1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ảo ảnh sông Đà, nhớ Mù Cả mùa xuân năm ấy. Cực Tây còn một con đường ...!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi NuiRung06, 07/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Hôm đấy bạn Núi và bạn Độc Cô không được ăn bữa cơm thân mật với các anh chị giáo viên ở Gò Cứ, cũng hơi phí he he, lại "Hey ba nào" hừng hực
    Nói chung cứ mỗi lần lên miền cực Tây này là lại a-kha-bi-bô mệt hết cả người , nhưng mà vui nhở ..
  2. kengiang23

    kengiang23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    quá hay, chuyến này ấn tượng quá. Cung đường lạ, cảm xúc để đời.
    Đi dài ngày thế này e là đến tết mới đánh chuyến lớn được. Bác nào viết túm túm lại cái hành trình theo ngày cái, bọn đi sau tụi em còn có kinh nghiệm tham khảo
    @anh Tuấn: sao lúc nào em cũng thấy anh đội mũ thế. Lên đến máy bay rồi mà vẫn lù lù cái nồi cơm điện trên đầu????
    Vụ khăn rằn em đoán già đoán non là quà từ Bến Tre ấy nhỉ, miền bắc làm gì có món này. Trông quân đoàn Rằn nom lại chất, ngó hay hay
  3. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm hôm sau, 2 anh xe ôm đưa cả đoàn vào Tả Kho Khừ. Gặp lại những người quen năm nào. Lại rượu và thịt bò, cù li cù la suốt ngày.
    Mẹ Sang - cô SỪng Kim Thu vẫn vậy, hiền hậu và ít nói, dù gần đây, cô bị bệnh nặng, nên sức khỏe yếu hơn.
    Bản làng Tả Kho Khừ giờ đã nổi tiếng và trở nên gần gũi hơn với người miền xuôi.

    Ngập trong rượu cả ngày, tối đón đoàn Kilotu vào nữa, lại rượu đến hơn 2h sáng mới ngủ. Sáng sớm hôm sau đưa cả đoàn vào Tá Miếu để leo mốc 0.
    Du Con và Rosy ở lại Tả Khố Khừ chơi, Độc Cô , Candy, TuanDS thì leo mốc. Còn tôi sau khi vớt được cái xe lên khỏi ao cá nhà chú PHÙ.
    Ngồi cả buổi chiều nói chuyện với chú Mạ GIó Tư. a A Phen, a Chu Tự Sinh. Ngắm hoàng hôn Tá Miếu về chiều, đợi các bạn leo mốc trở về...
    Vậy là câu chuyện về thượng nguồn sông Đà đã khép lại, hẹn một chuyến đi sau.
    Một ngày nghỉ ngơi ở bản TKK ....
    [​IMG]
  4. money_is_my_life

    money_is_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    cảnh nước sông hòa vào nhau đẹp quá! Giờ mới hiểu sao anh thích đi đến vậy.
  5. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Vừa về nè. Có 5 lít rượu Bầu Đá. Hôm nào nhậu đê.
  6. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Mon mon dọc dòng Nậm Ma đục ngầu, rì rầm chảy dưới những bước chân đi. Chân đã mỏi mà sao đường vẫn dài thế, sông vẫn chảy xung quanh rừng tre ...:
    [​IMG]
  7. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Há ...Há ... Quà Đại Lãnh - Rượu Bàu Đá của bác đâu ? Đưng có nói là uống hết rồi đấy nhé !
  8. Dideyeu

    Dideyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Núi, Độc cô! Nhớ cái vụ đá bóng với đội báo chí nhà P.Sang chủ nhật đấy nhé! Thêm bác Du làm bắt bóng nữa là ổn, hehe đá xong uống bia, trời đang nóng.
  9. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm rồi bận quá chưa đưa được, chắc mai em mang qua cho bác.
    @a.Long: quên sao đc bác. Đá bóng là thích rồi!
  10. cheerful

    cheerful Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Đôcclukhach oi off đi cho anh uỗng cùng với lâu lắm rồi nhỉ

Chia sẻ trang này