1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(?ạ'õ?Â?á?.õ?Â?ạ') Làm thỏ?? nào ?'ỏằf có mỏằTt t?ơnh y?êu trong s?Ăng (?ạ'õ?Â?á?.õ?Â?ạ')

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kid_lam_dieu, 31/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khonghoitiec

    khonghoitiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    cũng đúng nếu yêu chơi bời cho vui vẻ thì yêu e có kinh nghiệm nhiều nhiều, đỡ phải dạy nhiều thứ
  2. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Thuờng thì em nào có kinh nghiệm nhiều thì lại là những em ngon, có kinh nghiệm là tất nhiên vì đc cọ xát thực tế nhiều, chơi với lắm thằng giỏi thằng khôn thằng đẹp thì em nó không khôn ra mới lạ, còn em nào chơi với lũ gà ngố thì ngu đi là tất nhiên
    Vì thế suy ra muốn yêu chơi bời với em ngon,khôn và có kinh nghiệm là kô dễ đâu,
  3. khonghoitiec

    khonghoitiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Cũng tùy thời điểm nữa. Theo em đc biết thì em nào chả có lúc chán chơi bời, muốn đổi gió Dễ hay khó phụ thuộc vào lúc mình ngắm thời điểm rồi nhảy ào vào cuộc đời nó
  4. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Đứa nào chả có lúc thế, nhưng đợi đến lúc nó chán chơi bời thì lúc đó hoa tàn nhuỵ rữa, thân thể mang nhiều thương tích vì trải qua nhiều trận chiến, còn cái ji nữa mà nhẩy ào vào
    Vì thế yêu gái ngon mà lại đến sau đến muộn thì phải chấp nhận 1 vài thứ ....
  5. khonghoitiec

    khonghoitiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Thế mới bảo chơi bời giải trí mà lại. Yên tâm là sau chót sẽ có một chú lãnh phần thưởng 9 phương làm đĩ 1 phương làm chồng.
    Tớ nghi ngờ rằng, tình yêu cuối này mới là tình yêu trong sáng
  6. bantaynham

    bantaynham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    "Tình yêu trong sáng" nghe mà ngọt ngào thú vị nhỉ. Có lẽ cái gì càng hay ho thì càng khó kiếm.
  7. raudaiday

    raudaiday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    mặc sơ mi ,thắt ca ra vát đến tận cổ , rút ra trăm tờ Obama đút vào ví , giặt tận cạp quần âu , chải tóc chuẩn bị đến để chứng minh mình là tình yêu trong sáng của bạn ấy thế mà nghe đến câu ,,bạn nào có ý đồ đen tối thì ,,,đành quay về !
    Làm choé có thằng nào đi yêu mà trong cái yêu đấy ko có dục vọng ,,Yêu mang về để thờ à? Quan trọng là dục vọng ấy bộc lộ khi nào mà thôi !
    Ừ thôi anh về !
  8. khonghoitiec

    khonghoitiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Thôi kô vào cái này nữa, vào lại bị cái em KID này ám ảnh
    E xin giữ nguyên ý kiến như lúc đầu là TY cuối để lấy làm vợ là TY trong sáng(xác định chắc chắn cưới rồi thì nhịn tí, cưới xong đen tối bù)
    Con trai ít khi có ý lấy vợ khi đang yêu, ngược lại với con gái thì phải
    Em đi tìm TY trong sáng đây, muốn lấy vợ sớm sớm cho đỡ mệt
  9. no1luv

    no1luv Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    24
    đọc đoạn đầu của bạn mình thấy bạn rất giống mình , mình bằng tuổi bạn , cũng chưa có mối tình thật sự nào mặc dù là con trai.Những cảm xúc của bạn có lẽ là đang nói đến true love , người ta vẫn nói là chỉ gặp 1 lần trong đời thôi vì khi yêu cả 2 sẽ cực kỳ trân trọng lẫn nhau và có lẽ 1 nụ hôn là điều cao quý nhất mà họ sẽ trao cho nhau
  10. Alpha_team_Leader

    Alpha_team_Leader Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Em kid hâm đơ đít cài nơ thật là thú vị.
    Trẻ em thì thích suy nghĩ, diễn đạt theo cách nghĩ của mình. Bé muốn yêu trong sáng, đấy mới là nghĩ và nói ra.
    Nhớn 1 tí thì biết phân tích, hoạch định và thực hiện. Bé sẽ suy xét: thế nào là yêu trong sáng, trong từng giai đoạn làm những gì để trong sáng, làm ở đâu, như thế nào, bao nhiêu yếu tố thì có thể gọi là tình yêu...
    Khi phân tích từng vấn đề thì sẽ vỡ ra nhiều; mà có rất nhiều vấn đề cần phân tích (ăn gì, nghe gì, nói gì, xem gì...).
    Lấy một ví dụ, một người đàn ông muốn đẽo bé, vận đồ lịch duyệt, chải chuốt gọn gàng, nước hoa thoang thoảng, đi xe ngon lành, gặp gỡ nơi trang nhã, nói chuyện hóm hỉnh, dẫn dắt câu chuyện khéo léo, thái độ đáng tin cậy...; nhưng trong thâm tâm chỉ cần bé như một quân cờ trong giai đoạn ngắn; liệu bé có một tình yêu trong sáng không?
    Hoặc bé kết một chàng trong sáng, nhưng dần dần lại phát hiện nhiều cái không hợp: hay lỡ hẹn, không chiều chuộng, ham chơi, thiếu chín chắn... Cái gọi là tình yêu rồi sẽ vỡ như bong bóng.
    Để có tình yêu trong sáng không đơn giản. Em kid có thể cài nơ dưới đũng quần, cắm mấy cái chong chóng ở đầu đuôi xe đạp, nhông nhông ngoài phố, công viên, trường học; vừa đi vừa ngậm ống hút thổi bong bóng xà phòng. Nếu làm được vậy thì anh tư vấn tiếp cho.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này