1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ảo ảnh thực hay là mơ ... hãy trả lời em !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baby_cat86, 28/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baby_cat86

    baby_cat86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Ảo ảnh thực hay là mơ ... hãy trả lời em !

    Con tàu đã về đến ga , hoà vào dòng người đông trên sân ga đang chen chúc em cố tìm kiếm một ánh mắt ,một ánh mắt vừa quen thuộc vừa lạ lẫm , một ánh mắt mà em đã ôm ấp trong trái tim suốt nhiều năm ...Trời mùa thu lất phất có những hạt mưa phùn ,cả con đường ướt đẫm .Thật lạ sau một chuyến đi dài hơn một trăm cây số , trời thì đang mưa mà tự nhiên em lại muốn đi dạo . Bước đi trên con đường quen thuộc mà ngày xưa vẫn thường đi học ,mắt em bỗng nhoà đi không hiểu vì nưóc mắt hay vì mưa ,nhiều cảm xúc lẫn lộn ,biết bao nhiêu nỗi nhớ ào ạt ùa về ....
    Em của sáu năm về trước là một cô bé học sinh lớp mười một , một cô bé có mái tóc tém ngịch ngợm ngày hai buổi tung tăng đến lớp , chỉ biết đến gia đình và chuyện học hành . Thế rồi tình cờ em đưọc nghe kể về anh , anh là một học sinh học lớp chuyên lí , học hành tanh tưởi nổi tiếng .Thời đó khi mà việc lên mạng chưa phổ biến như bây giờ . Nghe qua lời mọi người kể thì anh nói rằng anh biết em tình cờ qua một vài lần online trên mạng . Và qua đó anh biết về em là một con bé khá là đỏng đảnh , không xinh . Nghe thấy thế em chỉ mỉm cười vì có thể một ai đó biết em đã lấy tên em để nói chuyện với anh bởi vì em có biết lên mạng là gì đâu , ngoài giờ lên lớp em chỉ biết về nhà với bố mẹ . Em - con bé của ngày ấy là như thế . Thế rồi câu chuyện của ngày ấy chìm vào quên lãng , cho đến hơn một năm sau ...
    Đầu năm lớp mười hai em đăng kí vào một lớp luyện thi đại học . Hôm ấy khi vừa tan học ở trường em đạp xe vội đế lớp cho kịp buổi học đầu tiên . Đang đi thì tự nhiên có một người con trai đi xe vượt lên trước em quay lại và nói với em : " Em xinh thế , tặng cho em này . " Em chưa kịp hiểu ra thì người đó đã đi mất ,chỉ còn nhìn thấy dáng đằng sau là một người đeo ba lô ngồi trên một cái xe cuốc , cái xe mà có thanh ngang đằng trước , hồi đó vẫn thường để cho người yêu ngồi ... Nhìn vào trong giỏ xe là một cành hoa ngọc lan trắng muốt ...
    Em vào đến lớp thì mọi người đã ngồi kín chỗ , tìm một chỗ để ngồi....
    Vừa nghe thày giáo giảng bài em vừa chép bài , bỗng chợt em bắt gặp một ánh mắt của ai đó đang nhìn mình ,ngẩng mặt lên nhìn vào ánh mắt đó em nhận được một nụ cười và nhận ra -người vừa tặng cho em cành hoa ngọc lan . Ngượng ngùng quay mặt đi , mà em nghe trái tim mình như đập loạn nhịp ...
    Thời gian cứ trôi , ngày ngày đến lớp , em và người ấy vẫn gặp nhau , em vẫn cảm nhận được ánh mắt của người ấy dành cho em , nhưng không một lần ra nói chuyện làm quen . Còn em của ngày ấy , ai cũng nói rằng em xinh nhưng lạnh lùng ,khó bắt chuyện , có thể vì thế nên bao nhiêu lâu sau anh đã không dám đến nói chuyện với em .
    Thật tình cờ ,cho đến một ngày tình cờ em được biết anh -người đã tặng cho cành hoa ngọc lan -người mà ngày đến lớp em vẫn gặp lại chính là anh - người mà hơn một năm trước nói em là con bé đỏng đảnh và xấu xí quen trên mạng . Cả hai đều ngỡ ngàng khi biết điều đó , có lẽ là quá tình cờ đến ngạc nhiên nhưng có lẽ cũng giờ phút ấy là lúc khiến cho chúng ta như càng xa cách nhau hơn . Em có ngờ đâu người con trai đó ,một người có vẻ ngoài mải chơi với mái đầu đinh ,cặp kính cận , và lúc nào cũng cười laị là anh mà trong tưởng tượng của em ngày xưa là một con người chăm chỉ học hành . Rồi một ngày đẹp trời ,anh đã đến nói với em rằng " anh yêu em , yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên tặng cho em cành hoa ngọc lan , ngay từ khi em bước vào lớp ." Có lẽ đã thật khó khăn để anh có thể nói ra tất cả , nhưng em đã từ chối một cách lạnh lùng không cần suy nghĩ mà không cảm thấy một dự cảm đang đến gần ...Có lẽ vì lòng tự kiêu , vì sự tự ái ngày xưa khi nghe những gì mà anh kể về em khi tình cờ làm quen với ai đó nhận là em trên mạng nên em đã phũ phàng từ chối . Anh không nói gì buồn bã ra đi , còn em thì lạnh lùng vô cảm không quan tâm tới những cảm xúc cả anh và bản thân em lúc đó . Buổi học ngày hôm sau anh không còn đến lớp ,em bỗng chợt cảm thấy buồn và trống trải biết mấy , em bỗng chợt thấy nhớ ánh mắt mà mỗi buổi học vẫn thường nhìn em .
    Buổi học sau đó anh cũng không đến lớp , trái tim em tan vỡ khi biết tin anh vừa đạt giải quốc gia vào thẳng đại học ,hiện nay đang ở trên Hà nội học đội dự tuyển quốc tế ... một tháng sau anh lại đến lớp mặc dù đã có quyết định vào thẳng đaị học ,có lẽ anh đến vì nhớ em và mong muốn tìm thấy một điều gì đó thay đổi ...Nhưng không chẳng có gì thay đổi ,em nhớ anh biết bao nhưng thể hiện điều đó ra vẫn chỉ là sự lạnh lùng ,em đã không dành cho anh dù chỉ một ánh mắt ...
  2. baby_cat86

    baby_cat86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    ... cuốn vào không khí của những ngày thi đại học mà em vẫn không nguôi nhớ anh , nhưng cũng từ đó chúng ta không còn gặp nhau nữa ... Hơn một năm sau khi đã khở thành cô sinh viên năm thứ nhất ,sống xa nhà ,nhớ gia đìh bạn bè ,nhớ thành phố cảng rực rỡ , nhớ anh ,nhớ con đường ngày xưa mà lần đầu em gặp anh , nhớ những ngày lên lớp , nhớ ánh mắt bất chợt đang nhìn em ,nhớ lời tỏ tình vụng về của anh ,nhớ ,nhớ ...em nhớ tất cả . Và hiểu rằng em vẫn còn yêu anh rất nhiều , rằng em không thể quên anh . Em cảm thấy mình cần thay đổi ,cần hoà nhập với những gì đang thay đổi ngoài kia . Và em đi tìm anh , nhất định phải tìm thấy anh ...Có lẽ là rất khó khăn với em khi những thông tin biết về anh quá ít ỏi , là rất khó khăn khi em bắt đầu lên mạng tìm anh , tìm giữa hàng nghìn cái nick online , tìm anh khi em mới bắt đầu biết sử dụng internet ...Lang thang trên những trang web , và tìm kiếm anh trong vô vọng cho đến một ngày em tình cờ vào TTVN , click vào một cái tên mà theo em là chẳng gợi lên điều gì về anh ,với địa chỉ email của người đó để lại em gửi một tin nhắn cho cái tên đó ,đó là tin nhắn đầu tiên em gửi cho một người nào đó không quen ...
    Nhưng rồi có phải là định mệnh không , khi người đó lại một lần nữa là anh ...
  3. baby_cat86

    baby_cat86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Sau hơn một năm không gặp anh em nói với anh rằng ,em là cô bé có mái tóc tém và anh đã nhận ra em ngay từ lần gặp đầu tiên .Có lẽ bởi vì cái tên ngọc lan đã gợi cho anh một điều gì đó ,một kỉ niệm không thể quên , một kỉ niệm đẹp ,một sự sắp đặt tình cờ như duyên may và lựa chọn mà định mệnh đã dành cho hai chúng ta ...Em vẫn nhớ lần đầu tiên ấy anh đã nhận ra em , em vẫn nhớ những giọt nước mắt em đã rơi ngay trên bàn phím khi anh nói em là người vô tình nhất mà anh đã từng gặp ...Và rồi biết bao nhiêu công sức ,bao nhiêu ngày tháng online tìm anh ,đến khi tìm thấy anh lại là lúc em cảm thấy không tự tin rằng tình yêu và số phận sẽ đưa chúng ta về bên nhau , thế là một lần nữa em lại bỏ cuộc ...Em xoá bỏ hẳn hòm thư và không bao giờ còn nói chuyện với anh kể từ ngày ấy ...Lại một lần nữa em cố tìm cách quên anh ,khi anh vừa mới cảm nhận thấy tình yêu của em , tình yêu âm thầm nhưng mãnh liệt và trong sáng ...
  4. baby_cat86

    baby_cat86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    ...Thời gian lại trôi không đợi chờ ai và thấm thoát lại gần nửa năm nữa trôi đi ,em giấu nỗi nhớ anh trong lòng và tự nhủ hãy quên anh đi ...Nhưng rồi có phải là định mệnh không cho chúng ta xa nhau hay không khi anh lại cố tìm lại em . Hạnh phúc và đau khổ ,tình yêu và cách trở cứ âm thầm tồn tại... Em lập ra một cái tên mới khác hoàn toàn với tên cũ , đó là cái nick em chỉ lập để đăng kí vào một số website và và không dùng để nói chuyện với bất kì một ai , cũng không một ai biết nick đó ngoài em , cũng như chưa một ai được em kể cho nghe về câu chuyện tình yêu của anh và em . Một ngày mở ra và em nhận được những dòng tin nhắn lạ gọi em là Ngọc Lan . Người đó vẫn hàng ngày gửi tin nhắn hỏi thăm quan tâm em nhưng không bao giờ nói mình là ai ...
    Được baby_cat86 sửa chữa / chuyển vào 20:17 ngày 28/05/2006
  5. ca_ko_an_muoi_ca_buou_co

    ca_ko_an_muoi_ca_buou_co Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    118
    "Tiên trách kỉ , hậu trách nhân" _ mình đã vô tình , đừng trách người vô nghĩa...

Chia sẻ trang này