1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ảo cảnh và cách chống lại

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi tauhoanhapma, 23/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tauhoanhapma

    tauhoanhapma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    5
    Ảo cảnh và cách chống lại

    Trong những cửa ải của thiền môn, thì ảo cảnh được đánh giá rất cao, và coi như là 1 chướng ngại nguy hiểm cho người tập thiền.
    Tại sao vây? Tại vì người tập thiền nếu bị sa vào ảo cảnh sẽ dẫn đến tự kỉ ám thị, hoang tưởng và dần bị tẩu hoả nhập ma (như tên tôi) nếu không được kịp thời uốn nắn. Người tập dễ sa vào ảo cảnh vì:
    - Ảo cảnh thường rất đẹp, đầy hoa thơm trái ngọt, tiên nữ, rồi thì phật thánh bay loạn lên trước mặt, nói lời ngon ngọt, thậm chí cả hướng dẫn tâm linh cho mình đi theo.
    -Người mới đạt được bước đầu khai mở nhãn thần thường bị vướng vào giữa thật giả, đúng sai, không biết thế nào mà lần, Chỉ thấy có hình ảnh thì tập trung vào, quan sát nó, nhưng đôi khi nó chỉ là ảo cảnh. Các bạn tập lâu mà chưa có thành tựu, tự nhiên nhìn thấy 1 cái gì đó, lẽ tất nhiên các bạn sẽ bị cuốn vào nó, thật là sai lầm thay.
    -Ảo cảnh dễ thấy hơn cảnh thật. Nó là sản phẩm do chính cái tâm loạn của mình tạo ra. Nó sẽ mất khi tâm định, nhưng để định tâm được thì còn xa lắm..
    Những bạn nào khi ngồi thiền mà cố công hình dung ra cảnh này cảnh nọ, thì tôi khẳng định với các bạn là dù các bạn nhìn thấy cái gì thì nó cũng là ảo cảnh mà thôi. Đừng xa đà vào nó để rồi hại mình. Hãy tập trung lắng nghe bản thân mình. Đây là giai đoạn bắt buộc phải gặp trước khi đến với thực pháp.
  2. tauhoanhapma

    tauhoanhapma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    5
    Tôi xin giới thiệu với các bạn 1 trong các cách để vượt qua ảo cảnh, chẳng những vượt qua được mà các bạn còn được nhiều hơn thế. Các bạn sẽ chủ động tiến vào thế giới tâm linh với đầy đủ những kết giới bảo vệ mình. Các bạn sẽ làm chủ được thế giới tâm linh của chính mình.
    Điều kiện tiền đề để tập luyện: Các bạn tập tốt môn pháp của mình ở bước cơ bản, với yêu cầu tối thiểu là có khí, biết vận khí chạy quanh cơ thể và biết phóng khí ra ngoài.
    Các bước tập:
    - Các bạn hãy chọn cho mình 1 bảo vật, với những tính năng tuỳ bạn chọn. Ví dụ tôi chọn chiếc áo choàng bảo vệ khỏi tà ma.
    - Vẽ chiếc áo đó ra 1 tờ giấy. Tìm cách để hình dung được nó khi nhắm mắt lại.
    Sau khi đã làm được thế, hãy tương tác khí với chiếc áo choàng đó. Bạn phóng khí vào nó và tưởng tượng khí từ nó sinh ra quay trở lại cơ thể bạn. Hãy làm như thế, đến khi nào chiếc áo không còn là tưởng tượng của bạn nữa. Nó đã thành bảo vật bằng khí của bạn, nó tồn tại thật sự và có tính năng y như bạn muốn. Bạn càng chủ động làm nó rõ lên bao nhiêu, nó càng mạnh bấy nhiêu.
    Một khi bạn đã hình dung ra bảo vật của riêng mình, thì lúc đó bạn mới quay ra nhìn ra xung quanh. Những gì bạn nhìn thấy lúc này mới là sự thực, nó đã không còn là ảo cảnh nữa.
    Nguyên nhân tại sao bạn thoát ra được khỏi ảo cảnh: Trong quá trình bạn thiền, bạn luôn tác động "trao đổi khí" với vật tưởng tượng, làm cho vật đó càng ngày càng thực. Trong ảo cảnh mà bạn chỉ chú ý đến cái thực của nó thì tất yếu ảo cảnh sẽ hết. Một khi bạn tạo ra được bảo vật thì thần nhãn của bạn cũng đã khai mở, bạn sẽ không còn mù mịt như xưa nữa. Bạn sẽ chủ động đi tiếp trong thế giới tâm linh huyền bí và nguy hiểm, nhưng đầy sức hấp dẫn này.
    Tất nhiên, có nhiều cách khác để thoát khỏi ảo cảnh, nhưng tôi thấy cách này có 1 giá trị rất hay, đó là bạn biết tạo ra những bảo vật khí cho mình.
    Chúc các bạn thành công. Cẩn thận kẻo Tẩu Hoả
  3. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    2 bài này của bác "Tầu hoả vào ga" hay thật. Nhưng bác bảo tập trung lắng nghe bản thân mình để chống ảo cảnh, vậy nhỡ chính bản thân lại nảy sinh các tác nhân gây ra cái ảo cảnh đó theo xu hướng khác thì sao?
    Tôi thấy nhiều người tập kiểu hô Thần, Phật hoặc ***** nhập thể hoặc cầu khấn để các vị ấy bảo vệ khi luyện công. Việc đó liệu có hại gì chăng? tuy cầu gọi các vị đó sẽ giúp giữ được chính tâm nhưng nếu luỵ quá vào họ sợ rằng về lâu dài bị lệ thuộc chăng?
    Nếu bác rảnh, bác viết thêm 1 ít về vấn đề này đi nhé. Cám ơn bác nhiều!
  4. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    ha` ha` ha` hôm nay tàu hoả cho thêm bùa vẻ bằng giấy đây,
    sao mà nhiều chuyện thế, cứ lấy cái áo trùm mình lại cho đở lạnh tốt hơn cái áo giấy đó nhiều.
    Có thể tự kỷ ám thị hoặc là hoang tưởng, nhưng do mình tham lam quá nên mới vậy.
    thiền định thì phải nổ lực là đúng rồi, nhưng ai mà ngồi ở truồn ngoài đường được đâu. vì vậy chúng ta đang sống trong vong sinh tử luân hồi thì thiền định cho vui, đừng cầu mong chứng đắc cái gì, đừng cầu mong giải thoát.
    Giải thoát tôi đã đem đến cho các bạn rồi vì vậy đừng cầu mong nữa.
    Còn cái chuyện vẽ bùa chú đó hạn chế phổ biến, nhiều người không biết vẽ bậy thì nguy.
  5. tauhoanhapma

    tauhoanhapma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    5
    Hà hà, Dungwind lại vào phá kẻ hèn này rồi, vừ mới dựng được cái chòi ở Web này đã bị cậu tẩn cho tôi sập hết cả. Mỗi tội tôi không hiểu sao cậu lại nghĩ là tôi lôi bùa chú gì ở đây ra nhỉ, cậu không đọc kĩ à?
    Câu hỏi của daiviet999 rất hay, cũng là cái mà tôi sắp định nói ra đây, như vậy có thể thấy cậu là người khá nhạy cảm với đạo. Cậu nên trau dồi thêm, phải nghiêm túc học và chứng nghiệm. Cậu sẽ không phải hối hận đâu.
    Tôi xin phép post bài mới để nói đến ảo cảnh cảnh giới này..
  6. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Khà khà. Bác này lấy tên tảu hoả vào ga cũng có phần hợp logic. Chỉ có nhà bác mới ghép cái cục ĐÁNH GIÁ RẤT CAO vào với cục CHƯỚNG NGẠI NGUY HIỂM thôi.
    Trường hợp này 90%là nhãn thần vẫn im thin thít như thịt nấu đông
    Vế sau NÓ SẼ MẤT KHI TÂM ĐỊNH là chính xác. Vế đầu nhà cháu bổ xung thêm một chút. Đôi khi chúng ta bị ảo cảnh còn là do có một người nào đó cố tình đưa nó đến cho ta. Ở phương Đông nhà mình các cao thủ mần được vụ này nhiều lắm. Chẳng hạn ông A biết ông B. Ông B ngồi thiền, có thể ông A làm một vài trò mà tự dưng ông B thấy được một số cái. Có điều những cái đó đều do ông A gửi tặng mà thôi.
    Mà hình như vụ này cũng được đề cập một chút trong một chủ đề nào đó đã bị xoá rồi thì phải. Hình như tên chủ đề đó là CÁC CHƯỚNG NGẠI KHI NGỒI THIỀN. Không biết đúng không?
  7. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Giời ạ. Phải gió nhà bác. Tưởng nhà bác nói trường hợp tổng quát ai dè lại làm cho một mớ từ chuyên ngành. Thế là lại đi theo ngành hẹp à. Cái zụ khí khiếc gì đó nhà bác mang qua nói với anh em khí công thì còn được chớ nói với nhiều ngưòi thì gớm đúng là vịt nghe sâm. Lại còn có khí, vận khí, chạy khí phóng khí... ới giời ơi khó quá nỏ biết mô mà lần hết.
    Đọc phát cuối thì đúng rồi. Có nhièu phưong pháp là chính xác. Nhưng nhà cháu thấy phương pháp nhà bác đưa ra nó cứ khù khoằm thế nào đấy. Món nhà cháu thì chỉ làm một phát là xong. Còn nếu các môn đồ của khí công, hình như họ chỉ cần tìm đến sư phụ rồi ngồi thiền. Gớm đố ảo cảnh nào mà chui đầu ra được.
    Nhưng cách nhà bác cũng hay. Chắc cũng có một cái lý nào đó. Cái lý của sự khù khoằm.
  8. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0

    Phen này ông vào ga xuất hiện đều đặn rồi. Hay đơi, hay đơi. Bác gió nhớn mà định ĂN HIẾP nhà cháu. Nhà cháu đến nhờ ông vào ga tiếp lại thì hay đó.
    Ha ha ta lại tha hồ đùa ông gió nhớn. HI hihi
  9. tauhoanhapma

    tauhoanhapma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    5
    Phàm những người luyện thiền, dù là nhà sư hay đến kẻ đồ tể ở chợ búa, lúc bắt đầu thì đều khởi sự tại tham để tu. Do đó rơi vào cảnh giới này là điều tất nhiên không thể tránh được. Nếu vượt qua, ấy mới là tu. Chẳng ai ngay từ đầu gạt bỏ được hết tham lam, nội ngoại chướng vượt qua ráo.., gạt được rồi thì tu phỏng ích gì nữa, các pháp môn sẽ chết ngay từ trong trứng nước, cũng không còn tồn tại sự phong phú đa dạng con đường đến chân lí như ngày nay, dù thật giả thế nào chúng ta còn phải bàn sau.
    Lòng tham làm cho trong lúc thiền, người tập thiền chỉ muốn đạt chứng quả, mong thấy cảnh giới tiên phật..
    Thế thì phải làm sao? Đừng phát tâm bằng lòng tham nữa, đừng mong hết vọng nữa, đừng mong giác ngộ làm gì nữa.. chỉ ngồi nhìn sâu vào cơ thể. Bạn sẽ thấy từng ý niệm khởi diệt, động rồi tĩnh như sóng biển, sau đợt sóng này là đợt sóng khác, dần sóng sẽ lắng lại, và khi nó tĩnh lặng thì sự thật sẽ hiện bày.
    Tôi nhớ kinh Pháp Hoa có nói:"Khi Tâm đã an định đó chỉ mới là hoá thành, nên buông xả đừng chấp để tiến đến bảo sở.."
    Nói theo kiểu kinh phật chỉ hợp khi ngồi uống trà buôn chuyện với mấy ông Tỳ Kheo rỗi việc thôi, chứ nếu trình bày theo ngôn ngữ cô đọng kiểu như trên thì các bạn hiểu sao hết được ý?
    Ảo cảnh chính do mình gây ra, nếu không tỉnh táo sẽ bị chính mình lừa, do đó chỉ lắng nghe mình không mà nghe không tỉnh táo thì tất nhiên sẽ vẫn bị lừa. Nếu bạn tu hành rồi thì bạn sẽ có cách khác vượt qua ảo cảnh, nhưng ảo cảnh đấy cao cấp hơn ảo cảnh của người mới tập nhiều. Ảo cảnh cũng có nhiều cấp độ lắm, không phải cứ vượt qua rồi là không mắc nữa đâu.
    Cái mà tôi trình bày ở đây là tầng ảo cảnh thứ nhất, hay một số nơi gọi là di ảnh, rồi thì quán tính tâm thức.. cũng thế cả. Bài viết của tôi dành cho người mới tập, không dành cho các vị tu luyện lâu năm có tâm hỷ xả đến mức thành tinh mất rồi, đọc bài của tôi lại cười cho tôi cái đầu óc hạn hẹp, mong các vị thông cảm, tôi phục vụ số đông những người đang tò mò trước của thiền, mới chỉ nhúng 1 chân vào trong..
    Các bạn lắng nghe bản thân nhưng đừng làm theo bản thân, nghe để biết mình đang nghĩ gì chứ không phải là tìm hiểu những gì đang hiện ra trước mắt.
    Chính vì làm như thế sẽ khó hơn là tự tạo cho mình 1 bảo vật khí, nên tôi trình bày cách thứ 2 để vượt qua ảo cảnh. Cách này với người mới tập sẽ tác dụng hơn nhiều.
    Được tauhoanhapma sửa chữa / chuyển vào 08:16 ngày 24/11/2006
  10. tauhoanhapma

    tauhoanhapma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    5
    Khà khà, kệ cậu Dat_mel đang bới móc tôi, tôi nói nốt về vấn đề tạo bảo vất khí đã, mai tôi sẽ trả lời cậu, các câu hỏi của cậu đúng là khù khoằm còn hơn tôi nhiều, việc trả lời cũng chẳng đơn giản đâu, đêm nay tôi nghĩ đã Hi vọng đến mai cậu sẽ post bài phía dưới là "Không cần tôi giải thích nữa đâu, ha ha"
    Đơn giản nhất về Bảo vật khí (BVK) chính là các viên ngọc hình tròn. Việc tưởng tượng và tạo ra ngọc rất dễ, dễ làm và dễ thành. Khi thiền, chúng ta có thói quen chung là ngửa 2 tay lên, khí từ 2 tay vốn đã nằng nặng, lại tròn tròn, nên cứ tưởng tượng 2 tay mình là 2 viên ngọc rồi vừa ngồi thiền vừa nhào nặn nó, việc "trác ngọc khí" không phải quá khó.
    Các bạn có thể cùng 1 lúc tạo 2 viên ngọc, tạo dần để được 5 viên ngọc ngũ hành quay quanh người, dùng món này hộ thân, tác dụng rất tốt, nhưng nhớ thứ tự sắp xếp ngọc theo vòng tương sinh, đừng xếp lộn xộn, và nhất là tránh xếp theo chiều tương khắc, mất tác dụng..
    Các bạn có thể tạo 7 viên ngọc Chakra, 8 viên ngọc bát quái..lười hơn thì 1 viên ngọc âm dương, ngọc Quan Âm, ngọc Như Lai.. cũng được. Làm được 1 viên rồi thì viên thứ 2 có gì là khó nữa..
    Sau này, tôi sẽ hướng dẫn cách tạo những bảo vật phức tạp hơn, thậm chí tạo ra cả bản thể của mình, tác dụng to lớn của việc này không thể 1 lúc mà nói được..
    Được tauhoanhapma sửa chữa / chuyển vào 08:18 ngày 24/11/2006

Chia sẻ trang này