn mong muốn
  10. findme

    findme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Theo yêu cầu của bạn thì mình đưa ra 1 vài điển hình mẫu người cho bạn xem nhá
    1 - Gặp chú nào mị bạn quá, đâm ra mất vị thế của thằng con trai, gái bảo em yêu anh, nhưng anh ko được hôn, ko được cầm tay, chỉ được nói mồm thôi nhá cũng phải chịu không dám cãi vì sợ bạn.
    2 - Những chú nào bắt cá 2 tay, bạn có thể là cáo dự phòng, yêu mồm đã. Còn hiện tại đang có cáo khác để hành xử
    3 - gà nào đó quá ham mê một thứ gì khác, nên người yêu cũng chỉ đóng 1 phần nào đó thôi.
    4 - Gà bị duzz, bạn muốn thế nào cũng được, ko hề đòi hỏi gì. Ngược lại, bạn cũng chả đòi hỏi gì được (cả tâm, sinh lý, đen bóng đủ tất )
    Đới, đấy là tớ nghĩ thế thôi, chứ chả biết khuyên bạn thế nào để có tình yêu cao đẹp, trong trắng như pha lê cả
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này