1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ảo ảnh sông Đà, nhớ Mù Cả mùa xuân năm ấy. Cực Tây còn một con đường ...!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi NuiRung06, 07/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Trở về từ thượng nguồn sông Đà, bữa cơm nhạt nhẽo (do nấu không cho muối) cũng được nghẹn ngào cho vào mồm và tự bảo: "Ăn thôi, không ăn tối đói nhăn răng, chưa chắc có gì đớp". Lân la hỏi chuyện đường vào Mù Cả: 14km nhưng mấy tay xe ôm doạ bảo chúng tôi trời mùa khô thì 200K, còn mùa mưa thì 1M cũng ko đi, nghe đâu năm ngoái có người rơi vực chết. Các chú tay lái ko vững thì ko nên đi. Nghe doạ như vậy cũng không ngăn nổi sự tò mò, thôi, cứ đi, đến chỗ nào ko đi đc thì về......
    Quả thật mới qua đoạn vực đầu tiên làm chúng tôi hơi cóng, những đoạn sau đường vừa nhỏ, vừa dốc, vực sâu, nhưng cây cối che phủ nhiều nên cũng đỡ nguy hiểm, loằn ngoằn được khoảng 2,5 tiếng thì đến đồn biên phòng 315. Trình báo giấy tờ và lời hứa hẹn là "Quay về chứ không được phép đi đâu". Chúng tôi xin nghỉ nhờ và có cả một buổi tối dân vận để xin được một giấy giới thiệu
    Sáng hôm sau, chúng tôi dậy sớm để đi xe máy xuống Ma Ký rồi từ Ma Ký đi bộ 20km đg rừng sang Gò Cứ.
    Trẻ con Hà Nhì ở Mù Cả:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những chiếc áoHà nhì:
    [​IMG]
    Xa xa ở phía dưới là dòng Nậm Ma đục ngầu, rì rầm đổ ra dòng sôgn Đà:
    [​IMG]
    [​IMG]
    (Còn nữa)
  2. boygun

    boygun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Phát này chắc mới nhìn thấy Đờ Cờ
  3. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Đường lên Mù Cả qua khỏi cây cầu này là bắt đầu hỡi ôi!!!!!
    [​IMG]
    Đường nhỏ, dốc đứng, trơn tuột. Thiệt chớ đi bộ đã là không khoái nói gì tới đi xe máy.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Típ Pác Ma - Mù Cả
    [​IMG]
    Xe độ này
    [​IMG]
    và.............hoa
  5. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Đồn biên phòng 315 trong sương.
    [​IMG]
    Ở đây, tui đã gặp quá nhiều người tốt. Tình cảm của những người xa lạ với những người xa lạ thiệt không sao nói hết.
  6. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Đây là cầu dây văng Pắc Ma - cây cầu xa nhất ở thượng nguồn sông Đà. Trước khi vào cầu qua một đoạn vực ghê vãi linh hồn
  7. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Từ trên cây cầu dây văng nhìn xuống màu đỏ đục của dòng sông Đà thật là thú vị. Cây cầu gỗ dài, chòng chành:
    Chờ đợi người trước đi rồi mới tới lượt mình:
    [​IMG]
    Xuống đi bộ thôi cho nó lành:
    [​IMG]
    (Còn nữa)
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Nhìn cây cầu này quen quen em nhỉ, nhưng...dịu dàng hơn. Tiếp nữa đi nào
  9. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    " Cây cầu xa nhất về phía thượng nguồn sông Đà (tính đến thời điểm năm 2006) chính là cầu dây văng Pác Ma, cầu bé như một thanh đóm, mỏng manh, dài miên man bắc giữa 2 bờ sông. Những cây gỗ mục vêu vao thòi ra mặt sông, cà mình vào thân cầu. Có cảm giác, gió sông ***g lên mỗi bận, là mỗi bận cây cầu lại chao nghiêng, nhẹ như một thanh đóm dài. Tôi, suốt đời chưa gặp cây cầu nào gợi được nhiều cảm giác? giang hồ biên viễn tới mức ấy. Bên kia cầu là tấm biển ?oVùng biên giới?! "
    [​IMG]
  10. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Đến đồn biên phòng 315 lúc đó tầm hơn 5 rưỡi chiều, các anh chiến sỹ biên phòng đang đánh bóng chuyền. Mọi người nhìn chúng tôi với ánh mắt tò mò, kỳ lạ, hiếu kỳ. Một anh chiến sỹ mời chúng tôi vào phòng tiếp dân để trình báo ...... Không giấy giới thiệu, chúng tôi chỉ có những chứng mình thư tùy thân để khai báo. Anh ấy bảo: "Không có giấy giới thiệu chúng tôi không thể giải quyết cho các anh các chị đi được đâu, mời các anh các chị quay lại .....". Chúng tôi đành xin ngủ nhờ một đêm ở đồn biên phòng.
    Khi tiếng kẻng ăn cơm đánh lên, chúng tôi cũng theo các anh vào phòng ăn quân đội, bữa cơm quân đội đạm bạc chỉ có thịt rang muối, ít cá khô và ít rau cải tự trồng. Hôm đó các anh đánh bóng chuyền nên có ít bia Halida. Bữa cơm ấm cúng, đầy tiếng cười, nói xoay quanh trận bóng chiều nay. Cũng cho chúng tôi hiểu hơn được cuộc sống của những chiến sỹ biên phòng bảo vệ tổ quốc nơi biên cương, cuộc sống ngày qua ngày vẫn thế, xa gia đình, xa quê hương, ...., lấy những trận bóng chuyền làm niềm vui. Cảm ơn các anh về tấm lòng đối đãi khách phương xa, cảm ơn các anh về sự hy sinh thầm lặng để bảo vệ biên cương tổ quốc, và cảm ơn các anh đã cho bọn em tiếp tục cuộc hành trình ....

Chia sẻ trang này