áo của dân IT Hôm bữa đi học , thấy có mấy thằng mặc cái áo, có chữ PROGRAMMER, nhưng mà đặc biệt ở chỗ là nó được viết ngược từ phải sang trái.Tui cứ cười hoài với ý nghĩ: " dân PROGRAMMER đúng là thích làm chuyện ngược đời " Socialistme
Như vậy mới gọi là dân CNTT chứ ! Phải làm những cái mà người khác không làm được. Hồn tôi như hoa cỏ may Một chiều cả gió bám đầy áo em.
hé hé, hay, thế mà hay, áo đó có bán đâu ko vậy để tớ làm một chiếc, (dân developer cũng vốn hay bắt chước lắm ) VoiCoi.NET hờ... hờ... cười lên cho đời đỡ vất vả
Tôi thì tôi nghĩ đấy là mấy thằng thích kheo mẽ, trung ra cái biển ta là dân IT điều đó cực kỳ vớ vẩn. Còn ông nào bảo dân IT là những người thích làm ngược đời thì có mà ông đó đi ăn cám. HeavyMetal
Hé hé, ko phải thế đâu, đ/c này nói thế thì nó quá, mấy cái thằng làm thì ngu nhưng cứ to còi, cái qué gì cũng khoe biết thì đúng là ghét thật, còn nếu như chú có thể đàng hoàng vỗ ngực tự hào là một developer làm được những thứ mình nói thì sợ cóc gì đứa nào, nghịch một chút cho đời thêm hương vị có sao đâu kekekek VoiCoi.NET hờ... hờ... cười lên cho đời đỡ vất vả
Em tưởng chuyện em vào hoá ra các Bác bàn nhau về áo à hic hic ????? Nếu chẳng một phen sương lạnh buốt Hoa mai đâu dễ ngát mùi hương thanhhai