1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(?ạ'õ?Â?á?.õ?Â?ạ') Làm thỏ?? nào ?'ỏằf có mỏằTt t?ơnh y?êu trong s?Ăng (?ạ'õ?Â?á?.õ?Â?ạ')

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kid_lam_dieu, 31/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    tình yêu trong sáng hay ko là tùy thuộc vào mình chứ
    tùy độ tuổi , hoàn cảnh vân vân và vân vân
    tình yêu trong sáng nhất vào thời học sinh
    lớn lên 1 tý thì cũng bớt trong sáng hơn do có đk gặp nhau hơn ,gặp nhiều thì nảy sinh ham muốn
    yêu những ng lớn tuổi thì đòi hỏi về *** có thể lớn hơn ,jữ cho trong sáng cũng khó
    thực ra,bạn thắc mắc tình yêu trong sáng trong khía cạnh nào ?
    đến với nhau với 1 động cơ ngoài tình yêu cũng là ko trong sáng
    túm lại là để có tình yêu trong sáng thì yêu nhau thật chân thành thắm thiết rồi đến với nhau, yêu 3 ,4 năm cho đến lúc cưới chỉ cầm tay rồi nhìn nhau cười thôi
    do u want to love like this ?
  2. ryandantes

    ryandantes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ko dám chắc mang đến cho em được 1 tình yêu trong sáng nhưng bảo đảm, yêu anh đi nhà anh có đàn gà rù chết lại thịt chết lại thịt. Ăn thoải mái :>
  3. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu trong sáng là tình yêu lúc nào cũng ở trong điều kiện ánh sáng đầy đủ. Mọi sinh hoạt của nó hoàn toàn diễn ra trong ban ngày hoặc là trong anh đèn điện sáng rực.
    Thí dụ như hai người yêu nhau hôn nhau, âu yếm nhau trong một buổi sáng đẹp trời giữa công viên. Hoặc là xxx nhau giữa ánh đèn neon sáng rực .... Còn nhiều nữa. Khác với tình yêu trong sáng là tình yêu trong tối , Tình yêu trong tối thì họ làm điều đó trong bóng tối và có không gian riêng của họ .
    Bạn chọn tình yêu nào. Hì, Mình thì chọn tình yêu trong tối thôi, Trong sáng quá người ta nhìn, Kỳ lắm, ngại muốn chết àh. Còn trong tối thì vô tư hơn, hí hí
  4. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    hầu như bài trả lời của các bạn lúc nào cũng nhắc tới vấn đề nhạy cảm.
    đấy là điều không trong sáng tị nào
  5. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề nhạy cảm là bạn đặt ra vấn đề nhạy cảm theo cảm nhận riêng của từng người. Nó nhạy cảm ở chỗ mỗi người hiểu khác nhau và ko nói ra đc
  6. xmen02q1

    xmen02q1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    1
    Gặp chú nào yêu trong sáng quá cũng nghi nhỉ - sau này mới biết nó gay hay thuộc dạng vô tính thì lúc đấy mới hối hận
  7. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Mình quen đứa bạn , lúc nào nó cũng nhặng xị lên hỏi mình vì thằng BF của nó ....... chả đòi hỏi gì . Sợ lấy xong mà thằng đấy nó ..... yếu thì khổ cả đời
    p/s : bạn này chắc chưa yêu bao giờ . Nếu thực sự yêu một ai đó , vào một thời điểm thực sự thích hợp ...... mọi chuyện sẽ ko xấu xa hoặc tệ hại quá đâu.Đừng suy nghĩ nhiều quá , sau này thành ám ảnh thì khổ lắm . Anyways,chúc bạn luôn may mắn và tìm được hạnh phúc đích thực
  8. khonghoitiec

    khonghoitiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Bản chất tốt nhưng dòng đời đưa đẩy
    A cũng mong có thứ TY đó nhưng chưa gặp đc người nào để mà đầu tư haizz
  9. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Oái oăm là nhiều chú bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy. Ở hiền đã gặp lành chưa ?.
    Trong sáng thì ai chạ muốn. Đời đâu phải là thơ mà cứ mơ.
    Đến như cái thớt này, thấy bảo ban đầu là định khoá béng lại. Nếu khoá lại thì giờ này mình đi làm về, chắc cũng chỉ đọc thôi, không ý kiến ý cò được gì hết, chẳng may có nẩy ra ý hay cũng không bót được.
    Thế đấy.
    Yêu gái, trong sáng quá thì gái cho là gà tồ, nhiều quả ba ngơ rồi cũng đến bị gái cười thối mũi.
    Ngày xưa mình học trường làng, nam nữ ngây thơ cụ đến độ tắm tiên trần truồng, không cảm giác, vẫn dẫn bạn gái về nhà giới thiệu như ai. Thời mộng mơ nay còn đâu.
    Giờ mắt trắng dã, môi thâm sì, sểnh ra cái là vỗ mông các em cái teét. Hị hị.

  10. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu trong sáng hả kid_lam_dieu.Cái này không phải không có...tất nhiên ?!?! Nhưng những ai đã trải qua rồi thì mới thực sự hiểu ?!?!
    Đầu tiên thì "nên" hiểu nó là gì đã.(Điều này thì đã được kid_lam_dieu và 1 số bác trên đây đưa ra ý chủ quan của mình rồi.)
    Chốt lại là : "trong sáng" là không vụ lợi, tính toán thiệt hơn.Điều này lại suất hiện tính "tương đối".----> Nghĩa là nếu không vụ lợi thì có là "tình yêu".Thế này nhé : có người nào đang yêu mà không muốn đối phương chỉ là của riêng mình ???----> Tình yêu là sự "sở hữu" lẫn nhau.Vậy thì muốn không có sự sở hữu mà vẫn có tình yêu thì làm thế nào? Thế này thì phải nhờ đến C.Marc thôi.Hãy đợi đến chủ nghĩa cộng sản nhé.Lúc đấy sự tư hữu sẽ không còn mà con người thì vẫn fải yêu nhau--->Đợi đến lúc đó chắc tiêu rồi.
    Bàn chuyện fiếm 1 chút.Bây giờ chúng ta chấp nhận tính tương đối để nói lại về "tình yêu trong sáng".
    Tình yêu có lẽ bắt đầu từ sự hấp dẫn về giới tính.(đến gay hay les thì cũng thế cả thôi).Nhưng trong quá trình tiến hoá, con người đã tạo ra những tiêu chuẩn ngoài giới tính (nhưng chung lại chúng cũng bắt nguồn từ nó cả thôi).---->Nếu đã vậy tại sao chúng ta không nhìn nhận vẫn đề theo cách đáng ra nó fải có.Hãy chấp nhận hay thừa nhận thì chúng ta mới có cách nhìn nhận đúng đâu là DÊ và đâu là xuất phát từ TY (có động chạm đến bác nào thì bỏ qua cho e).
    Lại nói về e kid_lam_dieu.E đã dám tạo ra cái thớt này thì e cũng biết là phải chấp nhận những quan điểm trái ngược nhau.E có đúc rút đc cái gì thì là do cái đầu của e.Mà không có những tư tưởng trái ngược nhau thì e làm sao đánh giá hết được sự vật, hiện tượng.
    Quan điểm của a là: e cứ mơ về thứ TY trong sáng của e đi.(Ai cấm đâu).Nhưng a cũng đủ từng trải để biết e chẳng tìm thấy TY đó của e đâu.Mà có thấy chăng nữa thì e cũng chẳng nhận ra được đâu.
    Thôi kiếm a nào không giầu nhưng có đủ tiền đưa e đi ăn, đi shopping..(thế nào là đủ...). A nào nhà không to nhưng đầy đủ tiện nghi, mà lúc đau mỏi em cần cái máy massa là có.WC phải ít nhất 20m2 có đủ máy xục, máy sưởi...Bố không làm to thì a chông phải làm to, không ít nhất là nông dân wen nhưng quát 1 phát 1 nửa cái đất HN này rúm ró lại...ôi thế thôi.A chẳng dam tượng tươngj giúp e nữa.

    Đã có thời mang trong mình trái tim của Đankô.Cháy hết mình để soi sáng cả tương lai.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này