1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Áo Ấm Mùa Đông - Quyên góp quần áo đến với trẻ em nghèo vùng cao Hà Giang

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi anhtuanonline, 23/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kaixin108

    kaixin108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    To anh Tuan!
    Rạ vâng! E bít rùi! Hic hic! Chúc anh hoạt động zdui, hiệu quả, khoẻ...!
  2. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Tình nguyện đến "Nóc nhà Việt Nam"
    http://suctrevietnam.com/Web/TinTuc/Content.aspx?distid=27010&lang=vi-VN
    (Sức Trẻ VN) -- Chương trình "Áo ấm mùa đông" đã lên đến Lũng Cú - Đồng Văn - Hà Giang, nơi được mệnh danh là: nóc nhà Việt Nam. Hơn 7000 trẻ em thuộc các xã Ma Lé, Lũng Táo, Lũng Cú, Xín Mần được hưởng quyền lợi từ hoạt động của chương trình.
    Hành trình nặng nhọc và thử thách
    Nếu như không có tấm băng rôn ghi ?oChương trình nhân đạo Áo ấm mùa đông?, thì có lẽ những ai đi qua đường Nguyễn Ngọc Vũ ?" Hà Nội lúc 2h sáng ngày 8/12 sẽ tưởng đang có một chuyến đi buôn xa.
    Hơn 10 tình nguyện viên đang khẩn trương xếp những bao tải, thùng quấn áo lên chiếc xe Huyndai 2,5 tấn. Đó là kết quả từ sự đóng góp ủng hộ của rất nhiều đơn vị: Thành Hội chữ Thập đỏ Hà Nội, Hội chữ thập đỏ Hà Tây, Hội chữ thập đỏ Đống Đa, CLB Sinh viên khởi nghiệp, trường THCS Thái Thịnh, trường mầm non Họa Mi, bà con Khu tập thể HLH Phụ nữ Pháo đài Láng ? và rất nhiều nhà hảo tâm khác.
    Hàng quyên góp nhiều, các ******** nguyện nam xoay trần ra như những người chuyên bốc vác, những giọt mồ hôi lăn trên lưng, trên trán, lấm tấm giữa những đợt gió se se. Nặng tình nghĩa và cả trách nhiệm mà bao người đã gửi gắm lên vai người tình nguyện. Đến 3h sáng, những bao hàng cuối cùng chất lên xe và vải bạt cũng đã buộc chặt, các tình nguyện viên tập hợp và kiểm tra lại tư trang. 3h30 chiếc xe hàng chất đầy, cùng xe đoàn tình nguyện gồm 16 người lên đường, cầu Thăng Long lùi lại phía sau, tạm biệt Hà Nội?
    Thực sự chuyến đi này thử thách rất lớn với ai tham gia, từ thị xã Hà Giang qua Cổng Trời - Quản Bạ, Yên Minh, rồi đến Đồng Văn lên Lũng Cú với những khúc cua vắt tay áo, sương mù che phủ, những đoạn dốc nghiêng 10 độ mà tầm nhìn không quá 10 m, nhiều lúc xe chìm trong sương trắng xoá, có lúc thấy biển mây đang ở bên dưới, hơi lạnh tê người. Đường đi một bên là vách núi cao dựng đứng, một bên là vực sâu thăm thẳm, lúc thì leo núi, khi xuống thung, đôi khi có những cú phanh gấp bởi bánh trước chỉ mấp mé bờ vực chừng một bước chân. Tất cả làm cho con người luôn cảm thấy vừa lâng lâng vừa hồi hộp lo lắng.

    Đúng 0h30 ngày 9/12, đoàn đến điểm tập kết cuối cùng, nhà khách Lũng Cú? hơn 24 tiếng ngồi xe, mệt nhọc làm cho tất cả nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, ngày mai sẽ hứa hẹn rất nhiều công việc.
    Kế hoạch làm việc của đoàn là trao trực tiếp quấn áo ấm tới các em nhỏ ở 3 xã Lũng Cú, Lũng Táo, Ma Lé, riêng xã Xín Mần sẽ gửi qua chi đoàn thanh niên của Sở Văn Hoá Thông Tin Hà Giang. Tất cả được gói gọn trong vòng 2 ngày mùng 9 và mùng 10. Thời gian thì quá ít so với khối lượng công việc nên càng làm tăng lên sự vất vả.
    Tình cảm nơi biên cương
    Đó là sự đón tiếp nồng nhiệt của Huyện ủy Đồng Văn, của các chiến sỹ biên phòng đồn Lũng Cú, Sở Văn hóa thông tin tỉnh Hà Giang và đặc biệt của những em nhỏ và người dân các xã mà đoàn đến làm việc. Nguyễn Văn Tuấn, trưởng đoàn - chủ nhiệm Quê Hương Charity Foundation - phát biểu trước hàng trăm đại biểu chính quyền, thanh niên, bộ đội biên phòng huyện Đồng Văn: ?oTôi rất xúc động trước sự đón tiếp nhiệt tình của huyện nhà, thay mặt đoàn tình nguyện, tôi tin rằng chương trình Áo ấm mùa đông sẽ đem lại những quyền lợi thiết thực cho trẻ em tại các xã mà chương trình đến làm việc?
    Sẽ không quên được khi đã 22h, những chiến sỹ biên phòng vẫn thức chờ đoàn, rồi cử xe máy đi đón xe hàng. Trong đêm tối, dưới cây đào, chú Thạch đồn phó chỉ tay ra phía con dốc xa xa thấy ánh đèn của xe đang lên, như tiếp thêm niềm tin cho các thành viên.
    Bạn Hạnh, một thành viên trong đoàn rất xúc động khi trực tiếp trao tặng các em nhỏ những bộ quần áo rét, có một bà mẹ nhận Hạnh làm con, ngay lập tức cô gái Hà Nội cởi chiếc áo đang mặc để tặng người mẹ vùng cao. Còn chị Thuý, cán bộ Sở Văn Hoá Thông Tin Hà Giang, trưởng nhóm Hướng Dương - thành viên điều hành chương trình tâm sự: ?oĐồng Văn luôn là nơi ghi lại nhiều tình cảm của mình, mỗi lần lên với Lũng Cú là một lần yêu tha thiết, là một lần được sống trong tình cảm yêu thương chân thành của đồng bào, của các chiến sỹ biên phòng??
    Anh Tuấn, cán bộ đồn biên phòng Lũng Cú, sau khi tham gia phát quấn áo tại trường THCS Ma Lé lại tất tả lên xe để đưa hàng quyên góp về Lũng Táo giữa lúc trời đang mưa, đường trơn ướt? tấm lòng của người chiến sỹ với đồng bào và với đoàn tình nguyện viên từ Hà Nội lên thực chân thành.
    Tất cả sẽ nhớ mãi gương mặt của các em nhỏ Ma Lé ?" Lũng Cú ?" Lũng Táo đang đứng xếp hàng vỗ tay chào mừng, bàn tay và má của các em đỏ ửng càng làm cho nụ cười thêm rạng rỡ?Mọi mệt nhọc như tan đi khi được tận tay trao tặng các em những bộ quần áo ấm, được người dân quàng vòng tay lên vai thật chặt.
    Dư âm
    Hà Giang sẽ luôn lắng đọng trong trí nhớ của thành viên đoàn tình nguyện ?oÁo ấm mùa đông?. Trên đỉnh núi Rồng, hình ảnh cột cờ Tổ Quốc tung bay làm cho những người trẻ nhận ra giá trị của từng thước đất nơi biên cương.
    Chợ huyện Đồng Văn với nồi thắng cố mùi vị hoi hoi, mèn mén chua chua, cùng bao sắc màu trang phục của đồng bào dân tộc thật độc đáo và gây những ấn tượng khó phai. Men rượu còn vương vấn theo gió, tiếng khèn như níu giữ, cành phong lan từ đồn biên phòng gửi về Hà Nội, hương chè thơm ngát, vị cam sành ngọt lịm, tất cả làm nên một Hà Giang lưu luyến lòng người.
    Lời hẹn với đồng bào năm sau gặp lại đóng chắc trong tim?"Áo ấm mùa đông" sẽ tiếp tục đến với Hà Giang và mọi miền Tây Bắc.
    Được anhtuanonline sửa chữa / chuyển vào 23:28 ngày 13/12/2006
  3. cuoideunhatvinh

    cuoideunhatvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Tiếc là không được ở HN để tham gia cùng chương trình này nhỉ, có lẽ là thành công lắm đo nhỉ.
  4. Loigiove

    Loigiove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, có tiếp tục quyên góp nữa không ạ? Giờ em mới bít có chương trình này. Tụi em có một số đồ từ hồi ChanChu chưa kịp đem đi quyên góp cơ, cả quần áo mùa hè có được không ạ ?
    Mà ngoài quần áo ra thì có thêm tranh truyện rồi báo chí ... không ạ ?
  5. vndisability

    vndisability Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hì Tuấn đang bị ban nick nên tớ vào đây để trả lời thay Tuấn.
    Chương trình vẫn tiếp tục, nếu không gửi qua chỗ Tuấn được, thì em gửi qua chỗ nhóm Ước Mơ Xanh Hà Nội. Phòng 103 nhà C6B, Tập thể Quỳnh Mai, Phường Quỳnh Mai, Quận Hai Bà.
    Nhận cả đồ chơi trẻ em.
    Xinh cảm ơn,
  6. phuonganhlara

    phuonganhlara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi chỗ mai hắc đế vẫn hoạt động chứ ạ, em có ít quần áo muốn gửi cho hội
  7. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    chỗ đó không hoạt động nữa đâu bạn ạ ! (tất cả các đò quyên góp chuyển về đ/c sau :
    Số 71 ngách 139/27 ngõ 125 đường Nguyễn Ngọc Vũ - Cầu Gấiy (bên này cầu Hoà Mục - đầu đường Lê Văn Lương )
    ĐT : 042141849 - 0988263071
    YM : quehuongfund
    Email : quehuongcharity@gmail.com

Chia sẻ trang này