1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(?ạ'õ?Â?á?.õ?Â?ạ') Làm thỏ?? nào ?'ỏằf có mỏằTt t?ơnh y?êu trong s?Ăng (?ạ'õ?Â?á?.õ?Â?ạ')

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kid_lam_dieu, 31/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Ha ha ha, mình đọc cái này lại liên tưởng đến truyện sau:
    Ra trước tòa, một bác chân tình giãi bày "Tôi đang đi trên đường, thấy có cái dây thừng ai bỏ quên, tôi tò mò nhặt lên, thử đem về nhà, đến nhà rồi mới biết đầu kia là một con trâu, ... ".


    [nick]
    Được gwens83 sửa chữa / chuyển vào 12:21 ngày 31/03/2009
  2. boketbexinh

    boketbexinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Em kid lắm điều này viết nhăng cuội, k sợ quả báo à?
    Hồi 2006, anh viết một topic thật như đếm, bị các cáo sói vào cắn xé bao nhiêu; mãi bây giờ mới tạm gọi là yên thân.
    Chứ cứ như em, khéo 80 tuổi ngày nào cũng ra đầu ngõ la ầm: ''Hấp diêm'' rồi phân bua ''Cho tôi được tưởng tượng cảm giác đó!''.
  3. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    trước mình cũng có cái ty giống kiểu ty em chủ thớt đưa ra như này này,mình cũng muốn đốt cháy giai đoạn mà em ý ko cho yêu,nhưng ko từ chối hẳn,như kiểu nhử mồi vậy,đến giờ thì hết rồi nhưng kỷ niệm thì còn nhiều .chán
  4. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    như em là như nào
    người ta đánh thuế giấc mơ ah`
    viết gì đọc chả hiểu gì cả, khả năng diễn đạt của anh kém quá đấy
    chắc học dốt vắt
  5. Yakuzaa

    Yakuzaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa em cũng mơ màng như chị Kid lắm điều như trên nhưng rùi cuỗi cùng em lại phạm tội hấp diêm chị ạ Lí do thì rất nà nhiều nhưng cái chính là không kiềm chế được May mà ra Toà quan Toà lại tha bổng cho em vì khi Toà hỏi em bé kia là :
    Cô thì thấp bé thế kia mà anh nì thì to cao thế làm thế nào mà anh í lại hấp diêm cô được mà lại tựa vào gốc cây nữa
    Em í trả nhời là : Thưa Toà em kiễng chân lên ợ
    Chị Kid đừng để đến lúc như thế nhá
  6. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Từ sáng tời giờ vào gú gờ search mà chưa tìm được đồng chí zai nào như em muốn
  7. Pinokio_Vu

    Pinokio_Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------------
    Ui trời đất, tớ vẫn thanh tịnh, chưa được làm hòa thượng phá giới đây nè, 28 năm goài chứ ít ỏi gì đâu???
    Cũng bức xúc lắm roài ý ah, dưng mà vẫn phải để dành cho người mình yêu.
    Bạn có thể kiss 1 người mình ko yêu ko???
    Bạn có thể nhìn thẳng vào mắt người đó và nói 3 cái từ thiêng liêng đó ko???
    Bạn có cảm xúc khi nắm tay 1 người mình ko hề có tình cảm hay ko???
    Cũng xièm quá ý ah.
    Kid lady quá bộ vài bước xem tiểu ni còn được mấy chút trong sáng ợ.
  8. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    thích nhất cái câu này ! chuẩn ko cần chỉnh ? thế để là mình yêu mình có thể trở về thời thơ ấu...."ngậm núm" nhỉ ?
  9. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    1. Yes. I can kiss even my enemy. So why not? (don''t get it litterally cause in fact I have no enemy ^^ )
    2. Yes, in the assumption that he''s totally deaf. And more safely if he is also blind .
    3. Yes, of course.
    That''s the feeling of guilty.
    And maybe at first, I have no sentiments at all. But after holding his hands ... who knows what will happen ?

    [nick]
    Được gwens83 sửa chữa / chuyển vào 14:17 ngày 31/03/2009
  10. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    thật nòng nà mình thấy bí quá với cái kiểu tình iu trong sáng như lày, có khi phải chuyển
    hơ hơ, giờ thì mình đã hiểu hấp diêm nà gì
    mình nại tưởng ng ta bẩu mình ấm đầu, lóng trán
    thế lày để phòng từ xa, chắc mình phải chuyển sang mong muốn một tình yêu hơi trong sáng mất
    tiêu chuẩn của mình thì cũng chả có gì, đâu cứ nhà phải mặt phố bố nàm to như mọi người khác vẫn mơ, chỉ cần anh ý núc lào cũng có sẵn tiền nực tài chính, để khi mình buồn, khi mình vui, khi mình chán lản, hay quá mức sung sướng, chỉ cần 1 cú điện thoại anh ấy sẽ đưa mình đi shopping đi ăn, hay đi bất kì lơi lào mình muốn không kể chân trời góc biển.

    nhà thì không cần quan chức vì nhà mình cũng là bình dân học vụ, lại ở trên lúi, lên anh ấy chỉ cần có căn nhà với đầy đủ tiện nghi, để khi nấy nhau về thì có máy giặt giặt quần áo, có tủ nạnh để thức ăn, rau quả, có điều hoà để mát mẻ những ngày lóng lực, có ti vi màn hình phẳng để nhìn được các vị nguyên thủ quốc gia. và có những thứ khác lữa...
    lói chung ước mơ của em rất giản dị " em vẫn mơ vè, ngôi nhà và những đứa trẻ " he he he
    còn nhiều nắm, nhưng để bổ sung sau, lói nhiều quá khát lước ghê
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này