1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ảo ảnh

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vnitmaster, 08/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vnitmaster

    vnitmaster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Ảo ảnh

    Ảo ảnh

    Em vẫn đến cùng anh trong tiềm thức
    Vẫn trở về những lúc buồn vui
    Nhưng anh biết em đâu ở đó
    Nêu có phải chăng là ảo ảnh mà thôi

    Em vẫn đến hàng đêm khi anh tỉnh giấc
    Vẫn vỗ về mong tim lại giấc mơ
    Để rồi một khi anh bừng tỉnh
    Em đã đi để lại chút hương bay

    Em đã đến để đời anh hi vọng
    Như trời đông mơ bếp lửa hồng
    Như sa mạc cồn cào đợi nước
    Để rồi đi,không một chút vấn vương

    Em,em mãi là hừng đông sáng đỏ
    Mãi mãi là tia nắng chiếu ban mai
    Anh sẽ giữ bóng hình người con gái
    Đó là em,dù ảo ảnh mà thôi.
  2. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Em biết rồi!
  3. vnitmaster

    vnitmaster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Biết rì
  4. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Biết là ảo ảnh bé heo nhỉ
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Biết rì
    [/quote]
    biết cái ấy ở trong.................sâu thẳm tâm hồn anh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này